Đi giữa trời rực rỡ tập 31: Mới đi làm không lâu, Pu đã bị sếp mắng sấp mặt

Trong preview tập 31, Pu đang gặp phải những chuyện không thuận buồm xuôi gió với người chủ quán cà phê mà cô đang làm thêm.

Trong tập 31 của Đi giữa trời rực rỡ lên sóng tối nay, Pu và đồng nghiệp bị sếp mắng cho tơi tả vì sự việc liên quan đến camera của quán cà phê đột nhiên lăn ra hỏng.

Điều bất thường là đồng nghiệp khăng khăng khẳng định cô không liên quan gì đến việc máy quay giám sát của cửa hàng bị hỏng khiến Pu vô cùng ngỡ ngàng.

Preview Đi giữa trời rực rỡ tập 31.

Ở một diễn biến khác, mẹ Thái tiếp tục những nghi vấn về việc con trai không còn ở Anh mà đã về nước. Bà thậm chí còn cho người theo dõi Quang để điều tra xem con trai mình liệu có đi với bạn không.

Pu "bật đèn xanh" cho Thái?

Trong tập 30 phát sóng tối qua, Thái tham gia một dự án thiện nguyện mà Pu cũng tham gia. Sau đó, Pu đi ăn cùng Thái, cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ về đam mê tuổi trẻ.

Pu kể mình đi học ngành này vì muốn về cứu chữa cho người dân ở bản. Còn Thái nói mình học quản trị kinh doanh nhưng thời gian vừa rồi anh sống cho đam mê.

Anh xây dựng một kênh youtube đam mê đi phượt và nấu ăn tại nơi mình tới. Thu nhập từ việc này giúp anh trang trải cuộc sống và làm từ thiện.

Khi biết mối quan hệ của Pu và Chải không phải kiểu quan hệ tình cảm từ hai phía, Thái không khỏi vui mừng.

Khi biết mối quan hệ của Pu và Chải không phải kiểu quan hệ tình cảm từ hai phía, Thái không khỏi vui mừng.

Thái hỏi Pu về tình hình kinh doanh của Chải sau vụ ngộ độc thực phẩm vừa rồi. Pu thở dài vì cho rằng Chải chưa kinh doanh buôn bán bao giờ, vậy mà học đòi lên mạng làm theo.

Thái khuyên Pu không nên nói chồng sắp cưới như vậy. Pu liền giải thích mình và Chải không có yêu đương, chỉ là cô bị gán nợ. Nghe Pu kể xong, Thái không giấu được sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt của anh.

Vui mừng vì có cơ hội với Pu chỉ là một chuyện, nhưng Thái vẫn còn phải nghĩ xem sẽ giải thích với mẹ như thế nào về việc anh giấu gia đình, bỏ học ở Anh để trở về Việt Nam.

Thái suýt bị mẹ bắt gặp khi bà bất ngờ đến xóm trọ nhà Quang.

Thái suýt bị mẹ bắt gặp khi bà bất ngờ đến xóm trọ nhà Quang.

Sau khi xem ảnh trên Facebook, mẹ Thái đã đến tận nhà Quang để tìm con trai, nhưng Quang đã nhanh trí che giấu cho bạn.

Sau khi mẹ Thái rời đi, Quang khuyên Thái nên về nhà. Cả Quang và Thái cùng công nhận rằng không thể sống mãi trong sự giấu diếm như thế này và mẹ Thái cũng bắt đầu nghi ngờ rồi.

Tuy nhiên, Thái vẫn quyết tâm chỉ sau khi khởi nghiệp thành công với dự án quán cà phê thì anh mới về nhà gặp bố mẹ.

Trong khi đó, mẹ Thái tâm sự với Bảo Anh - cô gái theo đuổi Thái - rằng bà nghi ngờ con trai đang không ở nước ngoài.

Bảo Anh ngỏ ý muốn thuê người theo dõi Quang, từ đó sẽ ra Thái, nhưng mẹ Thái cho rằng không cần phải phức tạp như vậy, bà quyết định sẽ sang Anh một chuyến để kiểm tra con trai.

Tả tá hỏa khi nghĩ Chải định làm điều dại dột

Ở diễn biến khác, sau khi phát hiện mình bị cửa hàng cung cấp xúc xích lừa bán hàng kém chất lượng, Chải rất tức giận vì giờ đã trắng tay, mà chủ cửa hàng đó đã cao chạy xa bay.

Chải tuyên bố với Tả từ nay hai thằng sẽ ăn xúc xích thay cơm, hạn chế tối đa thiệt hại. Tuy nhiên, sau đó, không thấy Chải ở phòng, Tả tá hỏa đi tìm. Thấy Chải ôm thùng xúc xích đứng trên bờ sông, Tả lo sợ bạn sẽ làm điều dại dột.

Tả sợ chết khiếp khi Tả đứng ở cạnh bờ sông vì nghĩ anh định làm điều dại dột. Tuy nhiên Chải chỉ định tiêu hủy số xúc xích bẩn.

Tả sợ chết khiếp khi Tả đứng ở cạnh bờ sông vì nghĩ anh định làm điều dại dột. Tuy nhiên Chải chỉ định tiêu hủy số xúc xích bẩn.

Khi Tả gợi ý bán số xúc xích này cho chó mèo, Chải tuyên bố sẽ không kinh doanh mà làm hại người khác, kể cả chó mèo. Thực ra Chải ra bờ sông là muốn tiêu hủy đống xúc xích này, chứ không phải làm điều dại dột như Tả nghĩ.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-31-moi-di-lam-khong-lau-pu-da-bi-sep-mang-sap-mat-192240911140935242.htm
Zalo