Đi giữa trời rực rỡ tập 40: Chải đi làm ở quán phở, Quang đối đầu Bảo Anh

Trong preview tập 40, Chải bắt đầu công cuộc trang trải cuộc sống bằng cách đi phục vụ ở quán phở. Trong khi đó, không thể chịu được việc Bảo Anh tiếp tục 'tác oai tác quái' tại quán cà phê, Quang đã lên tiếng.

Preview tập 40 Đi giữa trời rực rỡ lên sóng tối nay, hé lộ địa điểm làm việc tiếp theo của Chải nhằm trang trải cuộc sống.

Chải đi làm ở quán phở

Mặc dù là ngày đầu đi làm tại quán phở nhưng Chải tỏ ra vô cùng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp thì thuộc làu làu menu. Tác phong của Chải vô cùng nhanh nhẹn và hoạt bát như thể anh làm việc này đã lâu rồi vậy.

Preview Đi giữa trời rực rỡ.

Ở diễn biến khác, Bảo Anh vẫn giữ thái độ hách dịch với nhân viên khi điều hành quán cafe của Thái.

Thấy Bảo Anh gây khó dễ cho Pu, Quang (Võ Hoài Vũ) buộc phải lên tiếng: "Phân công cho ai làm việc gì không phải việc của cô. Đến đây mà không phải để uống nước thì mời cô về cho, bọn tôi còn bán hàng". Bảo Anh thách thức Quang: "Anh dám à?".

Sự hiếu thảo của Tả và Chải dành cho bố Chiểu

Trong tập 39, chân Ông Chiểu vẫn chưa khỏi hẳn. Một mình ở nhà trọ, ông đã bị ngã trong sự bất lực. Những lúc khó khăn như thế này, ông nhớ lại cảnh bị hai tên lửa đảo lừa sạch tiền trong vụ đầu tư đất. Khi đó, ông quyết định đặt bút ký cũng chỉ vì muốn lo cho tương lai của Chải.

Chải vừa về tới nhà trọ, thấy bố bị ngã như vậy, cậu luôn miệng xin lỗi vì đã để bố phải chờ lâu một mình. Chải biết ông đang rất buồn không chỉ vì sức khỏe mà còn vì hoàn cảnh hiện tại. Cậu quyết định bảo Tả bỏ ý định đi hát rong, giờ hai thằng thay phiên nhau đi làm để có người ở nhà chăm sóc bố.

Chải với Tả cùng nhau chăm sóc ông Chiểu đang đau ốm.

Chải với Tả cùng nhau chăm sóc ông Chiểu đang đau ốm.

Chải vừa vệ sinh vết thương cho bố, vừa dặn dò Tả nếu ở nhà lau chân cho bố Chiểu thì phải vắt khăn thật khô, lau vết thương tránh nhiễm trùng. Chưa dừng lại, anh còn dặn Tả phải kê chân bố cao lên tránh sưng tấy...

Chải và Tả tính đi làm thuê thì một thằng làm ca sáng, một thằng làm ca tối để lúc nào cũng có người ở nhà với bố Chiểu. Tả dù không phải con ruột nhưng vẫn trìu mến gọi ông Chiểu một tiếng bố.

Cả nhà có lọ ruốc, Tả lấy một ít cho ông Chiểu, còn cất đi để dành. Tả và Chải cho rằng mình thanh niên trai tráng chỉ cần lượng không cần chất, lấp đầy cái bụng là được.

Còn chút ruốc trong nhà cả hai cũng bảo nhau để phần cho bố.

Còn chút ruốc trong nhà cả hai cũng bảo nhau để phần cho bố.

Thái tuyên bố không muốn lấy Bảo Anh

Thái bỗng dưng bặt vô âm tín, không gọi một câu hỏi thăm tình hình quán cà phê. Thấy vậy, Pu liền gọi cho Thái nhưng người bắt máy lại là Bảo Anh.

Bảo Anh ở nhà Thái và cả hai đã có cuộc trò chuyện vô cùng thẳng thắn. "Từ trước đến giờ, anh rất yêu quý em như một người em gái. Không hơn! Tất cả những chuyến gán ghép yêu đương đều là do mẹ anh muốn, chứ anh không hề muốn" - Thái khẳng định.

Dù bị Thái từ chối thẳng thừng nhưng Bảo Anh vẫn kiên quyết đáp trả.

Dù bị Thái từ chối thẳng thừng nhưng Bảo Anh vẫn kiên quyết đáp trả.

Thái muốn chờ khi mẹ bình tĩnh hơn, anh sẽ nói rõ với mẹ chuyện này. Tuy nhiên, Bảo Anh không nghĩ thế, cô đáp trả Thái một cách mạnh mẽ: "Nếu không phải em là vợ anh thì sẽ không ai hết".

Ở một diễn biến khác, Ba chị em Lê- Như- Pu về tới nhà và được Quang nấu sẵn một nồi mì. Tuy nhiên, Như gọi đây là món cám heo, không chỉ vậy cô còn bị nôn ọe khi ngửi mùi món ăn. Tiếp theo đó, Pu cũng chạy mất dép với món mì "quên cho gia vị" của Quang.

Chỉ còn lại Lê, cô vẫn chịu khó ăn vì nể tấm lòng của Quang.

Lê là người duy nhất. còn ở lại để ăn cùng Quang

Lê là người duy nhất. còn ở lại để ăn cùng Quang

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-40-chai-di-lam-o-quan-pho-quang-doi-dau-bao-anh-192240924154906957.htm
Zalo