Điểm tựa vững chắc cho đồng bào nơi gian khó
Bệnh xá quân dân y Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 92 đóng quân tại thung lũng A So, huyện A Lưới, TP Huế. Vùng đất biên cương này, dưới dãy núi Trường Sơn, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của chất độc da cam/dioxin còn sót lại sau chiến tranh, khiến đời sống vật chất và tinh thần của bà con gặp nhiều thiếu thốn. Tuy nhiên, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh xá quân dân y Đoàn KT-QP 92 đã giúp cuộc sống của người dân nơi đây từng bước vượt qua khó khăn và khiến họ luôn coi các chiến sĩ quân y như những người con của bản làng xứ Huế.
Chị Nguyễn Thị Xuân (thôn Ka Nôn 1, xã Lâm Đớt) vừa được bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh xá quân dân y Đoàn KT-QP 92 chữa trị hiệu quả bệnh viêm dạ dày đã hành hạ chị bao lâu nay. Chị cảm nhận rõ sự thay đổi trong sức khỏe của mình sau khi được điều trị tại bệnh xá. Cũng như chị Xuân, chị P Ling Thị Lan (thôn A Chi, xã A Roàng) trước đây tin rằng bệnh tật do "ma rừng" gây ra. Nhờ sự tuyên truyền, giải thích và khám chữa tận tình của các y, bác sĩ ở Bệnh xá, chị đã thay đổi quan niệm và tin tưởng vào y tế chính thống. Đây chỉ là hai trong số nhiều bệnh nhân được điều trị và chăm sóc bởi các bác sĩ quân y, những người luôn tận tâm với nhân dân vùng gian khó. Ngoài việc điều trị, các y, bác sĩ còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống, xóa bỏ các hủ tục.

Bệnh xá quân dân y Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 phối hợp thăm khám sức khỏe cho bà con nhân dân trên địa bàn đóng quân.
Đại úy Nguyễn Trần Phú là một trong những tấm gương sáng về y đức của Bệnh xá quân dân y Đoàn KT-QP 92. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y và công tác tại Bệnh viện Quân y 268, anh tình nguyện lên công tác tại Bệnh xá quân dân y Đoàn KT-QP 92 vào năm 2020. Tại đây, anh đã cứu sống nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, trong đó có trường hợp cháu Viên Thị Hà Vy, 2 tuổi, bị dị vật khí quản gây ngừng tim phổi. Sự tận tâm và chuyên nghiệp của bác sĩ Phú đã giúp nhiều người dân ở vùng biên giới này thoát khỏi bệnh hiểm nghèo. Một tấm gương khác là y sĩ Hồ Xuân Nhiên, người đã có gần 15 năm công tác tại các địa bàn biên giới. Anh luôn tận tụy với công việc, đến từng nhà tuyên truyền về sức khỏe và hướng dẫn bà con cách phòng, chống dịch bệnh. Trong nhiều năm công tác, anh Nhiên đã điều trị cho nhiều trường hợp khẩn cấp như anh Hồ Pen (thôn Ka Nôn 1, xã Lâm Đớt) bị ngã gãy chân, hay cháu Hồ Thị Nhi, 3 tuổi, bị sặc sữa. Những việc làm của anh Nhiên và đồng đội đã giúp bà con hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào việc chăm sóc sức khỏe của các thầy thuốc quân y.
Bệnh xá quân dân y không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn là nơi kết nối tình cảm quân dân. Các bác sĩ không chỉ điều trị bệnh tật cho người dân mà còn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng bà con. Một câu chuyện đáng nhớ là đồng chí Hồ A Lua, Chủ tịch UBND xã A Roàng bị tai nạn lao động đã được phẫu thuật và điều trị tại Bệnh xá đến khi hồi phục hoàn toàn. “Tôi coi bác sĩ Phú và các y, bác sĩ ở đây như người thân trong gia đình. Sự tận tụy của các y, bác sĩ không chỉ cứu sống bệnh nhân mà còn tạo dựng niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân", đồng chí Hồ A Lua tâm sự.
Thượng tá Lê Văn Hòa, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 92 chia sẻ, mặc dù đời sống của bà con nơi đây còn rất khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm và những đóng góp không mệt mỏi của các thầy thuốc quân y mà đồng bào đã có cuộc sống khỏe mạnh, ổn định hơn. Tấm lòng tận tâm của các y, bác sĩ không chỉ chữa bệnh cứu người mà còn xây dựng mối quan hệ quân dân đoàn kết, gắn bó, góp phần gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.