Diễn viên, NSƯT Hoàng Hải: Để mua nhà, mua xe nhờ đóng phim thì… hơi khó

Vài năm trở lại đây, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Hoàng Hải chăm chỉ trở lại màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn. Ở tuổi ngoài ngũ tuần, nam diễn viên sinh năm 1968 đã ghi dấu với hàng trăm vai diễn, kinh qua đủ các dạng nhân vật khác nhau. Song, anh vẫn muốn một ngày nào đó có dịp thử thách với vai diễn thật đặc biệt, thậm chí 'dị' một chút, khác hẳn với những vai đã từng đóng.

Cảm thấy thú vị khi làm việc khó

- Phóng viên: Chào NSƯT Hoàng Hải! Gần đây khán giả khá bất ngờ với tạo hình cực “ngầu” của anh trong bộ phim truyền hình “Độc đạo”. Anh có thể chia sẻ về ý tưởng tạo hình nhân vật này bắt nguồn từ đâu không?

- NSƯT Hoàng Hải: Theo kịch bản thì nhân vật Lê Toàn mà tôi đóng trong bộ phim này là một người có trí tuệ nhưng tính cách thâm trầm, ẩn chứa bên trong cả một chút nham hiểm nữa. Nhân vật này từng là ông trùm “xã hội đen”, nhưng sau đó “gác kiếm” vì nhận ra sự bạc ác, tàn nhẫn của giới giang hồ. Về già, Lê Toàn chỉ mong muốn bảo vệ gia đình, nhưng rồi không thoát được hệ lụy của luật nhân quả. Lúc nhận lời đóng nhân vật này tôi cũng có cảm giác không dễ dàng gì.

Nhưng chính cái khó ấy lại khiến tôi thấy thú vị và muốn thử sức. Đạo diễn và ê-kíp sản xuất cũng đã bàn bạc, trao đổi kỹ lưỡng về tạo hình nhân vật này sao cho khác với hình ảnh của những vai “ông trùm” trước kia. Ban đầu tôi cũng định cạo trọc đầu, nhưng nếu vậy thì lại giống với nhân vật Đồng Vĩnh trong phim “Mê cung” mà tôi từng đóng. Sau đó, tôi quyết định tẩy tóc thành màu bạc trắng. Thú thật là khi quay “Độc đạo” tôi vẫn đang phải hoàn thành vai ông Chiểu trong phim “Đi giữa trời rực rỡ”. Thế nên tùy từng phim mà có lúc tôi để tóc trắng, lúc lại phải xịt thành màu đen. Diễn xong về nhà gội đầu nhìn nước đen như nước cống (cười).

NSƯT Hoàng Hải luôn tìm sự khác biệt trong ngoại hình và lối diễn

NSƯT Hoàng Hải luôn tìm sự khác biệt trong ngoại hình và lối diễn

- Nhiều khán giả nhận ra mấy phim gần đây anh đều vào vai ông bố có hoàn cảnh đặc biệt, đơn thân. Anh nghĩ đây là sự trùng hợp tình cờ hay các đạo diễn cố ý?

- Đúng thật! Không hiểu sao mấy phim gần đây các đạo diễn hay mời tôi đóng vai “gà trống nuôi con”, nếu không phải vợ bỏ đi thì lại là vợ mất. Nhưng tôi cũng không để ý nhiều đến điều đó, chỉ biết các ông bố mà tôi đóng đều có nét chung là thương yêu vô bờ bến con mình. Rất may ở ngoài đời tôi có gia đình sum vầy chứ không như trên phim đâu (cười). Để mà nói nhân vật ông bố nào giống tôi ngoài đời nhất thì có lẽ là ông “Lưu nát” trong phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao”. Nhân vật này có tính cách hơi nhây một chút, tôi đóng vai này thấy thích vì diễn mà như không diễn vậy. Đến ông bố trong phim “Độc đạo” thì lại là người có tính cách khắt khe, thậm chí có phần thâm sâu, bí hiểm. Ông ấy luôn trăn trở về những việc làm không tốt trong quá khứ nên lúc nào cũng phải thể hiện vẻ lạnh lùng, trầm ngâm. Dù diễn vai nào thì tôi vẫn cố gắng tìm ra cách để thể hiện nhân vật đó sao cho phù hợp nhất. Như vừa rồi có lúc phải song song 2 phim “Đi giữa trời rực rỡ” và “Độc đạo”, nhiều lúc vừa đóng cảnh ông bố vui tươi xong thì phải thoát vai để nhập tâm vào ông bố thâm trầm, bí hiểm.

- Anh đóng phim nhiều hơn trước dù những vai đó không phải lúc nào cũng thuộc tuyến nhân vật chính. Liệu anh có câu nệ chuyện vai chính, vai phụ không?

- Anh đóng phim nhiều hơn trước dù những vai đó không phải lúc nào cũng thuộc tuyến nhân vật chính. Liệu anh có câu nệ chuyện vai chính, vai phụ không?

- Tôi không bao giờ quan trọng chuyện đó. Với tôi thì chỉ cần đó là một vai diễn hay thì tôi sẵn sàng nhận. Tôi luôn biết ơn khán giả đã dành nhiều tình cảm cho mình. Vì thế dù là vai chính hay vai phụ, chính diện hay phản diện, tôi đều cố gắng hết sức tìm ra chìa khóa để “mở” nhân vật một cách thuyết phục nhất. Tôi cũng luôn mong tìm ra sự khác biệt không chỉ về ngoại hình mà còn cả lối diễn xuất để tạo ra nét riêng cho từng vai. Ví dụ như cùng đóng dạng vai “ông trùm” trong thế giới ngầm, nhưng khán giả sẽ thấy Vĩnh trong “Mê cung”, Tuấn trong “Hồ sơ cá sấu”, rồi Lê Toàn trong “Độc đạo” không giống nhau. Có nhân vật thì rất bạc ác, có nhân vật lại nửa ác, nửa thiện, có nhân vật từ trong sâu thẳm lại tràn đầy tình yêu thương. Với từng vai diễn tôi đều không muốn lặp lại chính mình. Tôi cũng muốn trong thời gian tới có thể thử sức với một dạng vai khác hẳn, hơi “dị” một chút cũng được, thậm chí kiểu như mẫu nhân vật không bình thường cũng được, bởi điều đó sẽ giúp tôi có thể thử thách bản thân mình trong sự nghiệp diễn xuất.

Luôn biết ơn nghề diễn

- Hóa thân vào nhiều ông bố có tính cách khác nhau trên phim, vậy ở ngoài đời ông bố Hoàng Hải là người như thế nào?

- Thú thật, ở ngoài đời tôi cũng như nhiều ông bố khác, nhưng cũng có thể không giống với ông bố nào cả. Tôi luôn mong muốn có thể làm bạn với các con, muốn hiểu giới trẻ bây giờ nghĩ gì, muốn gì và cần gì. Mà muốn làm được điều đó thì mình phải có sự tìm hiểu và bước vào thế giới của chúng. Tôi không phải tuýp ông bố yêu chiều, bao bọc con một cách bất chấp. Vì nếu vậy thì chỉ khiến con mình thiếu sự chủ động và có suy nghĩ ỷ lại. Nhưng tôi cũng không quá khắt khe hay quát mắng, la hét các con vì tôi hiểu là làm thế chỉ tạo ra khoảng cách giữa con cái và bố mẹ.

- Ngoài việc đóng phim ra, anh còn được biết là một người có khiếu kinh doanh và rất năng động trong lĩnh vực này. Bận rộn như thế nhưng anh vẫn dành thời gian cho phim ảnh, hẳn không phải vì cát-sê đúng không?

- Đúng là so với ngày xưa thì thu nhập từ nghề diễn có khá hơn, nhưng để mà nói sống dư dả, mua nhà, mua xe được nhờ cát-sê thì… hơi khó. Ngoài phim ảnh thì tôi có mở công ty, làm công việc kinh doanh để có thêm thu nhập. Tôi biết ơn nghề diễn vì nhờ nó mà các công việc khác của tôi cũng gặp nhiều thuận lợi. Ví dụ như gương mặt tôi quen thuộc với mọi người nên khi phải cạnh tranh thì cũng có được chút lợi thế (cười).

- Hiện tại anh đang sống ở Đà Nẵng, việc đi lại để đóng phim chắc cũng gặp nhiều bất tiện. Gia đình có ý kiến gì khi anh cứ chạy đi chạy lại suốt không?

- Đúng là để sắp xếp được lịch quay với tôi là khá vất vả. Nhiều khi ê-kíp sản xuất cũng phải tạo điều kiện trong việc xếp lịch quay cho tôi để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Về việc di chuyển thì nhiều lúc đóng phim ở xa, đi lại bằng máy bay thì tốn nên tôi vẫn tự lái xe cho đỡ chi phí. Cũng may bà xã cũng là người hiểu được tính chất công việc lẫn đam mê của tôi nên rất thông cảm. Lúc đầu khi chưa hiểu, cô ấy cũng có trách móc. Khi hiểu rồi thì lại rất chia sẻ. Giờ cô ấy cũng là “fan ruột” của tôi, xem phim thấy tôi đóng chỗ nào chưa được là sẽ thẳng thắn góp ý ngay. Chúng tôi có thể trò chuyện với nhau về phim ảnh, thỉnh thoảng tôi cũng dẫn cô ấy đến phim trường để hiểu hơn về công việc của chồng.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Mộc Mộc (Thực hiện)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dien-vien-nsut-hoang-hai-de-mua-nha-mua-xe-nho-dong-phim-thi-hoi-kho-post589516.antd
Zalo