'Địa ngục trần gian' ở xứ người – Kỳ 4: Ký ức ám ảnh của những người may mắn được trở về
Dù nhiều đường dây buôn người giả mác 'việc nhẹ, lương cao' đã bị triệt phá, vẫn có nhiều người sập bẫy. Hậu quả, họ bị đánh đập, ép gọi gia đình bán tài sản chuộc thân hoặc liều mình bỏ trốn.
Miếng pho mát trong "bẫy chuột"
Sau khi được giải cứu từ Campuchia về Việt Nam, anh Thanh (35 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh nghẹn ngào nhớ lại những ngày bị giam giữ, hành hạ và buộc phải lừa đảo đồng bào qua điện thoại.

Khu Hai con voi, nỗi ám ảnh của người dân sống tại Tp.Bavet, Campuchia
Cuối năm 2024, Thanh tìm việc trên mạng và thấy tin tuyển phụ bếp tại Campuchia với mức lương 12 triệu đồng, bao ăn ở. Mong có thu nhập ổn định, anh lập tức liên hệ và được hướng dẫn đến Tây Ninh.
Tại đây, anh bị đưa qua Campuchia, nhốt trong một tòa nhà kín cổng cao tường với nhiều phòng, máy tính và người lao động khác.
"Lúc đó, tôi mới biết mình bị lừa. Xin về thì họ đe dọa, bắt nộp 5.000 USD tiền chuộc. Chúng tôi từng nghĩ không còn cơ hội trở về, cho đến khi cảnh sát ập vào giải cứu", anh Thanh kể lại.
Bị lừa bán sang Campuchia khi tìm việc trên mạng vào cuối tháng 1/2025, anh Phúc (29 tuổi) may mắn được lực lượng của Bộ Công an giải cứu sau 3 ngày giam giữ. "Khi cảnh sát ập vào kiểm tra, tôi và hàng trăm người vỗ tay, hò hét vì quá vui mừng", anh Phúc kể.
Trước đó, Phúc làm phụ bếp ở Đà Nẵng với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Đọc được tin tuyển dụng nhân viên quán massage với mức lương 9-11 triệu, bao ăn ở và có tiền tip, anh liên hệ với tài khoản "Huỳnh Gia Bảo". Người này hẹn gặp ở bến xe Miền Tây (Tp.HCM) để đưa đến nơi làm việc tại Tây Ninh.
Phúc xin tiền gia đình, bắt xe vào Tp.HCM. Vừa xuống bến, anh được một phụ nữ đưa lên ô tô dịch vụ chở đến Tây Ninh, rồi tiếp tục được một xe máy chở đến căn nhà vắng vẻ. Tối đó, anh bị đưa đi mua đồ dùng cá nhân, rồi lên xe 4 chỗ.
"Khi xe chạy qua đồng ruộng, sóng điện thoại mất, cảnh vật khác lạ, tôi biết mình đã bị đưa sang Campuchia", Phúc nhớ lại. Anh bị dẫn vào một tòa nhà cao tầng, nơi có nhiều bảo vệ. 2 người đàn ông Trung Quốc đưa anh đi làm thẻ, lăn tay, rồi sắp xếp vào khu vực lầu 3, nơi có khoảng 500-600 người làm việc.

Những người lao động Việt Nam tháo chạy khỏi “app sập” vì bị bóc lột, đánh đập.
Ban đầu, anh được đưa vào căn phòng có 6 người đang ngồi trước máy tính. Họ hướng dẫn anh sử dụng một ứng dụng hiển thị nhiều con số. Khi Phúc nói không biết dùng máy tính, quản lý yêu cầu anh phải học "gõ chữ, nhận lệnh".
"Tôi bảo chỉ muốn làm nhân viên massage như tin tuyển dụng, nhưng họ đe dọa, bảo 'làm không được cũng phải làm, qua đây thì đừng mong về'," Phúc kể.
Một nạn nhân giấu tên chia sẻ: "Ở Campuchia, nếu không kiếm được tiền, chúng tôi sẽ bị tra tấn, hành hạ vì không hoàn thành chỉ tiêu lừa đảo. Nhưng ngay cả khi lừa được nhiều người, chúng tôi vẫn không được trả lương. Muốn nhận lương, phải dụ thêm ít nhất 3 người từ Việt Nam sang, thậm chí có người phải lừa cả người thân, người yêu".
Một nạn nhân khác đau đớn kể lại: "Do công việc quá khắc nghiệt, áp lực quá lớn, em tìm cách bỏ trốn nhưng bị bắt lại. Chúng đưa em vào phòng tra tấn, dùng gậy ba khúc đánh gãy chân, đá mạnh vào ngực rồi nhốt em suốt nhiều ngày…".
Cũng bị lừa sang Campuchia làm việc, nam thanh niên quê Hải Phòng cho biết: "Em ở đây 6 tháng rồi, bị dụ dỗ qua mạng xã hội. Mỗi ngày bọn em phải làm 15-16 tiếng. Nếu đến cuối ca mà không có khách để báo lên trên, sẽ bị đánh, bị bắt quỳ, thậm chí bị cầm gậy vụt vào mặt".
Tiếp tục triệt phá các đường dây tội phạm xuyên biên giới
Trong số 177 công dân vừa được tiếp nhận từ Campuchia, có người từ 50 tỉnh, thành trên cả nước, chủ yếu từ Đồng Nai, Lào Cai, Bình Thuận. Hầu hết họ bị lừa làm việc cho các tổ chức lừa đảo, bị hành hạ dã man, thậm chí có người bị sát hại nếu không đáp ứng yêu cầu.
14 nạn nhân bị đánh đập đến mức phải điều trị dài ngày tại bệnh viện Campuchia, một số không thể tự đi lại khi được đưa về nước.

Trong số 177 công dân vừa được tiếp nhận từ Campuchia, có người từ 50 tỉnh, thành trên cả nước, chủ yếu từ Đồng Nai, Lào Cai, Bình Thuận. Hầu hết họ bị lừa làm việc cho các tổ chức lừa đảo, bị hành hạ dã man, thậm chí có người bị giết nếu không đáp ứng yêu cầu.
Thượng tá Trần Đăng Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết gần 100% trong số họ làm việc cho tổ chức lừa đảo, nhiều người vi phạm pháp luật đã bị lập hồ sơ, bàn giao cho Công an địa phương. Các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triệt phá các đường dây tội phạm xuyên biên giới.
Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an Campuchia giải cứu hơn 300 người, trong đó có gần 200 người Việt bị giam giữ và tra tấn bởi các tổ chức lừa đảo. 12 đối tượng, gồm 4 người Trung Quốc và 8 người Campuchia, bị bắt khi đang giữ 14 người Việt để đòi tiền chuộc.
Lực lượng chức năng Campuchia thu giữ trang phục Cảnh sát Việt Nam, được các đối tượng sử dụng để lừa đảo và đe dọa lao động Việt.
Theo Đại tá Trương Công Số, trong số 177 công dân trở về có 176 người làm việc trong công ty lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Bộ đội Biên phòng đang tăng cường phối hợp để triệt phá các đường dây mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép.
Các ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền về thủ đoạn mua bán người, đồng thời tăng cường điều tra, phát hiện các đường dây môi giới việc làm, hôn nhân giả để kịp thời bắt giữ đối tượng và giải cứu nạn nhân.
Công an các tỉnh biên giới phải chủ động nắm tình hình, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn mua bán người và xuất cảnh trái phép.
Người dân cần cảnh giác trước các đối tượng giả mạo cơ quan chức năng, không cài đặt ứng dụng lạ. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, cần tắt Wi-Fi, dữ liệu di động, tháo SIM hoặc di chuyển khỏi vùng phủ sóng để ngăn chặn truy cập trái phép. (Còn nữa)
Theo Công an tỉnh Tây Ninh, trong 177 công dân được trao trả, có 48 trường hợp xuất cảnh hợp pháp, 129 trường hợp xuất cảnh trái phép. Đáng chú ý, 176 người trong số này làm việc tại công ty lừa đảo ở tòa nhà 11, khu Kim Sa 4, cửa khẩu Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, với các hoạt động lừa đảo trực tuyến như: đánh bạc trên ứng dụng, đầu tư ứng dụng Vin Group, ứng dụng tình yêu, ứng dụng đầu tư chứng khoán… Chỉ có 1 trường hợp làm nghề giao hàng (shipper). Sau khi tiếp nhận, các lực lượng đã tiến hành rà soát, sàng lọc, xác định tội phạm và nạn nhân bị mua bán để có biện pháp xử lý.