Định hướng chọn ngành theo học ngay từ lúc còn học PTTH của nữ sinh quê Hải Dương

Đào Thu Hà (sinh năm 2004) đến từ quê hương Bình Giang tỉnh Hải Dương, đang là sinh viên năm thứ 2, chuyên ngành Dược lớp chất lượng cao tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Thu Hà luôn cảm thấy may mắn khi được học dưới ngôi trường này, vì nơi đó khiến cho cô bạn luôn cảm thấy tự tin và giúp bản thân có thể làm những thứ mình thích.

Đào Thu Hà đang là sinh viên chuyên ngành Dược lớp chất lượng cao tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Đào Thu Hà đang là sinh viên chuyên ngành Dược lớp chất lượng cao tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Bước chân vào trường cũng là lúc mình bắt đầu rời xa vòng tay của bố mẹ và bắt đầu cuộc sống sinh viên. Khi đó mình vẫn là một cô gái nhút nhát, rụt rè và ngại giao tiếp với xã hội. Thêm vào đó, khi mới bắt đầu học mình đã gặp rất nhiều khó khăn như không theo kịp chương trình học, không theo kịp nhịp học của các bạn, không giao tiếp được với các bạn cùng lớp,... Chính điều này đã khiến cho kết quả học tập kỳ đầu của mình khá tệ. Nhưng rồi dần dần mình may mắn gặp được thầy cô và các bạn đã hỗ trợ giúp mình quen hơn với chương trình học và đạt được điểm cao trong những bài kiểm tra và trong kỳ thi.

Thu Hà nhận khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên.

Thu Hà nhận khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên.

Ngay từ khi còn học PTTH , ngay từ đầu mình đã định hướng cho bản thân theo học ngành Dược. Thật may mắn, mình đã biết đến Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương qua lời giới thiệu của một người chị đang theo học tại trường.

Qua tìm hiểu về trường, mình thấy đây là một ngôi trường có trình độ giáo dục tốt, cơ sở vật chất hiện đại và đáp ứng được tất cả những tiêu chí mà mình đề ra. Nhận thức được ngành Dược một ngành đóng góp trực tiếp trong việc chăm sóc sức khỏe con người, mình đã tìm hiểu về ngành, về trường một cách rất nghiêm túc. Vì muốn sau này có thể chăm sóc sức khỏe cho mọi người, mình đã cố gắng học tập, tìm tòi và tham khảo thêm nhiều tài liệu để có thêm nhiều kiến thức về ngành mà mình theo học. Bản thân mình luôn mong rằng sau này có thể đóng góp chút công sức nhỏ bé giúp đỡ được được thật nhiều người.

Thu Hà tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Thu Hà tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Trong cuộc sống mình đã gặp không ít những khó khăn, thử thách, thay vì chọn cách trốn trong cái kén của bản thân thì mình chọn bước ra khỏi vùng an toàn và đương đầu với chúng. Đã có một người bạn nói với mình rằng: "Cứ tự tin làm những điều mình thích và thích những thứ mình làm - điều đó mới khiến cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa". Đúng là khi phá kén, mình đã phải đối mặt với rất nhiều thử thách nhưng mình đã vượt qua chúng thành công một phần là vì mình muốn thay đổi bản thân trở thành phiên bản tốt nhất. Phần còn lại là có bố mẹ luôn ở cạnh động viên và cho mình những lời khuyên, giúp mình đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.

Thu Hà luôn thể hiện sức trẻ khi khoác trên mình màu áo xanh hy vọng.

Thu Hà luôn thể hiện sức trẻ khi khoác trên mình màu áo xanh hy vọng.

Khi học tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, mình đã có một suy nghĩ táo bạo đó là dám bước ra khỏi vùng an toàn và thay đổi bản thân. Mình đã thực hiện nó bằng cách đăng ký tham gia câu lạc bộ (CLB) thanh niên tình nguyện, hiện tại mình đang là thành viên ban tổ chức và ban điều hành CLB. Mình đã tham gia những hoạt động như: Mùa Hè Xanh, Chủ Nhật Xanh, Đông Ấm Vùng Cao,... Có thể mọi người thấy những điều này là vô bổ, tốn thời thời gian nhưng đối với mình đó là khoảng thời gian mình rất trân quý. Những hoạt động ấy giúp mình quen thêm nhiều bạn mới cùng nhau hỗ trợ những hoạt động có ích cho xã hội.

Người xưa có câu: "Thất bại là mẹ thành công", thật đúng là như vậy. Thất bại không phải để làm ta nản chí mà là để giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ, dám đương đầu với thử thách phía trước. Những người thành công ở hiện tại chắc hẳn cũng đã từng thất bại khá nhiều lần trong quá khứ, chính những thất bại đó lại là động lực giúp họ đi đến thành công. Hãy cứ sống hết mình, cố gắng hết mình cho tương lai phía trước vì không có sự nỗ lực nào là không được đền đáp. Những thứ mình cố gắng ngày hôm nay chính là quả ngọt mình nhận được sau này. Mình sẽ luôn cố gắng chăm chỉ học tập tốt và tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa để có một tuổi trẻ đáng tự hào là sinh viên của ngành Dược.

(Ảnh: NVCC)

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/dinh-huong-chon-nganh-theo-hoc-ngay-tu-luc-con-hoc-ptth-cua-nu-sinh-que-hai-duong-post1662735.tpo
Zalo