Điểm trường Bản Dâng - Nơi thắp sáng tương lai cho trẻ em vùng cao

Ngôi trường trong mơ của hơn 40 học sinh dân tộc Dao và Tày ở thôn Tham Còn và Bản Dâng đã trở thành hiện thực nhờ sự đồng hành của Ban Thời sự (VOV1) và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Hành trình đến trường gian nan của người dân vùng cao

"Hôm nay đi học xa, đường tương lai đường gần" - Lời bài hát ngọt ngào từ giọng hát trong trẻo của bé Hoàng Quốc Việt và Đặng Thị Nhàn, hai học sinh xuất sắc của trường, vang lên trong ngày khánh thành điểm trường Bản Dâng như một lời khẳng định: mọi khó khăn đều xứng đáng để vượt qua vì tương lai tươi sáng phía trước.

Ngôi trường trong mơ của hơn 40 học sinh dân tộc Dao và Tày ở thôn Tham Còn và Bản Dâng đã trở thành hiện thực nhờ sự đồng hành của Ban Thời sự (VOV1) và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Ngôi trường trong mơ của hơn 40 học sinh dân tộc Dao và Tày ở thôn Tham Còn và Bản Dâng đã trở thành hiện thực nhờ sự đồng hành của Ban Thời sự (VOV1) và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Hơn một năm qua, không ngày nào bà Bàn Thị Phèng, người dân tộc Dao ở thôn Tham Còn, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang không dậy từ rất sớm để đưa cháu ngoại Lý Anh Thơ mới 3 tuổi đến trường. Con trai và con dâu bà phải đi làm ăn xa, đành gửi con cho bà nội chăm sóc. Nhà nghèo không có phương tiện, ngày ngày hai bà cháu khi dắt díu, lúc cõng địu vượt hơn 1km đường rừng, vượt qua con suối lớn để đến điểm trường. Trưa bà lại tất tả đón cháu để rồi chiều lại lặp lại vòng quay đưa đón.

Đây cũng là tình cảnh chung của hơn 40 gia đình ở thôn Tham Còn và Bản Dâng đang cho con học tại điểm trường Mầm non Bản Dâng. Với cơ sở vật chất chật chội, xuống cấp, việc tổ chức học bán trú trở nên bất khả thi, khiến cuộc sống của các gia đình thêm vất vả.

Sau 5 tháng thi công, ngôi trường trong mơ, đẹp như một đài hoa rực rỡ giữa lòng chảo thôn Bản Dâng đã khánh thành sáng ngày 17/5/2025

Sau 5 tháng thi công, ngôi trường trong mơ, đẹp như một đài hoa rực rỡ giữa lòng chảo thôn Bản Dâng đã khánh thành sáng ngày 17/5/2025

"Khi nhận được tin có đoàn đến khảo sát, chúng em vừa mừng nhưng cũng rất lo. Vì trước đó đã có một số nhà hảo tâm đến khảo sát nhưng vì địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn nên dự án không thể triển khai," cô Nguyễn Thị Lan Hương - Hiệu trưởng trường Mầm non xã Cao Bồ chia sẻ.

Ngôi trường trong mơ giữa lòng chảo thôn Bản Dâng

Sau 5 tháng thi công, ngôi trường trong mơ, đẹp như một đài hoa rực rỡ giữa lòng chảo thôn Bản Dâng đã khánh thành sáng ngày 17/5/2025. Với thiết kế gần gũi với thiên nhiên và phù hợp văn hóa của người dân bản địa, công trình gồm 3 phòng học, 1 khu vệ sinh và 1 phòng công vụ giáo viên, bếp, vệ sinh khép kín, sân bê tông, tường bao quanh trường và cổng trường, giúp các em được tận hưởng không gian học tập và vui chơi tiện nghi, an toàn.

Những ngày chuẩn bị cho lễ khánh thành, thôn Bản Dâng vui như có hội. Bà con hứng khởi mỗi người một việc, chung tay cùng thầy cô trang hoàng cho ngôi trường. Nhóm trồng cây, trồng hoa, trải thảm cỏ. Nhóm xúm tay trang trí, vẽ tranh, nhóm cùng cô trò miệt mài tập văn nghệ, những tiết mục "cây nhà" giàu cảm xúc.

Sáng tinh sương 17/5, 40 đứa trẻ cùng bố mẹ và đông đảo bà con trong trang phục dân tộc rực rỡ có mặt tại điểm trường rất sớm. Cùng với những gương mặt háo hức, rạng rỡ cũng có những giọt nước mắt xúc động của cô hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm điểm trường Bản Dâng - Nguyễn Thị Mẫn.

Câu chuyện đầy cảm hứng của cô Mẫn

"Em muốn được đi học" - Khát khao của cô gái đã ngoài 20 khi thổ lộ với cán bộ điều tra xóa mù chữ đã biến giấc mơ của cô trở thành sự thật. 21 tuổi, Nguyễn Thị Mẫn vào lớp 2 xóa mù, lóng ngóng cầm bút tô, vẽ những con chữ đầu tiên. Rồi cũng khát khao đó, gần 40 tuổi, một tay bế con, một tay ôm sách ôn thi vào đại học. Để rồi 45 tuổi, cô rưng rưng nhận tấm bằng của tri thức và nghị lực.

Và hôm nay, trong vai một cô chủ gian hàng "0 đồng" (là những món bánh, ngô, khoai) cho các vị khách quý, cô không khỏi xúc động, nghẹn ngào khi được tiếp quản, được dạy, được truyền cảm hứng học tập tại ngôi trường khang trang cho con em đồng bào nơi đây.

Niềm vui và sự đồng hành của các bên

Tham dự buổi lễ khánh thành có lãnh đạo Đài TNVN, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và lãnh đạo UBND huyện Vị Xuyên. Công trình có tổng trị giá xây dựng là 1,3 tỷ đồng, là món quà ý nghĩa của PVEP cùng Ban Thời sự (VOV1) - Đài Tiếng nói Việt Nam dành cho học sinh vùng cao của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Điểm trường do Văn phòng Kiến trúc 1+1>2 thiết kế.

Các phòng học được thiết kế khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy và học của cô trò

Các phòng học được thiết kế khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy và học của cô trò

Dịp này, Đài TNVN và nhà tài trợ cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa là những bộ đồ dùng học tập tặng cô và trò nơi đây.

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Phạm Mạnh Hùng chia sẻ: "Ngoài hoạt động chuyên môn báo chí, lãnh đạo Đài TNVN rất khuyến khích các đơn vị của Đài phối hợp với các đơn vị tài trợ triển khai các hoạt động thiện nguyện. Chúng tôi đánh giá rất cao sự cố gắng của Ban Thời sự (VOV1), nhiều năm trở lại đây có nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo từ thiện. Trong đó, đã xây dựng được 5 điểm trường ở những vùng khó khăn của đất nước. Hôm nay tôi rất vui mừng và xúc động khi dự lễ khánh thành điểm trường Bản Dâng, với sự đồng hành hỗ trợ của PVEP. Đây là món quà ý nghĩa của những người làm báo VOV và các nhà tài trợ đối với học sinh và đồng bào vùng đặc biệt khó khăn của đất nước".

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại lễ khánh thành

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại lễ khánh thành

Năm thứ 3 đồng hành cùng VOV1

Đây là năm thứ 3 Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) phối hợp với Ban Thời sự (VOV1), Đài TNVN triển khai các hoạt động vì cộng đồng, trong đó có thực hiện chương trình xây dựng các điểm trường vùng cao.

Ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho hay: "Trong những năm qua, Tổng Công ty PVEP cùng với Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Hàng năm, PVEP dành khoản ngân sách từ 100 tỷ đồng đến 150 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội đó, tập trung vào lĩnh vực như giáo dục, y tế, hỗ trợ khắc phục thiên tai...

Điểm trường Bản Dâng là công trình thứ 3 PVEP song hành với Ban Thời sự (VOV1). Công trình so với những nơi khác không lớn, chỉ trên dưới 1 tỷ đồng nhưng mang lại ý nghĩa lớn đối với người dân và học sinh nơi đây. Điều này khiến những cán bộ, công nhân viên PVEP rất ấm lòng. Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) mong muốn tiếp tục đồng hành với VOV1, Đài TNVN để thực hiện thêm những điểm trường trong thời gian tới. Để mỗi người lao động của PVEP chúng tôi được đóng góp phần nhỏ chia sẻ tới những nơi người dân còn đang khó khăn hơn".

Ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Niềm vui của cô trò và người dân

Niềm hân hoan thể hiện rõ trên khuôn mặt của các cô trò và phụ huynh học sinh. Từ hôm nay, các em học sinh mầm non sẽ được học trong phòng học mới kiên cố, rộng rãi và sạch sẽ, có đầy đủ cơ sở vật chất.

"Nhìn thấy điểm trường Bản Dâng khang trang sạch đẹp, tôi cảm thấy xúc động và vui mừng khi các con đã được nhận món quà ý nghĩa và to lớn này. Cảm ơn VOV đã kết nối với những tấm lòng vàng Tổng công ty PVEP. Điểm trường hôm nay chính là hiện thực hóa ước mơ của cô trò và người dân ở Cao Bồ - Vị Xuyên. Tôi nghĩ rằng điểm trường này sẽ là nơi chắp cánh cho ước mơ cho các con mầm non bay cao bay xa hơn nữa" - cô Nguyễn Thị Lan Hương - Hiệu trưởng Trường mầm non xã Cao Bồ xúc động chia sẻ.

Có điểm trường mới là niềm vui lớn của cả cô và trò điểm trường mầm non Bản Dâng

Có điểm trường mới là niềm vui lớn của cả cô và trò điểm trường mầm non Bản Dâng

Có con trai 5 tuổi học tại trường, chị Đặng Thị Sàng, ở thôn Bản Dâng, không giấu nổi niềm vui khi con mình được học trong phòng học mới khang trang: "Tôi cảm thấy rất vui khi con tôi có ngôi trường mới để học, trước đây nhà trường không có đầy đủ cơ sở vật chất, bây giờ được các cơ quan đầu tư ngôi trường mới như này tôi rất vui. Có khu vui chơi đầy đủ, màu sắc của trường rất đẹp, cho con học ở ngôi trường kiên cố như thế này tôi rất yên tâm, tránh mưa gió, không sợ dột như ngày trước. Chân thành cảm ơn VOV và các nhà tài trợ đã hỗ trợ để có thể có được ngôi trường mới khang trang như thế này để cho các con học".

Đây là điểm trường thứ 6 được xây dựng nằm trong chương trình "Vì học sinh vùng cao thân yêu" do Ban Thời sự (VOV1) cùng các nhà tài trợ thực hiện suốt 6 năm qua. Tổng giá trị các công trình là hơn 5 tỷ đồng. Sự tham gia đồng hành của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và các nhà tài trợ đồng hành cùng Đài TNVN thể hiện trách nhiệm xã hội của các đơn vị; tạo điều kiện để cô và trò ở các điểm trường vùng cao, vùng khó khăn hoàn thành mục tiêu giáo dục toàn diện.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/diem-truong-ban-dang-noi-thap-sang-tuong-lai-cho-tre-em-vung-cao-post1200315.vov
Zalo