Điềm báo trước

Con chó sói lớn của Trưởng thôn Triệu tên gọi là Hải Hải có linh tính rất đặc biệt. Chỉ cần bạn là người lãnh đạo thì cho dù bạn ăn mặc xuề xòa đến đâu hay là đi ô tô sang đến, Hải Hải cũng sẽ không bao giờ cắn bạn. Ngược lại, nếu bạn không phải là người đứng đầu thì dù ăn mặc xa xỉ hay có đi xe cao cấp đến đâu, Hải Hải cũng sẽ cắn bạn một cách dữ dội.

Chủ tịch xã Ngô là lãnh đạo trực tiếp của trưởng thôn Triệu, ông thường xuyên đến nhà trưởng thôn Triệu. Ngoài công việc, còn có một nội dung “ngoại khóa” khác đang được người ta đồn thổi, đó là: Chủ tịch Ngô và vợ của trưởng thôn Triệu, Mã Nhị Hoa, yêu nhau. Hải Hải nhìn thấy ông Ngô đi vào sân, không những không cắn mà còn vẫy đuôi chào đón bằng ánh mắt thân thiện, trong veo.

Ảnh minh họa Lê Tâm

Ảnh minh họa Lê Tâm

Nếu Chủ tịch Ngô và Mã Nhị Hoa đang bận trong nhà, tình cờ bắt gặp Trưởng thôn Triệu từ bên ngoài chắp tay sau lưng đi về, Hải Hải sẽ vội vàng sủa trước khi ông ta vào sân và cắn gấu quần ông ta, như muốn nói: "Bây giờ anh không thể vào được, Thị trưởng Ngô đang bận!". Trưởng thôn Triệu cúi đầu, cố ý quay người rồi nhanh chóng bỏ đi.

Chiều hôm đó, ông Ngô say khướt nên đến nhà ông Triệu làm một số “việc ngoại khóa” vừa đi vừa ngâm nga một khúc hát vui. Vừa vào cổng, Hải Hải liền sủa ầm ĩ; ông Ngô ngạc nhiên lẩm bẩm: “Con chó hôm nay lạ thật, không nhận ra lãnh đạo sao?”. Hải Hải tỏ ra không hiểu, vẫn sủa lồng lộn, ánh mắt dữ tợn. Chủ tịch Ngô chạy vội vào nhà, vừa ôm Mã Nhị Hoa vừa mắng con chó. Kỳ lạ thay, thường ngày Mã Nhị Hoa vốn hiền lành như nước hôm nay lại đẩy ông ta ra, chính trực nói: “Anh uống nhiều quá rồi, say quá rồi, đừng đùa như vậy nữa!”.

Sau khi giằng co, Chủ tịch Ngô nhìn thấy Trưởng thôn Triệu đang ngồi xổm trong góc nhà và hút thuốc, ông ta khó chịu buông Mã Nhị Hoa ra, chắp hai tay sau lưng nói với Trưởng thôn Triệu: "Thôn của các anh đã bắt đầu trồng rừng vào mùa thu chưa? Tôi đến đây để đặc biệt kiểm tra công việc này". Trưởng thôn Triệu đứng thẳng dậy, nói với ông Ngô: “Cô ấy là vợ của tôi, ông có hiểu không? Ông coi thường tôi quá đấy; lớn nhỏ gì tôi cũng là trưởng thôn...".

“Chết tiệt, thật mất hết cả hứng!", Chủ tịch Ngô nói một lời và bước ra cửa. Ra đến sân lại bị Hải Hải lao vào cắn.

Chủ tịch Ngô rất tức giận quay trở về trụ sở chính quyền xã. Vừa bước vào văn phòng, ông ta đã nhìn thấy một văn bản có đóng dấu đỏ chót của Ban Tổ chức huyện ủy để trên bàn làm việc rộng thênh thang của sếp. Chủ tịch Ngô thậm chí còn chưa đọc xong hết văn bản, ông ta đã trở nên tức giận, ngồi phịch xuống ghế sofa và lẩm bẩm trong tuyệt vọng: “Chết tiệt, thảo nào hôm nay con chó Hải Hải đã cắn mình”.

Văn bản của Ban Tổ chức viết: “Bãi miễn chức vụ Chủ tịch xã đối với đồng chí Ngô Kiện Lực kể từ ngày…”.

Trần Dân Phong (dịch)

Truyện vui của Trật Danh (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/diem-bao-truoc-i745427/
Zalo