Diễn biến mới trong cuộc chiến giữa Brad Pitt và Angelina Jolie
Tưởng chừng đã có thể khép lại sau nhiều năm, câu chuyện hậu ly hôn của cặp đôi vàng Brad Pitt và Angelina Jolie một thời Hollywood lại tiếp tục dậy sóng.
Theo hồ sơ tòa án mới nhất, Brad Pitt, 61 tuổi, đã đệ đơn yêu cầu Angelina Jolie phải tiết lộ toàn bộ các thỏa thuận bảo mật (NDA) mà cô đã ký với bên thứ ba. Động thái này được xem là đòn đáp trả trực diện, sau khi phía Jolie cáo buộc Pitt dùng chính NDA để "bịt miệng" cô về vụ xô xát trên chuyến bay định mệnh năm 2016.

Cuộc chiến pháp lý xoay quanh lâu đài và nhà máy rượu vang Château Miraval giữa Brad Pitt và Angelina Jolie vừa leo thang lên một nấc thang mới đầy kịch tính. (Ảnh: Newsweek)
"Đòn" pháp lý mới và vai trò của tài phiệt Nga
Mâu thuẫn bùng nổ từ năm 2022 khi Pitt khởi kiện Jolie vì đã "bí mật" bán 50% cổ phần của mình tại Château Miraval cho Tenute del Mondo, một công ty con của Tập đoàn Stoli thuộc sở hữu của tài phiệt người Nga Yuri Shefler. Pitt cho rằng hành động này đã vi phạm thỏa thuận giữa hai người, cố tình "gây tổn hại" đến tâm huyết và khoản đầu tư mà anh đã đổ vào bất động sản ở Pháp này.

Nam tài tử yêu cầu tòa án buộc vợ cũ phải công khai các tin nhắn riêng tư, trong khi phía Jolie tiếp tục xoáy sâu vào những cáo buộc bạo hành năm xưa. (Ảnh: The Sun)
Trong diễn biến mới nhất, đội ngũ pháp lý của Pitt đang nhắm vào ông Alexey Oliynik - một giám đốc điều hành của Stoli Group. Họ tin rằng ông Oliynik, người được cho là có "kiến thức trực tiếp" về giao dịch, nắm giữ những bằng chứng "cốt lõi", có thể chứng minh Angelina Jolie đã hành động với "ác ý" khi bán cổ phần cho một đối tác mà Pitt kịch liệt phản đối.
Tuy nhiên, nỗ lực này đang gặp trở ngại. Ông Oliynik đã từ chối cung cấp tài liệu và lời khai, viện lý do mình là công dân Thụy Sĩ và nằm ngoài thẩm quyền của tòa án Mỹ.
Khi kinh doanh và tổn thương cá nhân hòa làm một
Nếu phía Brad Pitt xem đây là một cuộc chiến kinh doanh thuần túy, một nỗ lực để bảo vệ "di sản" của mình, thì Angelina Jolie lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác.

Một vụ tranh chấp kinh doanh giữa họ biến thành một cuộc đối đầu không khoan nhượng về danh dự và những tổn thương cá nhân. (Ảnh: Newsweek)
Phía nữ diễn viên phản tố rằng, các cuộc đàm phán về việc bán lại cổ phần cho chính Pitt đã đổ vỡ khi anh yêu cầu cô ký một thỏa thuận bảo mật "bất công và bao trùm", thứ mà cô tin rằng là một nỗ lực để "kiểm soát và buộc cô phải im lặng về mặt pháp lý" xung quanh những cáo buộc bạo hành của anh.
Chi tiết về vụ việc trên chuyến bay riêng từ Pháp về Mỹ năm 2016 một lần nữa được khơi lại. Jolie cáo buộc Pitt đã có hành vi bạo hành thể chất và lời nói với cô cùng các con. Đây chính là giọt nước tràn ly dẫn đến quyết định ly hôn của nữ minh tinh. Dù FBI đã điều tra và không đưa ra cáo buộc hình sự đối với Pitt, những vết rạn từ sự kiện này vẫn là trung tâm trong các lập luận của Jolie.

Nữ minh tinh từng nhiều lần kêu gọi Brad Pitt rút đơn kiện. (Ảnh: Daily Mail)
Luật sư Paul Murphy của Jolie tuyên bố: "Vấn đề là anh ta (Pitt) muốn cô ấy ký một NDA bao trùm cả những hành vi cá nhân không liên quan đến công việc kinh doanh. Trừ khi anh ta rút lại đơn kiện, chúng tôi buộc phải tiếp tục thu thập bằng chứng để bảo vệ mình."
Gia đình và những đứa trẻ đứng giữa lằn ranh
Cuộc chiến pháp lý không chỉ gây tổn thất về tài chính mà còn khoét sâu thêm mâu thuẫn trong một gia đình vốn đã tan vỡ. Brad Pitt và Angelina Jolie có chung sáu người con: Maddox (23 tuổi), Pax Thiên (21), Zahara (20), Shiloh (19), và cặp song sinh Vivienne - Knox (16).

Nhiều nguồn tin cho biết mối quan hệ giữa Pitt và các con ngày càng xa cách. (Ảnh: HELLO!)
Gần đây nhất, Vivienne đã bỏ họ "Pitt" trong phần giới thiệu vở kịch "The Outsiders" mà cô bé tham gia sản xuất cùng mẹ. Trước đó, Zahara cũng chỉ dùng họ "Jolie" khi gia nhập một hội nữ sinh tại trường đại học.
Angelina Jolie đã nhiều lần bày tỏ mong muốn "chấm dứt mâu thuẫn và hướng tới quá trình phục hồi cho gia đình." Cô cho rằng việc bán cổ phần là cách để có được sự độc lập, tìm kiếm sự bình yên và khép lại một chương đau buồn.

Luật sư Paul Murphy của Jolie tuyên bố: "Trừ khi ông Pitt rút lại đơn kiện, Angelina buộc phải thu thập mọi chứng cứ cần thiết để phản bác cho những cáo buộc nhắm vào cô". (Ảnh: HELLO!)
Tuy nhiên, với việc cả hai bên đều không có dấu hiệu nhượng bộ, cuộc chiến tại "lâu đài tình yêu" Miraval dường như vẫn chưa có hồi kết. Nó không còn đơn thuần là câu chuyện về rượu vang và tiền bạc, mà đã trở thành một biểu tượng bi kịch cho những tổn thương, danh dự và cuộc đối đầu dai dẳng của hai trong số những ngôi sao lớn nhất thế giới. Dư luận và đặc biệt là những người con của họ, vẫn đang chờ đợi một cái kết sau cuối cho tấn bi kịch này.