Địa chấn tại FA Cup
Rạng sáng 10/2, CLB hạng Nhất Plymouth quật ngã Liverpool 1-0 ở vòng 4 FA Cup.
Liverpool trả giá đắt khi HLV Arne Slot quyết định tung ra sân đội hình dự bị với 10 sự thay đổi so với trận thắng Tottenham tại League Cup. Những ngôi sao như Van Dijk, Salah, Robertson, Gakpo đều được cho nghỉ ngơi, nhưng sự thiếu vắng họ đã khiến Liverpool thi đấu rời rạc, thiếu sức sống.
Đây là thất bại thứ 4 của Liverpool trên mọi đấu trường mùa này, và cũng là lần thứ 3 đội bóng này không thể ghi bàn dưới thời HLV Slot. Thất bại này là một cú sốc lớn, bởi Liverpool đang dẫn đầu Premier League, Champions League và được đánh giá cao hơn Plymouth rất nhiều.
Chiến thắng là kỳ tích đối với Plymouth. CLB từng được dẫn dắt bởi Wayne Rooney thậm chí còn đang đứng cuối ở giải hạng Nhất với chỉ 2 chiến thắng trong 16 trận gần nhất.
HLV Miron Muslic, người được bổ nhiệm thay thế Wayne Rooney hồi tháng 1, đã có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn. Chiến lược gia người Bosnia đã giúp Plymouth đánh bại hai đội bóng Ngoại hạng Anh là Brentford và Liverpool, qua đó ghi tên vào vòng 5 FA Cup.
Dưới điều kiện thời tiết nắng đẹp tại Home Park, Liverpool nhập cuộc với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và dự bị. Tuy nhiên, họ sớm gặp bất lợi khi Joe Gomez phải rời sân vì chấn thương ngay đầu hiệp 1.
Liverpool gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp đặt thế trận trước lối chơi phòng ngự kiên cường của Plymouth. Phải đến phút 36, "The Kop" mới có cú sút trúng đích đầu tiên, nhưng cú sút của McConnell đã bị thủ môn Hazard cản phá.
Sang hiệp 2, Plymouth bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 54. Từ pha đá phạt góc, Elliott để bóng chạm tay trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Hardie ghi bàn trên chấm 11m.
Bị dẫn bàn, Liverpool dồn lên tấn công, nhưng những nỗ lực của Jota và Nunez đều không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn Hazard.
Chung cuộc, Plymouth giành chiến thắng 1-0, gây nên cơn địa chấn tại FA Cup. Nikola Katic, hậu vệ của đội chủ nhà trở thành ngôi sao của trận đấu với 17 lần phá bóng bằng đầu. Ở chiều ngược lại, Federico Chiesa gây thất vọng với 29 lần để mất bóng cùng 13 lần thua tranh chấp.