Điểm tựa vững chắc của đồng bào nơi biên giới

Giữa vùng đất gian khó thuộc huyện biên giới Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, hình ảnh những người lính quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, BĐBP Kiên Giang không quản ngại gian khổ, sát cánh cùng bà con, vừa gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, vừa là chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng đã trở nên thân thuộc, được bà con trân quý. Qua những việc làm cụ thể, thiết thực, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Điều đã và đang góp phần xây dựng thành công phong trào 'Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới'.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Điều thăm hỏi, động viên các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn trên địa bàn mỗi khi Tết đến, Xuân về. Ảnh: Phương Vũ

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Điều thăm hỏi, động viên các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn trên địa bàn mỗi khi Tết đến, Xuân về. Ảnh: Phương Vũ

Gắn bó máu thịt với nhân dân

Vùng đất biên giới do Đồn Biên phòng Vĩnh Điều quản lý nằm ở địa bàn 2 xã Vĩnh Điều và Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, nơi tiếp giáp với Campuchia, địa hình trải rộng, dân cư thưa thớt, phần lớn là đồng bào Khmer sinh sống. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn khi hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục chưa được đầu tư đồng bộ, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào thời tiết, thu nhập bấp bênh. Mỗi mùa mưa đến, nhiều khu vực bị chia cắt, gây trở ngại lớn cho việc đi lại, giao thương.

Thấu hiểu cuộc sống thiếu thốn của người dân, đặc biệt là đồng bào Khmer, nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều đã triển khai đồng bộ nhiều mô hình an sinh xã hội hiệu quả như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Hũ gạo tình thương”, “Tay kéo Biên phòng”... Những mô hình ấy không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn là sợi dây gắn kết tình quân dân nơi biên giới.

Trên đường xuống thăm bà con xã biên giới Vĩnh Điều, Thiếu tá Nguyễn Đỗ Đức Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Điều chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Điều luôn tâm niệm một điều: muốn biên giới vững mạnh, phải dựa vào lòng dân. Dân có yên, biên giới mới ổn định. Chính vì vậy, chúng tôi không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới, mà còn là những người bạn, người thầy, người bác sĩ, người nông dân... sẵn sàng sẻ chia với bà con mọi khó khăn trong cuộc sống thường ngày”.

Đến thăm gia đình anh Thạch Đen, dân tộc Khmer, trú tại ấp Cống Ống, xã Vĩnh Điều, chúng tôi được chứng kiến những gì mà Chính trị viên Dũng vừa nói. Trước đây, gia đình anh Thạch Đen thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, nhà cửa thì tạm bợ. Vợ anh thường xuyên đau yếu, hai con nhỏ đang tuổi ăn học nên cuộc sống càng trở nên khó khăn. Năm 2021, được sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, anh Đen được tặng một con bò sinh sản từ Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới" do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, đồng thời, được cán bộ Biên phòng hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, làm chuồng trại hợp vệ sinh. Chỉ sau hơn hai năm, đàn bò nhà anh đã có thêm 3 con bê, giúp gia đình dần ổn định cuộc sống. Đầu năm 2024, gia đình anh đã được công nhận thoát nghèo bền vững.

“Nếu không có BĐBP giúp đỡ, chắc tôi không dám mơ có ngày dựng được căn nhà kiên cố và cho con cái học hành đến nơi đến chốn” - anh Đen xúc động nói.

Một trường hợp khác là chị Lâm Thị Sương, người dân tộc Khmer, từng là lao động đơn thân phải nuôi hai con nhỏ. Trước đây, chị phải đi làm thuê đủ việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học, tuy nhiên, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống của 3 mẹ con cũng chỉ đủ ăn từng ngày. Sau khi khảo sát, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều đã đứng ra tín chấp hỗ trợ chị vay vốn từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, đồng thời, vận động MTTQ xã giúp chị mở mô hình trồng rau sạch. Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Điều còn trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật trồng rau hữu cơ, chăm sóc và tìm đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, mỗi tháng, chị có thu nhập ổn định từ 4-5 triệu đồng, đủ để lo cho hai con ăn học, cải thiện cuộc sống.

Sẻ chia những khó khăn

Trong điều kiện đời sống của đồng bào Khmer ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là vào mùa mưa bão hay dịp giáp Tết, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Điều đã tích cực đồng hành cùng người dân vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, giúp sửa chữa nhà cửa, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, hay triển khai thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” đã góp phần quan trọng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho bà con Khmer. Qua đó, tình quân dân ngày càng gắn bó, thắm đượm nghĩa tình, tạo nên thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Những nghĩa cử cao đẹp ấy đã và đang khắc sâu hình ảnh người lính Biên phòng trong lòng đồng bào Khmer như những người con ruột thịt nơi phên dậu Tổ quốc.

Từ năm 2016 đến nay, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều đã nhận nuôi 2 em học sinh mồ côi cha mẹ làm “Con nuôi đồn biên phòng”. Các em được chăm lo ăn học đầy đủ, sống trong tình yêu thương của các chiến sĩ như người thân ruột thịt. Ngoài ra, đơn vị còn nhận đỡ đầu 7 em học sinh nghèo, mỗi tháng hỗ trợ 500.000 đồng/em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”. Nhờ sự đồng hành của các anh bộ đội, nhiều em nhỏ đã vượt khó vươn lên, đạt thành tích học tập tốt, nuôi dưỡng ước mơ thoát nghèo, xây dựng quê hương.

Cán bộ Đồn Biên phòng Vĩnh Điều dạy con nuôi của đơn vị học bài. Ảnh: Phương Vũ

Cán bộ Đồn Biên phòng Vĩnh Điều dạy con nuôi của đơn vị học bài. Ảnh: Phương Vũ

Chúng tôi gặp em Danh Thị Na Rinh, dân tộc Khmer, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Giang Thành, từng đứng trước nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Em được đơn vị nhận đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, mỗi tháng hỗ trợ chi phí học tập, sách vở và động viên tinh thần. Nhờ sự quan tâm kịp thời ấy, em đã liên tục đạt học sinh giỏi và mơ ước thi vào Đại học Sư phạm để sau này về dạy học cho trẻ em quê nhà. “Nhờ các chú bộ đội mà em có được ngày hôm nay” - Rinh nói với ánh mắt đầy hy vọng.

Bên cạnh hỗ trợ giáo dục, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều còn tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Với tinh thần “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống tận nhà dân, hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả như nuôi bò sinh sản, trồng rau sạch, nuôi cá lồng... Năm 2023, đơn vị phối hợp với chính quyền xã và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà “Mái ấm biên cương” cho các hộ khó khăn, giúp họ có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất. Cùng với đó, hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân được tổ chức định kỳ, nhất là trong những đợt dịch bệnh, thiên tai. Nhiều trường hợp người già, người bệnh nặng không có điều kiện đến trạm xá, chính các y sĩ, quân y Đồn Biên phòng đã đến tận nhà thăm khám, điều trị.

Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh

Từ nền tảng của sự gắn bó với nhân dân, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều đã từng bước xây dựng và triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức ký kết và duy trì hoạt động 14 Tổ tự quản đường biên, mốc giới và 18 Tổ an ninh nhân dân tại các ấp biên giới. Các tổ này là lực lượng nòng cốt trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm biên giới, vượt biên trái phép, buôn lậu, truyền đạo trái phép...

Thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt cộng đồng, cán bộ Biên phòng lồng ghép tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được đồn đặc biệt chú trọng. Bằng nhiều hình thức linh hoạt như tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”, phát tờ rơi song ngữ Việt - Khmer, kết hợp loa lưu động..., đồn đã đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, giúp họ hiểu và thực hiện đúng các quy định về xuất nhập cảnh, phòng chống buôn lậu, giữ gìn an ninh trật tự.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, mà còn góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Hình ảnh người lính mang quân hàm xanh tận tụy, gần dân, sống vì dân đã trở nên thân thuộc, được bà con trân quý gọi bằng cái tên đầy trìu mến: “Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội của dân”. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” ở Vĩnh Điều không chỉ là một khẩu hiệu mà đã trở thành thực tiễn sống động, là minh chứng hiệu quả của việc xây dựng thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ biên giới.

Phương Vũ

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/diem-tua-vung-chac-cua-dong-bao-noi-bien-gioi-post490711.html
Zalo