Diễn viên tệ hại nhất màn ảnh Trung Quốc

Ba cái tên gây thất vọng nhất năm 2024 là 'Cục 749', 'Hồng Lâu Mộng: Kim ngọc lương duyên' và 'Hoa thiên cốt'. Giải thưởng gây tranh cãi này tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của giới làm phim và khán giả khi không ngần ngại 'chỉ mặt điểm tên' những tác phẩm và nghệ sĩ bị cho là yếu kém nhất màn ảnh rộng Hoa ngữ.

Nhiều tên tuổi “lên thớt” tại Cây Chổi Vàng 2024

Ngày 25/4, kết quả Giải Cây Chổi Vàng Trung Quốc lần thứ 16 được công bố. Các hạng mục được quyết định dựa trên sự bỏ phiếu của 28 giám khảo chuyên môn. Ba bộ phim Cục 749, Hồng Lâu Mộng: Kim ngọc lương duyênHoa thiên cốt bị xướng tên ở hạng mục “Phim gây thất vọng nhất”.

Đạo diễn Lục Xuyên với bộ phim Cục 749 được “vinh danh” ở cả hai hạng mục: Đạo diễn gây thất vọng nhất và Biên kịch gây thất vọng nhất. Trong khi đó, Hồ Mai - đạo diễn Hồng Lâu Mộng: Kim ngọc lương duyên - cũng góp mặt trong danh sách Đạo diễn gây thất vọng nhất.

Cảnh trong Hồng Lâu Mộng: Kim ngọc lương duyên bị chê dung tục.

Cảnh trong Hồng Lâu Mộng: Kim ngọc lương duyên bị chê dung tục.

Về diễn xuất, Bao Bối Nhĩ nhận giải Nam diễn viên gây thất vọng nhất vì màn thể hiện trong hai phim Sở thú có gìĐại phản diện. Ở phía nữ, Trương Miểu Di giành “cây chổi” cho vai Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng: Kim ngọc lương duyên.

Ban giám khảo đánh giá Cục 749 là bộ phim “sở hữu dàn sao lưu lượng nhưng không thể che lấp sự rỗng tuếch trong cốt truyện”. Dù được kỳ vọng tạo dấu ấn mới cho dòng phim khoa học viễn tưởng nội địa thông qua yếu tố thần bí pha màu sắc bản địa, tác phẩm này cuối cùng chỉ là “vở kịch tuổi trẻ u sầu khoác lên lớp áo giả khoa học”.

Trong khi đó, Hồng Lâu Mộng: Kim ngọc lương duyên bị đánh giá là “nỗ lực sai hướng” khi tái hiện tác phẩm kinh điển bằng mô-típ “âm mưu và tình yêu”, làm lệch hoàn toàn tinh thần nguyên tác.

Câu chuyện bi kịch của Bảo Ngọc - Đại Ngọc cùng sự suy tàn của gia tộc họ Giả bị chuyển thành màn “đấu đá gia tộc” kịch tính, nhồi nhét chủ đề tình yêu “kim ngọc lương duyên” mang màu sắc thế tục, qua đó làm phai nhạt chiều sâu nhân văn và tinh thần phản biện xã hội phong kiến mà nguyên tác của Tào Tuyết Cần từng thể hiện.

Một chuyên gia phê bình nhận xét: “Từ lựa chọn diễn viên đến xây dựng nhân vật đều là thảm họa. Các cảnh kinh điển như tặng hoa, chôn hoa… bị cắt ghép một cách thô thiển, cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp rõ rệt. Một phiên bản sai lệch và méo mó như vậy là sự xúc phạm tinh thần nhân văn của Tào Tuyết Cần”.

Diễn xuất của Trương Miểu Di trong vai Lâm Đại Ngọc trở thành tâm điểm tranh cãi kể từ khi phim lên sóng. Khán giả cho rằng khí chất và ngoại hình của cô không phù hợp với hình tượng kinh điển của nhân vật.

Trương Miểu Di bị chê "phá" vai kinh điển Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng bản điện ảnh.

Trương Miểu Di bị chê "phá" vai kinh điển Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng bản điện ảnh.

Dù đạo diễn Hồ Mai nhiều lần đăng ảnh hậu trường để bảo vệ học trò, cho rằng nữ diễn viên bị cố tình cắt ghép bôi nhọ, cư dân mạng vẫn không đồng tình. Các video trích từ phim được chia sẻ rộng rãi cho thấy nhan sắc Trương Miểu Di không đáp ứng được kỳ vọng cho vai diễn mang tính biểu tượng này.

Hồng Lâu Mộng: Kim ngọc lương duyên bị gọi là “thảm họa điện ảnh 2024” khi chỉ thu về 4,4 triệu NDT sau 5 ngày công chiếu, dù kinh phí sản xuất lên tới 200 triệu NDT (tương đương 27,4 triệu USD). Trên Douban - chuyên trang đánh giá phim Trung Quốc - tác phẩm phải hứng chịu “bão” đánh giá 1 sao từ khán giả.

Trương Miểu Di sinh năm 1998, từng góp mặt trong nhiều phim học đường như Khi anh chạy về phía em, Đồng thoại độc nhất, Lý do tôi quay trở lại tuổi mười bảy

Giải thưởng gây tranh cãi nhưng cần thiết?

Giải Cây Chổi Vàng do tạp chí Sổ tay điện ảnh thanh niên khởi xướng và tổ chức. Đây là giải thưởng đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ nhằm “vinh danh” những tác phẩm điện ảnh tệ nhất trong năm, với phương châm “lấy phản diện làm gương” để khích lệ các nhà làm phim nâng cao chất lượng.

Từ khi thành lập đến nay, nhiều tên tuổi đình đám từng được xướng danh ở các hạng mục “gây thất vọng nhất”, như Lâm Chí Linh, Dương Mịch, Trương Bá Chi, Cảnh Điềm, Lưu Diệc Phi (nữ diễn viên), Tiêu Chiến, Lý Hiện, Trịnh Khải, Đặng Siêu, Chân Tử Đan, Tôn Hồng Lôi (nam diễn viên), hay các đạo diễn như Quách Kính Minh, Quách Đức Cương, Vương Bảo Cường, Vương Tinh, Phùng Tiểu Cương, Trương Nghệ Mưu, Lục Xuyên.

Nhiều nghệ sĩ cảm thấy xấu hổ khi nhận Cây Chổi Vàng, coi đây là vết đen trong sự nghiệp.

Nhiều nghệ sĩ cảm thấy xấu hổ khi nhận Cây Chổi Vàng, coi đây là vết đen trong sự nghiệp.

Dẫu gây tranh cãi, Cây Chổi Vàng vẫn được không ít người ủng hộ. Một luồng ý kiến cho rằng giải thưởng này “thiếu công tâm, chỉ tạo độ hot để hút view”. Ngược lại, nhiều chuyên gia và khán giả lại đánh giá đây là điều cần thiết cho nền điện ảnh Trung Quốc. Việc thẳng thắn phê bình “rác phẩm” sẽ góp phần nâng cao chuẩn mực thưởng thức của khán giả, qua đó tạo áp lực để các nhà làm phim chú trọng hơn đến chất lượng và tính kết nối với người xem.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) từng có bài bình luận khẳng định: “Việc so sánh cái dở cũng là một cách để khán giả nâng cao tiêu chuẩn thưởng thức, từ đó buộc các nhà làm phim phải thay đổi”.

Hà Trang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dien-vien-te-hai-nhat-man-anh-trung-quoc-post1737262.tpo
Zalo