Diễn viên Cù Thị Trà: Làm nghệ thuật, chỉ may mắn thôi chưa đủ

Cù Thị Trà từng được gắn mác 'tiểu tam màn ảnh' khi đóng 'Chúng ta của 8 năm sau', Chỉ khi sang 'Những nẻo đường gần xa', cô mới được đóng vai nữ chính. Cô chia sẻ về hành trình lột xác trên màn ảnh và hậu trường đóng phim cùng NSƯT Việt Anh.

Áp lực với vai nữ chính đầu tiên

Sau các vai phụ phản diện, tiểu tam, Cù Thị Trà có vai chính đầu tiên. Vai diễn Phương Đông có khiến chị gặp áp lực?

Đông là vai diễn chính diện dài hơi đầu tiên của tôi. Nhân vật được xây dựng là cô gái khá thú vị, vừa có cá tính và lại vừa có chiều sâu tâm lý, khác hoàn toàn những vai phản diện trước đây tôi từng đóng. Chính vì vậy, tôi cảm thấy áp lực, thậm chí hoang mang ngay từ khi đọc kịch bản.

Cù Thị Trà vào vai một VĐV đấu kiếm trong "Những nẻo đường gần xa".

Cù Thị Trà vào vai một VĐV đấu kiếm trong "Những nẻo đường gần xa".

Phương Đông là một nhân vật khá đặc biệt, một kiếm sĩ khiến tôi phải tập làm quen với bộ môn này bằng cách xem phim, xem video trên mạng. Tôi còn tìm lớp dạy đấu kiếm ở Hà Nội để thể hiện vai diễn tốt hơn.

Trước đây, tôi từng học võ nhưng quả thực, đấu kiếm là một bộ môn rất khó. Khi trò chuyện với các vận động viên đấu kiếm, tôi được biết các bạn ấy theo bộ môn này từ rất sớm. Để có thể bước lên sàn đấu, họ phải học từ 3-5 năm. Vì vậy, 2-3 tháng học tập của tôi mới chỉ là bước đầu làm quen nhưng cũng giúp tôi rất nhiều trong quá trình hoàn thành vai diễn.

Trong thời gian tham gia khóa học, tôi gần như "ăn ngủ" cùng với bộ môn này để có được phong thái của một vận động viên đấu kiếm thực thụ. Quá trình tập luyện và quay phim may mắn không xảy ra sự cố lớn nào.

Chịu khó đầu tư cho vai diễn như vậy, chị thấy phản hồi từ khán giả ra sao?

Trước đây, mọi người thường biết đến tôi với tuyến phản diện, cụ thể là "kẻ thứ 3", tiểu tam trên màn ảnh, hay đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nhưng để nhân vật của mình khiến nhiều người ghét, phẫn nộ với tôi cũng là một sự thành công. Với tôi, vai diễn nào cũng có sự mới lạ và tôi đều trân trọng những cơ hội được làm nghề.

Tôi luôn có tâm thế mình là một diễn viên trẻ, lại còn tay ngang nên không cho phép mình từ chối bất kỳ cơ hội nào. Nhiệm vụ của diễn viên là có thể hóa thân thành các cuộc đời khác nhau.

Với vai diễn lần này, tôi phải cảm ơn đạo diễn Nguyễn Mai Hiền đã cho tôi cơ hội được làm mới mình. Đông là một hình ảnh hoàn toàn khác, biết đâu mọi người sẽ yêu thương điều đó và tạm quên những vai phản diện trước đây của tôi.

Học hỏi nhiều điều từ NSƯT Việt Anh

Lần này, ngoài được đóng vai chính, chị còn được đóng cặp cùng nam thần màn ảnh - NSƯT Việt Anh. Cả hai tung hứng với nhau thế nào cho mỗi thước phim?

Khi biết được đóng cùng với một ngôi sao lớn như NSƯT Việt Anh, tôi vừa mừng vừa lo. Tôi luôn suy nghĩ mình phải làm gì để thể hiện vai diễn thật tốt, không ảnh hưởng đến bạn diễn của mình.

Cù Thị Trà và NSƯT Việt Anh ở hậu trường phim.

Cù Thị Trà và NSƯT Việt Anh ở hậu trường phim.

Trước đó, tôi cũng chưa từng có cơ hội tiếp xúc với anh nên cũng không biết anh tính tình ra sao. May mắn, thời gian đầu tôi có chút bỡ ngỡ, nhưng sau đó tôi được NSƯT Việt Anh nhiệt tình chỉ dạy, hướng dẫn như một người thầy. Anh cũng rất dễ thương nên tôi không còn run và áp lực khi đứng cạnh.

Không chỉ với riêng vai diễn, tôi còn học được rất nhiều từ NSƯT Việt Anh. Anh là một người rất yêu nghề và luôn tìm ra được những cái hay, cái mới của nhân vật. Chẳng hạn, trong một đoạn thoại anh biết được đoạn nào nên nhấn nhá, làm gì để khai thác được toàn bộ tính cách của nhân vật hay cần thể hiện ánh mắt, ngôn ngữ hình thể ra sao.

Đặc biệt, tôi học được từ anh sự tự tin, dám nghĩ, dám làm. Tôi nghĩ, đây là tố chất mà một diễn viên chuyên nghiệp nên có.

Cù Thị Trà sở hữu ngoại hình nóng bỏng, gu thời trang gợi cảm.

Cù Thị Trà sở hữu ngoại hình nóng bỏng, gu thời trang gợi cảm.

Trong "Những nẻo đường gần xa", chị và Việt Anh có thực hiện những cảnh quay thân mật, thậm chí những cảnh nóng như chị từng thể hiện cùng B Trần trong "Chúng ta của 8 năm sau"?

Về các tình tiết của phim, tôi xin được giữ bí mật và mong khán giả hãy cùng đồng hành và theo dõi trong thời gian tới. Nhưng tôi có thể nói rằng, nếu kịch bản yêu cầu bắt buộc phải có cảnh nóng, đúng với hoàn cảnh câu chuyện thì tôi vẫn thực hiện.

Vì đó là yếu tố đóng góp trong việc phát triển nội dung và cao trào phim. Chắc chắn ban đầu có thể ngại ngùng, nhưng sau những buổi tập, trò chuyện cùng bạn diễn nhiều hơn khi vào quay thật, chúng tôi có thể thoải mái nhất có thể.

May mắn khi được gia đình ủng hộ

Xem những cảnh quay thân mật với bạn diễn hay những vai phản diện, gia đình chị phản ứng thế nào?

Bố mẹ đều xem phim tôi từng tham gia và cũng không cảm thấy quá nặng nề. Mọi người chỉ trêu tôi là: "Đóng tiểu tam không sợ bị ghét à? Bây giờ đi ra đường có bị ai ném trứng không?". Với vai diễn mới của tôi, mẹ cũng rất chăm chia sẻ trên Facebook, về nhà mẹ tôi không gọi tôi là Trà nữa mà gọi là Đông. Tôi cảm thấy may mắn khi được bố mẹ thấu hiểu và ủng hộ.

Hình ảnh đời thường của diễn viên Cù Thị Trà.

Hình ảnh đời thường của diễn viên Cù Thị Trà.

Thật ra, thời gian đầu tôi cũng nhận được những ý kiến trái chiều từ gia đình. Bởi vì gia đình tôi không ai theo nghệ thuật. Mọi người cũng không hình dung được thời gian đầu mình đi diễn như thế nào, đang học lại đòi đi làm diễn viên. Nhưng sau này khi học xong, bố mẹ ủng hộ.

Ngoài may mắn được gia đình ủng hộ, chị có thấy mình may mắn khi là diễn viên tay ngang, lại là gương mặt mới nhưng sớm có vai chính trên sóng giờ vàng VTV?

Tôi xuất phát điểm là một sinh viên Kinh tế quốc dân. Trước đây, tôi từng làm mẫu ảnh và bén duyên một chút với những vai diễn nhỏ trên truyền hình. Khi nhận những vai diễn này, tôi bắt đầu cảm thấy thích thú và quyết định theo đuổi chuyên nghiệp.

So với rất nhiều người, tôi thấy mình cũng khá may mắn khi tìm được công việc mình yêu thích và bước đầu có thành quả. Nhưng tôi nghĩ, làm nghệ thuật thì may mắn thôi chưa đủ.

Bản thân mình cũng phải nỗ lực, phải có thành tựu nhất định thì đạo diễn, nhà sản xuất, khán giả mới chú ý đến và sẵn sàng giúp đỡ mình trên con đường tương lai. Vì vậy, sự nỗ lực phải nhiều hơn sự may mắn.

Với một diễn viên trẻ, con đường nghệ thuật còn rất dài ở phía trước, nhưng tôi không thấy lo sợ. Tôi tâm niệm rằng, nếu sợ hãi, mình sẽ không làm được. Nếu làm sai, mình làm lại và kiên trì với mục tiêu của mình. Điều tôi sợ nhất là bản thân không có đam mê, không có mục tiêu.

Cảm ơn chị!

Cù Thị Trà sinh năm 1999 tại Thanh Hóa. Cô từng theo học ngành Kế toán tại đại học Kinh tế quốc dân. Cô là gương mặt quen thuộc qua những vai tiểu tam trong phim: "Hành trình công lý", "Đừng làm mẹ cáu", "Chúng ta của 8 năm sau". Trước khi bén duyên phim ảnh, Cù Thị Trà tham gia diễn xuất trong một số dự án ca nhạc.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dien-vien-cu-thi-tra-lam-nghe-thuat-chi-may-man-thoi-chua-du-192240729213125287.htm
Zalo