Đi dân nhớ, ở dân thương

Chiều 24/9, Đội chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã rút khỏi thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai sau 13 ngày cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 98 và các đơn vị của Sư đoàn 316 Quân khu 2 tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét xảy ra vào sáng 10/9. Nhân dân địa phương đã quyến luyến chia tay những người lính, dành lời khen ngợi các cán bộ và chó nghiệp vụ BĐBP đã giúp bà con tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời động viên người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Nhà của bà Bà Hoàng Thị Den và con gái là nơi cán bộ, chiến sĩ BĐBP đóng quân thực hiện nhiệm vụ. Bà Den cho biết, chồng bà từng là chiến sĩ Biên phòng, vì vậy bà rất vui khi gặp lại những người lính quân hàm xanh. Ảnh: Văn Chương

Nhà của bà Bà Hoàng Thị Den và con gái là nơi cán bộ, chiến sĩ BĐBP đóng quân thực hiện nhiệm vụ. Bà Den cho biết, chồng bà từng là chiến sĩ Biên phòng, vì vậy bà rất vui khi gặp lại những người lính quân hàm xanh. Ảnh: Văn Chương

Nữ dân quân Nguyễn Thị Hồng Cúc mời nước huấn luyện viên chó nghiệp vụ BĐBP, đồng thời chia sẻ lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Ảnh: Văn Chương

Nữ dân quân Nguyễn Thị Hồng Cúc mời nước huấn luyện viên chó nghiệp vụ BĐBP, đồng thời chia sẻ lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Ảnh: Văn Chương

Nữ dân quân Hoàng Thị Hà thăm hỏi các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 98 và các đơn vị của Sư đoàn 316 Quân khu 2. Ảnh: Văn Chương

Nữ dân quân Hoàng Thị Hà thăm hỏi các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 98 và các đơn vị của Sư đoàn 316 Quân khu 2. Ảnh: Văn Chương

Cụ bà Hoàng Thị Diễm chia sẻ tình cảm với một sĩ quan thông tin. Tại hiện trường, lực lượng thông tin tham gia vào các điểm canh, cảnh báo sớm đề phòng lũ quét cho các huấn luyện viên chó nghiệp vụ BĐBP đang tìm kiếm trên dòng suối cạn. Ảnh: Văn Chương

Cụ bà Hoàng Thị Diễm chia sẻ tình cảm với một sĩ quan thông tin. Tại hiện trường, lực lượng thông tin tham gia vào các điểm canh, cảnh báo sớm đề phòng lũ quét cho các huấn luyện viên chó nghiệp vụ BĐBP đang tìm kiếm trên dòng suối cạn. Ảnh: Văn Chương

Bà Hoàng Thị Son tâm sự, các anh bộ đội đi dân nhớ, ở dân thương. Ảnh: Văn Chương

Bà Hoàng Thị Son tâm sự, các anh bộ đội đi dân nhớ, ở dân thương. Ảnh: Văn Chương

Lê Văn Chương (thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/di-dan-nho-o-dan-thuong-post481368.html
Zalo