Điều bất ngờ về nữ diễn viên lấy nhiều nước mắt khán giả trong phim 'Cha tôi, người ở lại'

Diễn viên Ngọc Huyền đã có một vai diễn thành công trong phim 'Cha tôi, người ở lại', đặc biệt là những lần cô bật khóc gây ấn tượng và xúc động với khán giả.

Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997 trong một gia đình truyền thống miền Bắc. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Ngọc Huyền quyết tâm theo đuổi diễn xuất và bén duyên với phim truyền hình. Ngọc Huyền đã từng ghi dấu ấn trong các bộ phim: "Mặt nạ gương", "Gara hạnh phúc", "Chúng ta của 8 năm sau", và một số vai nhỏ trong "Đừng nói khi yêu", "Vui lên nào anh em ơi"...

Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997 trong một gia đình truyền thống miền Bắc. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Ngọc Huyền quyết tâm theo đuổi diễn xuất và bén duyên với phim truyền hình. Ngọc Huyền đã từng ghi dấu ấn trong các bộ phim: "Mặt nạ gương", "Gara hạnh phúc", "Chúng ta của 8 năm sau", và một số vai nhỏ trong "Đừng nói khi yêu", "Vui lên nào anh em ơi"...

Bộ phim mới nhất mà Ngọc Huyền tham gia đó là "Cha tôi, người ở lại", bộ phim 45 tập vừa mới kết thúc để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Đây cũng là đầu tiên mà Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền đảm nhận vai chính trong phim truyền hình.

Bộ phim mới nhất mà Ngọc Huyền tham gia đó là "Cha tôi, người ở lại", bộ phim 45 tập vừa mới kết thúc để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Đây cũng là đầu tiên mà Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền đảm nhận vai chính trong phim truyền hình.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp và biết cách biến vóc dáng nhỏ bé thành điểm cộng để hóa thân vào vai Hà An - một nữ sinh lớp 10, Ngọc Huyền đã giành được tình cảm của khán giả ngay từ những tập phim đầu tiên lên sóng.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp và biết cách biến vóc dáng nhỏ bé thành điểm cộng để hóa thân vào vai Hà An - một nữ sinh lớp 10, Ngọc Huyền đã giành được tình cảm của khán giả ngay từ những tập phim đầu tiên lên sóng.

Dù đã 28 tuổi, nhưng Ngọc Huyền thể hiện cũng vượt qua được những đánh giá khắt khe của khán giả, khen ngợi có ngoại hình và diễn xuất rất tốt, không khác gì một nữ sinh lớp 10 xinh xắn, hồn nhiên.

Dù đã 28 tuổi, nhưng Ngọc Huyền thể hiện cũng vượt qua được những đánh giá khắt khe của khán giả, khen ngợi có ngoại hình và diễn xuất rất tốt, không khác gì một nữ sinh lớp 10 xinh xắn, hồn nhiên.

An khóc trong bối cảnh các anh của mình đi du học, mấy anh em sẽ không còn gặp lại nhau trong một thời gian dài.

An khóc trong bối cảnh các anh của mình đi du học, mấy anh em sẽ không còn gặp lại nhau trong một thời gian dài.

Ngoài sự hồn nhiên, trong sáng, vai An trong "Cha tôi, người ở lại" khiến khán giả xúc động, nín lặng khi dõi theo màn hình ở những lần cô gái nhỏ bé này bật khóc trên phim. Một cô gái tưởng như vô lo, vô nghĩ, được bố và các anh bao bọc, nhưng An lại sống tình cảm, luôn yêu thương những người thân trong trong gia đình.

Ngoài sự hồn nhiên, trong sáng, vai An trong "Cha tôi, người ở lại" khiến khán giả xúc động, nín lặng khi dõi theo màn hình ở những lần cô gái nhỏ bé này bật khóc trên phim. Một cô gái tưởng như vô lo, vô nghĩ, được bố và các anh bao bọc, nhưng An lại sống tình cảm, luôn yêu thương những người thân trong trong gia đình.

Những lần An khóc là những lần khán giả như lặng đi, xúc động bởi hình ảnh một cô gái xinh đẹp có đôi mắt đẹp, nhưng lại ướt nhòe vì nước mắt. Giọt nước mắt của An đều đến ở những thời điểm cô gái trẻ lo lắng cho một ai đó đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả vì thương cô gái bé nhỏ, giàu tình cảm.

Những lần An khóc là những lần khán giả như lặng đi, xúc động bởi hình ảnh một cô gái xinh đẹp có đôi mắt đẹp, nhưng lại ướt nhòe vì nước mắt. Giọt nước mắt của An đều đến ở những thời điểm cô gái trẻ lo lắng cho một ai đó đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả vì thương cô gái bé nhỏ, giàu tình cảm.

An khóc khi thắp hương cho mẹ, những giọt nước mắt nghẹn ngào thương nhớ về mẹ đã gây ấn tượng và xúc động đối với khán giả xem phim.

An khóc khi thắp hương cho mẹ, những giọt nước mắt nghẹn ngào thương nhớ về mẹ đã gây ấn tượng và xúc động đối với khán giả xem phim.

Hà An ngấn lệ khi tình cảm với Nguyên (Trần Nghĩa) được thổ lộ, cả hai đã ôm chặt lấy nhau sau bao ngày kìm nén tình cảm trong lòng.

Hà An ngấn lệ khi tình cảm với Nguyên (Trần Nghĩa) được thổ lộ, cả hai đã ôm chặt lấy nhau sau bao ngày kìm nén tình cảm trong lòng.

Trong tập 45, khi mà Nguyên bị tai nạn nằm hôn mê tại bệnh viện, An lo lắng bật khóc. An cầm chặt tay người mình yêu thương, khóc hết nước mắt. An còn hát cho Nguyên nghe bài hát năm xưa khi bé, Nguyên ốm sốt, An cũng ngồi bên cạnh hát bài hát đó... Như có phép màu nhiệm, Nguyên sau đó đã tỉnh lại trong hạnh phúc ngập tràn của An và cả nhà.

Trong tập 45, khi mà Nguyên bị tai nạn nằm hôn mê tại bệnh viện, An lo lắng bật khóc. An cầm chặt tay người mình yêu thương, khóc hết nước mắt. An còn hát cho Nguyên nghe bài hát năm xưa khi bé, Nguyên ốm sốt, An cũng ngồi bên cạnh hát bài hát đó... Như có phép màu nhiệm, Nguyên sau đó đã tỉnh lại trong hạnh phúc ngập tràn của An và cả nhà.

Sau khi thực hiện cảnh quay cuối cùng kết thúc phim, hậu trường cho thấy hình ảnh Ngọc Huyền xúc động khóc khi hoàn thành bộ phim, chia tay vai An khép lại những tháng ngày nỗ lực cho từng cảnh quay của vai diễn.

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)

Thanh Hằng

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/dieu-bat-ngo-ve-nu-dien-vien-lay-nhieu-nuoc-mat-khan-gia-trong-phim-cha-toi-nguoi-o-lai-172250531153524032.htm
Zalo