Điều đặc biệt ở nơi 230 học sinh phải vượt lũ dữ tựu trường

Sau khi VietNamNet đăng bài viết 'Cầu biến mất sau lũ, giáo viên phải cõng học sinh vượt suối dữ tựu trường', chính quyền địa phương đã huy động lực lượng làm cầu tạm để giáo viên, học sinh và người dân qua lại.

XEM CLIP:

Trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng 7 khiến cây cầu treo duy nhất đến điểm trường Huổi Sàng - Trường Tiểu học Chiềng Nơi (huyện Mai Sơn, Sơn La) bị lũ cuốn trôi. Các phụ huynh, cán bộ, giáo viên phải cõng học sinh vượt suối dữ đến trường.

Trước tình hình đó, nhà trường cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng làm cầu tạm để học sinh, thầy cô yên tâm đến trường.

Cây cầu tạm để 230 học sinh đến trường an toàn. Ảnh: Thành Tâm

Cây cầu tạm để 230 học sinh đến trường an toàn. Ảnh: Thành Tâm

Sáng 31/8, trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Xuân Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Nơi (trực tiếp phụ trách điểm trường Huổi Sàng) cho biết: "Cây cầu tạm đã được làm và hoàn thiện trong ngày 29/8 để phục người dân qua lại, đặc biệt là học sinh và giáo viên khi năm học mới đang đến”.

Điểm trường Huổi Sàng có 10 giáo viên, 230 học sinh là đồng bào dân tộc Thái, Khơ Mú, chủ yếu học bán trú. Đi qua suối Két là cách duy nhất để thầy trò đến trường.

Nhà trường, phụ huynh chung tay làm cầu tạm vượt suối Két. Ảnh: Thành Tâm

Nhà trường, phụ huynh chung tay làm cầu tạm vượt suối Két. Ảnh: Thành Tâm

Ông Mùa A Sồng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Nơi cho biết, địa phương đã huy động 4 bản, cùng nhà trường, phụ huynh làm cầu tạm. Đây chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, địa phương đã đề xuất cấp trên duyệt xây dựng cầu mới.

"Chiềng Nơi là xã nghèo, khó khăn, 100% đồng bào là dân tộc thiểu số. Xã bị thiệt hại nặng nề do nhiều đợt mưa lũ vừa qua", ông Sồng nói.

Anh Tâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dieu-dac-biet-o-noi-230-hoc-sinh-phai-vuot-lu-du-de-tuu-truong-2317385.html
Zalo