Điểm sáng trong công tác chăm lo, giúp đỡ nạn nhân da cam

Thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (viết tắt là NNCĐDC) TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Trong hoạt động, Hội luôn chú trọng đến chất lượng Hội cơ sở của 17 xã, phường; đồng thời gắn với việc vận động nguồn lực giúp đỡ NNCĐDC và tạo sinh kế cho từng hoàn cảnh khắc phục khó khăn, vượt qua số phận.

Với chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức xã hội - từ thiện, Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho không ngừng nỗ lực vượt khó, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền Chỉ thị 43 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Bằng tình thương và trách nhiệm, cán bộ Hội NNCĐDC các cấp của thành phố thường xuyên đến với nạn nhân da cam trực tiếp tặng quà, bàn giao nhà tình thương, “Mái ấm da cam”, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội, các khu phố, ấp của thành phố. Bằng cách làm này, công tác chăm lo cho NNCĐDC trên địa bàn thành phố từng bước được xã hội hóa, nhất là trong việc vận động nguồn lực giúp đỡ NNCĐDC và ngày càng có nhiều tấm lòng vàng tham gia đồng hành với Hội, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho tặng xe lắc cho nạn nhân Lê Thị Hồng Loan, ngụ khu phố 4, phường 8 làm phương tiện mưu sinh hằng ngày.

TP. Mỹ Tho hiện có 1.643 NNCĐDC; trong đó 338 người trực tiếp tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm và di truyền sang đời con, cháu; còn lại là dân thường. Hầu hết những gia đình có người bị nhiễm chất độc này phải sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, vất vả và thiếu thốn mọi thứ.

Thời gian qua, Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho không ngừng kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền gắn với việc vận động nguồn lực giúp đỡ NNCĐDC. Song song đó, Hội các xã, phường thường xuyên sâu sát và nắm chắc từng hoàn cảnh gia đình nạn nhân, nhất là những gia đình đặc biệt khó khăn để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Hiện nay ở TP. Mỹ Tho, tổ chức Hội cơ sở được thành lập đều khắp, toàn thành phố có 17/17 phường, xã có Hội cơ sở hoạt động với 1.146 hội viên tham gia sinh hoạt; trong đó có 308 hội viên là NNCĐDC.

Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho xác định, trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền gắn với kiện toàn tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động Hội; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để Hội các cấp hoạt động thuận lợi và hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội cử những cán bộ, hội viên nhiệt tình, giàu lòng nhân ái, có uy tín xã hội cao, khả năng giao tiếp tốt, có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài thành phố nhằm tăng cường việc vận động nguồn lực giúp đỡ, chăm lo nạn nhân ngày càng hiệu quả hơn.

Có thể nói, những con đường, ngỏ hẻm của thành phố dẫn đến các gia đình NNCĐDC bệnh nặng, đặc biệt khó khăn đều in dấu chân của các cán bộ, hội viên, Hội NNCĐDC thành phố. Chúng tôi có dịp đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Vẹn, ở ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, nhà bà có đến 3 NNCĐDC đều mắc bệnh tâm thần phân liệt, hoàn cảnh gia đình bà vô cùng khó khăn, rất cần cộng đồng, xã hội giúp đỡ.

Biết được hoàn cảnh của gia đình bà Vẹn, Hội đã vận động các nhà hảo tâm xây tặng cho bà “Mái ấm da cam” và thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ bà những lúc khó khăn. Hay trường hợp của bà Lê Thị Hiếu, ở ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh, bản thân bà là bệnh binh, là NNCĐDC mà còn phải chăm sóc đứa con gái cũng là NNCĐDC, gia đình bà hiện gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều trường hợp gia đình NNCĐDC khó khăn cần giúp đỡ. Cán bộ, hội viên rất quen thuộc với mái nhà đơn sơ nằm sâu trong khu vườn của 2 NNCĐDC bị bệnh tâm thần là Nguyễn Ngọc Thạnh và Nguyễn Ngọc Thừa, cùng ở ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh; hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó, thiếu thốn mọi thứ, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người.
Do nắm sát từng hoàn cảnh của nạn nhân, Hội các cấp trong thành

hố đã tranh thủ vận động các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng hướng về nạn nhân chia sẻ, giúp đỡ bằng những việc làm thiết thực nhất. Cụ thể, trong 5 năm qua, Hội các cấp của thành phố đã vận động trên 4,3 tỷ đồng để giúp đỡ NNCĐDC. Với số tiền vận động được, Hội NNCĐDC thành phố xây tặng 3 căn nhà “Mái ấm da cam” và nhiều nhất tổ chức tặng quà, lương thực, thực phẩm phục vụ cho sinh hoạt cuộc sống gia đình nạn nhân hằng ngày. Những đơn vị thường xuyên đồng hành với Hội NNCĐDC thành phố cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, điển hình như: Hội Việt kiều Pháp ở TP. Hồ Chí Minh; Bệnh viện Quân y 120; Phòng khám bệnh Dân Quý (TP. Mỹ Tho); chùa Bửu Lâm (phường 3, TP. Mỹ Tho) và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố…

Điển hình trong hoạt động của Hội cơ sở phải kể đến ông Nguyễn Văn Điệp (Ba Điệp), Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Đạo Thạnh và ông Nguyễn Văn Thảo, Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Mỹ Phong là hai cán bộ Hội rất năng nổ, linh hoạt, nhạy bén, sâu sát từng gia đình NNCĐDC đã giúp đỡ kịp thời nhiều hoàn cảnh vượt qua khó khăn, được người dân địa phương tin tưởng và tín nhiệm.

Những việc làm thiết thực của Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả, thiết thực, giúp đỡ được nhiều NNCĐDC vượt qua nỗi đau bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống nên ngày càng có nhiều tấm lòng vàng, nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh đến với NNCĐDC để giúp đỡ.

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202408/diem-sang-trong-cong-tac-cham-lo-giup-do-nan-nhan-da-cam-1019915/
Zalo