Đi giữa trời rực rỡ tập 51: Chải thành 'đại gia chốt đơn' cùng chủ shop Ngọc Ngà

Trong preview tập 51, Chải kết hợp cùng chủ shop Ngọc Ngà lên livestream bán hàng. Có vẻ như cả hai vô cùng hợp vía làm ăn nên lên sóng trực tiếp vô cùng đắt hàng, nhân viên chốt đơn liên tục.

Chải cùng chủ shop Ngọc kết hợp làm ăn

Trong tập 51, có vẻ như Chải đã quyết định kết hợp làm ăn với Ngọc - chủ shop quần áo. Thay vì chỉ làm shipper vận chuyển hàng như mọi khi, anh tự tin lên sóng livestream chốt đơn liên tục.

Ngạc nhiên thay, vía làm ăn của Chải và Ngọc dường như vô cùng hợp. Cả hai bán vô cùng đắt hàng, nhân viên shop quần áo liên tục chốt đơn cho khách.

Preview Đi giữa trời rực rỡ tập 51.

Ở một diễn biến khác, Tả tâm sự với Chải về việc đi tìm mẹ dưới thành phố. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ như không được thuận lợi, khiến Tả vô cùng buồn bã.

Liệu Tả có tìm được mẹ? Chải sẽ chuyển hẳn nghề shipper sang bán hàng livestream? Câu trả lời sẽ có trong tập 51 lên sóng tối nay.

Như đến tận công ty bóc phốt "đại gia"

Trong tập 50 lên sóng tối 8/10, Pu mua thuốc cho bố Xuồn, cô tới nhà Chải gửi cho ông Chiểu, nhờ ông mang về bản cho bố. Bên cạnh đó, Pu còn không quên mua quà cho Chải với tả. Thấy vậy, Chải vui lắm, anh thậm chí còn nhất quyết để dành món quà được người thương tặng.

Được Pu mua quýt cho mà Chải sung sướng như được vàng.

Được Pu mua quýt cho mà Chải sung sướng như được vàng.

Sau đó, Chải chở Pu về quán cà phê và đề nghị từ mai sẽ đưa Pu đi học, nhưng cô từ chối để Chải có thêm thời gian chăm chỉ làm việc kiếm tiền đỡ đần bố.

Sự việc này đã bị Thái nhìn thấy. Anh tỏ rõ vẻ không vui khi nhìn thấy Chải và Pu vui vẻ bên nhau.

Kể từ khi Như có bầu, ông bồ của Như liên tục tránh mặt và gửi những tin nhắn cạn tình cạn nghĩa. Như ức quá tìm đến tận trụ sở công ty của ông ta để làm ầm lên. Cô gọi ông ta là kẻ lừa đảo, vô nhân tính, khốn nạn. "Mọi người nhìn đi, nhìn ông sếp bên ngoài tử tế, đạo mạo, bên trong thối tha, đồi bại" - Như vạch mặt ông ông ta trước mọi người.

Đúng lúc này, Chải đi xe qua, thấy vậy liền lao vào bảo vệ chị Như. Chải định đấm người đàn ông kia nhưng khi Như ngăn cản, ông ta đã chạy mất.

Như bị “bố đường” động thủ, Chải xuất hiện giải cứu.

Ông Chiểu rơi nước mắt vì sự hiếu thảo của con trai

Cũng trong tập này, Chải đưa bố Chiểu ra bến xe để về quê. Thấy con trai trưởng thành, biết lo lắng cho bố, ông Chiểu mãn nguyện: "Giá như mẹ mày còn sống thấy mày như thế này, bõ công bao năm tao ở vậy nuôi mày".

Chải đưa cho bố ít tiền: "Đây là tiền con để dành được, bố cầm tiêu tạm". Ông Chiểu mừng rơi nước mắt vì đứa con trai "báo thủ" ngày nào đã trở thành một người đàn ông biết cáng đáng gia đình.

Chải thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều từ khi gia đình gặp biến cố.

Chải thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều từ khi gia đình gặp biến cố.

Trong một diễn biến khác, mẹ Thái bị đau chân, Bảo Anh đến nhà Thái ở để chăm sóc bà. Điều này khiến Thái không hài lòng, muốn đuổi khéo cô nàng về.

Thái độ của Thái khiến Bảo Anh cảm thấy bị xúc phạm. Cô cho rằng gia đình hai đứa môn đăng hộ đối, chưa kể học vấn và tài chính của Bảo Anh cũng không hề thua kém bất cứ cô gái nào. Bảo Anh tự tin khẳng định: "Nhất định em sẽ lấy anh bằng mọi giá".

Sau khi bố về bản, Chải đi ký hợp đồng với hãng xe công nghệ. Anh ghi nhớ những lời bố dặn và quyết tâm làm việc chăm chỉ để trở thành người đàn ông trụ cột trong gia đình.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-51-chai-thanh-dai-gia-chot-don-cung-chu-shop-ngoc-nga-192241009154147295.htm
Zalo