Diễn tiến vụ 'rắc rối một giấy khai sinh, hai chị em sử dụng'

Phòng Tư pháp quận 8 và UBND phường 4, quận 8 (TP.HCM) đang xác minh, làm rõ trường hợp em mượn giấy khai sinh của chị.

Mới đây, UBND quận 8, TP.HCM đã có công văn gửi đến Pháp Luật TP.HCM thông tin về tiến độ giải quyết vụ “Rắc rối chuyện một giấy khai sinh, hai chị em sử dụng” mà báo đã đăng ngày 6-9.

Theo đó, ngày 26-8, công chức Tư pháp - Hộ tịch, phường 4, quận 8 đã gặp bà Bùi Thị Thanh Tuyền (là bà Thanh Hiền, ngụ chung cư Đồng Diều, phường 4, quận 8).

Bà Hiền trình bày do bà sinh ra tại tỉnh Bến Tre, cha mẹ không đăng ký khai sinh cho bà nên bà đã sử dụng khai sinh của người chị để đăng ký giấy tờ tùy thân và đăng ký các việc hộ tịch khác.

Bà Thanh Hiền yêu cầu UBND phường 4, quận 8 thực hiện đăng ký lại khai sinh cho bà. Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường 4 yêu cầu bà cung cấp toàn bộ giấy tờ chứng minh việc sử dụng các giấy tờ trên. Qua kiểm tra hồ sơ, bà Thanh Hiền nhập khẩu về phường 4, quận 8 vào năm 2018.

Tại buổi làm việc và qua nghiên cứu hồ sơ do UBND phường 4 cung cấp, phòng Tư pháp quận 8 nhận thấy:

Bà Bùi Thị Thanh Tuyền (theo tường trình là người chị của bà Thanh Hiền) đã có gia đình và có hai con. Còn bà Thanh Hiền (người mượn giấy khai sinh của chị) không có khai sinh nên lấy khai sinh của bà Thanh Tuyền để đăng ký các giấy tờ nhân thân như CMND, đăng ký kết hôn, giấy khai sinh cho con,…

Do vụ việc tương đối phức tạp nên hiện nay Phòng Tư pháp quận 8 và UBND phường 4, quận 8 đang tiếp tục xác minh, làm rõ để giải quyết đăng ký khai sinh theo yêu cầu của người dân đảm bảo đúng quy định pháp luật.

 Bà Thanh Hiền (áo hồng) cùng chị ruột hơn 40 năm qua cùng sử dụng một tờ giấy khai sinh. Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Thanh Hiền (áo hồng) cùng chị ruột hơn 40 năm qua cùng sử dụng một tờ giấy khai sinh. Ảnh: THUẬN VĂN

Như PLO đã thông tin, bà Thanh Hiền cho biết tên Hiền là cái tên mọi người thường gọi nhưng thật ra mọi giấy tờ tùy thân của bà hiện tại vẫn là Bùi Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1982. Thanh Tuyền là tên của chị bà, còn bà từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa được cấp giấy khai sinh.

Bà Thanh Hiền kể: Năm 1982, mẹ tôi sinh chị tôi là Bùi Thị Thanh Tuyền ra và làm giấy khai sinh tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Năm 1984 mẹ tôi mang thai tôi nhưng vì cuộc sống khi ấy khó khăn nên mẹ tôi đã dẫn chị về xã An Hiệp, huyện Ba Tri, Bến Tre, quê nội tôi để chờ ngày sinh tôi.

Sinh tôi ra được vài tháng, mẹ tôi ẵm tôi lên TP.HCM sinh sống; còn chị tôi ở lại Bến Tre với nội và người cô để được chăm sóc.

Bà Thanh Hiền cho biết 40 năm qua, bà dùng cái tên của chị gái và được cấp giấy tờ tùy thân bình thường. Đến đầu năm 2023, bà đi đổi CMND sang CCCD thì được biết dữ liệu của bà trùng với người chị ruột. Lúc bấy giờ bà mới biết một giấy khai sinh chỉ được cấp một mã định danh. Và với giấy khai sinh mà hai chị em bà đang sử dụng, chị bà đã được cấp CCCD rồi.

Mới đây, bà Thanh Hiền cho biết sau khi báo phản ánh trường hợp của bà, UBND phường đã mời bà lên nắm thêm vụ việc. Đồng thời, bà cũng đã nộp giấy tờ cần thiết đến Sở Tư pháp TP.HCM theo hướng dẫn của Sở này.

NGUYỄN HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/dien-tien-vu-rac-roi-mot-giay-khai-sinh-hai-chi-em-su-dung-post811444.html
Zalo