Diễn viên Chu Viên Viên mất

Nữ diễn viên Chu Viên Viên của phim 'Tặng em đóa hoa nhỏ màu đỏ' mất sau 5 năm chống chọi với bạo bệnh

Sáng 21/5, nam diễn viên Tân Bách Thanh nghẹn ngào công bố tin buồn về vợ qua mạng xã hội: “Viên Viên đã rời xa chúng ta vào lúc 11h39 phút sáng ngày 17/5. Trong suốt gần 5 năm chống chọi với bệnh tật, cô ấy chưa từng bi quan hay gục ngã, luôn đối mặt với khó khăn bằng sự vững vàng và tự tin”.

Từ “tiểu bảo mẫu” đến "nữ hoàng Kim Ưng"

Sinh năm 1974 tại Thanh Đảo (Sơn Đông), Chu Viên Viên tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương năm 1997 và là diễn viên cấp một của Nhà hát Kịch nói Quốc gia Trung Quốc. Năm 1995, khi vẫn còn là sinh viên năm hai, cô nhận vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp – một bảo mẫu nhai kẹo cao su trong bộ phim Một bãi lông gà. Không ngờ rằng, từ vai diễn nhỏ ấy, cô dần khẳng định vị thế bằng loạt vai diễn truyền hình chất lượng, đặc biệt là vai Lý Đại Cước trong Cuộc sống hạnh phúc của Trương Đại Dân lắm mồm, giúp cô giành giải Nữ chính được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Kim Ưng.

Sự nghiệp của Chu Viên Viên gắn liền với những vai phụ nữ bình dị nhưng đầy sức sống. Cô từng hóa thân thành Tống Khánh Linh trong phim Tôn Trung Sơn, góp mặt trong các tác phẩm nổi bật như Gia đình có chín phượng hoàng, Tặng em đóa hoa nhỏ màu đỏ, Chị gái tôi, Những ngày tháng của chúng ta

Người mẹ dịu dàng và kiên cường trong Tặng em đóa hoa nhỏ màu đỏ

Trong bộ phim điện ảnh Tặng em đóa hoa nhỏ màu đỏ (2020), Chu Viên Viên vào vai mẹ của nhân vật do Dịch Dương Thiên Tỉ thủ vai. Bộ phim xoay quanh một gia đình đối mặt với căn bệnh của người con, và tình cảm sâu sắc giữa mẹ và con trong những ngày tháng cuối cùng.

Chu Viên Viên đã khắc họa hình ảnh một người mẹ dịu dàng, đầy yêu thương nhưng cũng rất mạnh mẽ. Bằng diễn xuất tiết chế và ánh mắt đầy cảm xúc, cô khiến khán giả bật khóc trong nhiều phân cảnh mà không cần lời thoại bi lụy.

Đây không chỉ là một trong những vai diễn ấn tượng cuối cùng của cô, mà còn trở thành một biểu tượng cho sức mạnh nội tâm của người phụ nữ – cả trên màn ảnh và trong cuộc sống.

Một đời tận tụy và lặng lẽ

Chu Viên Viên và Tân Bách Thanh là bạn học cùng lớp đại học, kết hôn vào năm 2006, và có một con gái sinh năm 2008. Trong suốt hành trình chiến đấu với bệnh tật từ năm 2021, cô vẫn miệt mài đóng phim: từ vai chính trong Những ngày tháng của chúng ta, vai khách mời trong Tinh hán xán lạn, cho đến bộ phim cuối cùng – Người xây thành phố, hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh và Hoàng Hiểu Minh, vừa đóng máy cách đây không lâu.

Không tổ chức lễ tang linh đình, không có cáo phó công khai rầm rộ, lễ tiễn đưa Chu Viên Viên giản dị như chính những vai diễn đời thường cô từng đảm nhận. Trong Gia đình có chín phượng hoàng, cô từng nói: “Ngày có khổ đến đâu, nếu cười lên thì cũng hóa ngọt”. Đó cũng là triết lý sống cô để lại cho người ở lại – hãy sống kiên cường, dịu dàng và đừng bao giờ đánh mất nụ cười.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin giải trí mới và hấp dẫn!

Phạm Hạnh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/dien-vien-chu-vien-vien-mat-202505211125077619.html
Zalo