Điểm tựa yêu thương

Gia đình là khởi đầu của mọi yêu thương, cũng là điểm tựa bình yên của mỗi người. Sự động viên, khích lệ, tạo điều kiện từ gia đình giúp mỗi cá nhân có thêm nhiều động lực trong hành trình phát triển bản thân, vượt qua những thử thách, chông gai trong cuộc sống.

Gia đình luôn kề bên

Sau hơn 20 năm sinh sống và làm việc ở TP.Hồ Chí Minh, vợ chồng anh Ngô Khôi Nguyên, ở thôn Minh Tân Nam, xã Đức Minh (Mộ Đức), quyết định về lại quê nhà. Trải qua những trắc trở trong công việc, vợ chồng anh Nguyên luôn được cha mẹ hai bên động viên và hỗ trợ các con trở về để xây dựng lại cuộc sống mới. Được sự giúp đỡ tận tình của cha mẹ, vợ chồng anh Nguyên như được tiếp thêm sức mạnh, nên đã mạnh dạn khởi nghiệp với các sản phẩm dầu gội thảo mộc từ thiên nhiên. Nhờ đó, chỉ sau thời gian ngắn, vợ chồng anh Nguyên đã khởi nghiệp thành công.

Nhờ sự hỗ trợ của gia đình, vợ chồng anh Ngô Khôi Nguyên, ở xã Đức Minh (Mộ Đức), tự tin khởi nghiệp.

Nhờ sự hỗ trợ của gia đình, vợ chồng anh Ngô Khôi Nguyên, ở xã Đức Minh (Mộ Đức), tự tin khởi nghiệp.

Anh Nguyên chia sẻ, thời gian đầu mới về quê, vợ chồng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, áp lực, thậm chí có những lúc mất phương hướng, nản chí vì công việc khởi nghiệp chưa thuận lợi. May mắn là, những lúc như vậy, chúng tôi luôn có cha mẹ hai bên đồng hành, giúp đỡ mọi mặt về vật chất lẫn tinh thần, nên đã tiếp thêm động lực để vợ chồng tôi vực dậy tinh thần, bước tiếp trên con đường đã chọn.

Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng ý chí phấn đấu học tập và làm việc, anh Huỳnh Văn Toàn, quê ở thôn Tân Phong, xã Phổ Phong (TX.Đức Phổ), đã chiến thắng nghịch cảnh. Giờ đây, anh Toàn đã có công việc ổn định với mức thu nhập cao, có tiền gửi về phụng dưỡng cha mẹ già. Với anh Toàn, đằng sau sự thành công này không chỉ là tinh thần, nghị lực sống không bao giờ từ bỏ của chính mình, mà hơn hết là luôn có gia đình ở phía sau làm điểm tựa, để anh nỗ lực vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.

Theo TS Lê Thị Duyên - Trưởng ngành Giáo dục học, Khoa Tâm lý - Giáo dục - Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), gia đình là nơi mà mỗi thành viên được yêu thương, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau để tạo nên một môi trường sống an toàn và hạnh phúc. Khi có gia đình làm điểm tựa, mỗi người cũng dễ dàng vượt qua những trắc trở, chông gai trong cuộc sống.

“Cha mẹ tôi đã già yếu, chỉ dựa vào vài sào ruộng để mưu sinh, nhưng vẫn cố gắng chắt chiu tiền nuôi tôi ăn học. Dù khổ cực, cha mẹ vẫn luôn mang đến những điều tốt nhất cho tôi. Bởi vậy, những lúc khó khăn, mệt mỏi, tôi lại nghĩ đến gia đình của mình, nhớ những lời động viên của cha mẹ. Đây là điểm tựa vững chắc nhất mà cả đời này tôi luôn trân trọng, vun đắp”, anh Toàn bày tỏ.

Vượt qua trở ngại trong cuộc sống

Anh Nguyễn Phước An và chị Trần Thị Mỹ Linh, ở thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức (Nghĩa Hành), luôn xem người bạn đời của mình là điểm tựa tinh thần to lớn. Vợ chồng anh An và chị Linh đều bị khuyết tật vận động. Họ quyết định đến với nhau vì sự thấu hiểu, đồng điệu của số phận, để bù đắp, sẻ chia những thiệt thòi cho nhau.

Vợ chồng anh Nguyễn Phước An, ở xã Hành Đức (Nghĩa Hành), luôn động viên nhau vượt qua khiếm khuyết, để nỗ lực làm việc, nuôi dạy con nên người.

Vợ chồng anh Nguyễn Phước An, ở xã Hành Đức (Nghĩa Hành), luôn động viên nhau vượt qua khiếm khuyết, để nỗ lực làm việc, nuôi dạy con nên người.

Hiện tại, vợ chồng anh An đã có con trai đầu lòng kháu khỉnh, khỏe mạnh. Với người bình thường, nuôi con nhỏ đã khó, với vợ chồng cơ thể bị khiếm khuyết lại càng khó khăn gấp bội. Vì vậy, vợ chồng anh An luôn bảo ban nhau nỗ lực làm việc, để xây đắp hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con thật tốt. Anh An chia sẻ, vì bị teo cơ chân, nên cơ thể tôi thường xuyên đau nhức, đi lại hết sức khó khăn. Từ ngày có vợ, có con, tôi như có thêm nguồn sức mạnh lớn lao, không còn than trách số phận mà cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Nếu thiếu những điểm tựa yêu thương của gia đình, cuộc sống của tôi sẽ chông chênh biết bao.

“Nhiều lần đứng trước lằn ranh sinh tử, tôi đã muốn buông xuôi, nhưng chính cha mẹ và chồng luôn kề bên đã vực dậy tinh thần cho tôi”, chị Lê Thị Kim Yến, ở thôn Điền An, xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa), trải lòng. Câu chuyện của chị Yến là minh chứng khẳng định gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc giúp mỗi người có thể vượt qua sóng gió cuộc đời.

Nghe chị Yến kể về cuộc đời mình, chúng tôi cứ nghĩ đó như một cuốn phim. Hơn 20 năm kết hôn, vợ chồng chị đã trải qua vô vàn thăng trầm trong cuộc sống, từ việc điều trị bệnh đến hành trình được làm cha mẹ. Chị Yến bị suy tim nặng, nhưng chị không đơn độc trên hành trình kéo dài sự sống của mình, bởi phía sau chị luôn có gia đình đồng hành. Chị Yến bảo, bên cạnh sự hỗ trợ của cha mẹ, tôi may mắn được chồng yêu thương, thấu hiểu, sẵn sàng gánh vác khó nhọc vì vợ. Dẫu biết tôi bị bệnh tim, anh vẫn cưới tôi làm vợ, hết mực chăm sóc cho tôi. Bệnh tình của tôi ngày càng chuyển biến nặng, trong khi chi phí điều trị rất tốn kém, chồng tôi phải làm việc quần quật để lo chi phí. Thương chồng vất vả, không ít lần tôi muốn phó mặc cho số phận. Nhưng anh ấy luôn nói với tôi rằng đừng xem mình là gánh nặng, nếu tôi chết đi, cuộc sống của anh cũng không còn ý nghĩa. Vợ chồng hãy cùng nhau làm điểm tựa để đẩy lùi những thử thách, khó khăn của cuộc sống.

Vợ chồng chị Lê Thị Kim Yến, ở xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa) , luôn yêu thương nhau và sống lạc quan, vui vẻ.

Vợ chồng chị Lê Thị Kim Yến, ở xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa) , luôn yêu thương nhau và sống lạc quan, vui vẻ.

“Biết bệnh tình của mình trở nặng, nhiều lần tôi khuyên anh chia tay, tìm cuộc sống mới để anh bớt khổ. Hơn nữa, lúc ấy hành trình làm mẹ của tôi gặp rất nhiều khó khăn, khiến tôi luôn dằn vặt, tự trách mình. May mắn sau 10 năm bên nhau, trải qua nhiều thử thách, vợ chồng tôi cũng sinh được cậu con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Chính những yêu thương vô bờ bến của chồng đã giúp tôi chuyển khó khăn thành động lực, vững tin tiến về phía trước và sống một cuộc đời lạc quan, vui vẻ hơn”, chị Yến xúc động bộc bạch.

Nghe những lời vợ mình tâm tình, anh Nguyễn Khoa Mẫn, chồng chị Yến luôn bên cạnh vỗ về, động viên vợ. Khi nói về những áp lực nặng nề đang gánh vác trên vai, anh Mẫn vẫn nở nụ cười rất tươi, luôn xem đó là việc rất đỗi bình thường. Anh Mẫn tâm sự, cuộc sống đâu phải ai cũng may mắn, sẽ có những lúc nếm trải đắng cay, chông gai. Quan trọng là khi đối mặt với những biến cố, sóng gió xảy ra trong đời vẫn luôn có gia đình đồng hành, làm điểm tựa yêu thương vững chắc. Vì lẽ đó, tôi luôn quan tâm, động viên vợ, để vợ có thêm niềm tin, mạnh mẽ đấu tranh với bệnh tật. Vất vả mấy tôi cũng chịu được, chỉ mong sao “nửa kia” của mình luôn khỏe mạnh, bình an.

Bài, ảnh: MỸ DUYÊN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/diem-tua-yeu-thuong-53376.htm
Zalo