Đêm Tuy Hòa và chương trình Âm nhạc đường phố

Giữa không gian bao la của đất trời, tiếng đàn piano du dương thánh thót, tiếng ghi ta bập bùng, tiếng hát hòa vào tiếng gió, tiếng sóng biển rì rào. Ở đó, âm nhạc như xóa nhòa mọi giới hạn, hòa trong dòng xúc cảm của nghệ sĩ và khán giả.

Một tiết mục giao lưu của khán giả tại chương trình. Ảnh NGỌC DUNG

Một tiết mục giao lưu của khán giả tại chương trình. Ảnh NGỌC DUNG

Chương trình âm nhạc đường phố Đêm Tuy Hòa bên tháp Nghinh Phong lộng gió lại càng trở nên thi vị, lãng mạn.

Chất thi vị về đêm của phố biển

“Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ/ Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương/ Và anh có nghe khi mùa thu tới/ Mang ái ân mang tình yêu tới/ Anh có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé...”. Những giai điệu da diết, lãng mạn, nồng nàn say đắm yêu thương của bản tình ca Mùa thu cho em của Ngô Thụy Miên ngân lên giữa không gian lộng gió, khiến không ít khán giả thổn thức. Họ dường như quên những bộn bề của cuộc sống thường ngày, chìm đắm trong những giai điệu âm nhạc lan tỏa, cảm nhận sâu hơn hương vị của tình yêu và cuộc sống.

Trong không gian mở, thoáng đãng bao la hòa mình vào những giai điệu hạnh phúc, cùng những tràng pháo tay rộn rã của khán giả, những nhạc công dường như thăng hoa hơn trong phần trình diễn của mình. Anh Vũ Phi Cảng, một nhạc công kỳ cựu tham gia rất nhiều lần chương trình âm nhạc đường phố chia sẻ: “Chơi ở chương trình âm nhạc đường phố này, tôi thấy rất thú vị, vì được gần hơn với khán giả của mình, dễ dàng chia sẻ cảm xúc về tình yêu âm nhạc và tương tác cùng mọi người một cách tự nhiên, gần gũi”.

Còn sinh viên Phạm Thanh Tùng, thành viên của ban nhạc Duy Tân Bluewave cho hay: “Tôi rất vui khi cùng các thành viên trong ban nhạc góp phần mang đến niềm vui, sự hứng khởi cho người dân và du khách khi đến với Tuy Hòa.

Hòa cùng các bạn trẻ lắc lư theo từng điệu nhạc, chị Trịnh Nhã Thư ở xã An Phú, TP Tuy Hòa hào hứng: “Vào dịp tối cuối tuần, khi biết có chương trình âm nhạc tổ chức tại tháp Nghinh Phong, vợ chồng tôi thường sắp xếp thời gian đến thưởng thức. Chúng tôi rất yêu âm nhạc, nhất là được thưởng thức âm nhạc về đêm trong không gian mở cùng với những giai điệu cuốn hút của các nghệ sĩ đường phố thì còn gì bằng!”.

Theo nhiều khán giả yêu tiếng đàn, lời ca và những giai điệu đẹp, chương trình Âm nhạc đường phố đã tạo được không khí sống động và có “lửa” thực sự. Ở đó, chỉ bằng những nhạc cụ đàn đá, guitar, keyboard, drum, bass…, các nghệ sĩ chuyên và không chuyên cùng hòa quyện, tạo nên những tiết mục gây ấn tượng bất ngờ, xúc động mạnh mẽ lan tỏa từ nghệ sĩ biểu diễn đến khán giả. Chương trình đã làm được một điều tuyệt vời, đó là đem âm nhạc đến gần hơn với khán thính giả và lan tỏa những giai điệu hạnh phúc trong nhau, góp thêm chất thi vị của phố biển Tuy Hòa lúc về đêm.

Hòa chung cảm xúc

Ông Lê Trung Hiền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh (Sở VHTT&DL) chia sẻ: Chương trình Âm nhạc đường phố được Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh duy trì từ nhiều năm nay. Trước đó, chương trình chủ yếu tổ chức vào các dịp lễ đặc biệt của tỉnh. Nhưng từ sức hút, hiệu ứng của chương trình, đến nay chương trình này được tổ chức thường xuyên hơn vào dịp cuối tuần tại khu vực hồ điều hòa Hồ Sơn, phố đi bộ Phan Lưu Thanh và tháp Nghinh Phong với nhiều thể loại như: hát, múa hiện đại và các loại hình nghệ thuật truyền thống khác.

Không chuẩn mực hay có phần xa cách như các chương trình nghệ thuật mang tính hàn lâm, chương trình âm nhạc đường phố được tổ chức trong một không gian mở rất đặc biệt. Người nghệ sĩ trình diễn ở giữa sân khấu lộ thiên được dựng lên một cách đơn giản. Chương trình mang tới cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị với sự diễn tấu ngẫu hứng và tự nhiên. Đặc biệt, ngoài phần trình diễn của ca sĩ chuyên nghiệp còn có phần khán giả giao lưu, cùng hát cho nhau nghe, chia sẻ với nhau về những xúc cảm, nỗi niềm qua những giai điệu với các thể loại nhạc pop, rock, ballad, borelo, rumba… lúc dặt dìu sâu lắng, lúc rực lửa, sôi động… Sự tương tác mộc mạc, đầy ngẫu hứng với khán giả chính là chất xúc tác để mọi người tìm đến và cháy hết mình với âm nhạc.

Ở đó, những chiếc ghế không bao giờ đủ do lượng khán giả thường đông hơn dự kiến, nhưng hầu nhưng không có cảnh chen lấn, mất trật tự mà ai nấy đều tập trung tận hưởng âm nhạc. Ở đó chỉ có sự hòa nhịp xúc cảm của nghệ sĩ và khán giả trong những lời ca tiếng hát và những giai điệu du dương, trầm bổng hòa vào không gian bao la của đất trời. Ở đó, tình yêu âm nhạc như xóa nhòa mọi giới hạn…

Chương trình Âm nhạc đường phố tổ chức nhằm tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ hấp dẫn, thú vị, thu hút sự tham gia của đông đảo của người dân và du khách khi đến Phú Yên. Chúng tôi đang nỗ lực biến chương trình này thành một sản phẩm du lịch, ấn tượng với du khách khi đến với thành phố trẻ Tuy Hòa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh xứ hoa vàng cỏ xanh thi vị và hấp dẫn trong lòng du khách.

Ông Lê Trung Hiền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

NGỌC DUNG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/321305/dem-tuy-hoa-va-chuong-trinh-am-nhac-duong-pho.html
Zalo