Đêm trắng của những người lính Cảnh sát cơ động Gia Lai

Khi thành phố chìm vào giấc ngủ, những tuyến đường dần vắng lặng, cũng là lúc lực lượng Cảnh sát cơ động tỉnh Gia Lai bắt đầu hành trình tuần tra xuyên đêm của mình

Những bước chân thầm lặng

Khi thành phố dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài náo nhiệt, ánh đèn đường nhạt dần trong sương đêm, cũng là lúc hành trình thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động tỉnh Gia Lai bắt đầu. Không còi hú, không ồn ào, chỉ có tiếng động cơ đều đặn len lỏi qua từng con phố vắng.

Họ lặng lẽ tuần tra từng tuyến đường, ngõ nhỏ, ánh mắt không rời những chuyển động dù là nhỏ nhất trong đêm tối. Trong bộ quân phục sẫm màu, tay súng vững vàng, họ mang theo không chỉ kỷ luật, ý chí mà còn cả trọng trách giữ bình yên cho biết bao gia đình đang yên giấc.

Lực lượng CSCĐ tuần tra trên mọi nẻo đường.

Lực lượng CSCĐ tuần tra trên mọi nẻo đường.

Thiếu tá Phan Duy Tâm, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Phòng CSCĐ tỉnh Gia Lai cho biết, theo kế hoạch, lực lượng CSCĐ tổ chức tuần tra xuyên đêm trên địa bàn Tp.Pleiku và các khu vực giáp ranh, bắt đầu từ 20h tối đến 4h sáng hôm sau.

Mỗi đêm, lực lượng được chia làm 2 đến 3 ca, mỗi ca kéo dài 2-3 tiếng, liên tục di chuyển trên các tuyến đường trọng điểm – nơi tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề về an ninh trật tự.

Mỗi ca trực gồm 10 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 cảnh khuyển, sử dụng 2 xe máy và 1 xe ô tô bán tải chuyên dụng. Trong suốt thời gian làm nhiệm vụ, lực lượng tuần tra đảm bảo kiểm soát khép kín toàn bộ địa bàn, không bỏ sót những tuyến đường dễ phát sinh tình huống phức tạp.

Thiếu tá Tâm chia sẻ: “Mỗi đêm xuống đường là một lần đối mặt với đủ kiểu tình huống – từ người vi phạm manh động, các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, đến những đối tượng nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối. Nhưng chúng tôi đã quen rồi. Mặc áo giáp, khoác súng, ngồi sau tay lái là tinh thần sẵn sàng được kích hoạt.

Có đêm mưa lạnh đến thấu xương, anh em vẫn phải dừng xe khống chế một thanh niên ngáo đá cầm dao đứng giữa đường. Cũng có khi chỉ là dừng lại nhắc nhở vài bạn trẻ nẹt pô gây ồn ào. Công việc tưởng như nhỏ, nhưng tích góp lại thành sự bình yên cho cả thành phố. Khi người dân ngủ yên giấc, cũng là lúc chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ".

"Lá chắn thép" về đêm

Thiếu tá Phan Duy Tâm cho biết, sau khi lực lượng Công an cấp huyện được giải thể, vai trò xung kích của Cảnh sát Cơ động càng được khẳng định rõ nét khi được tăng cường về các huyện, thị xã để thực hiện nhiệm vụ tuần tra đêm.

Toàn bộ 64 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSCĐ tỉnh Gia Lai đã được phân chia thành 4 tổ công tác tại các khu vực: Pleiku, Chư Prông, Ayun Pa và An Khê. Các tổ này phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát điều tra tiến hành tuần tra từ 21h đêm đến 5h sáng hôm sau, đảm bảo kiểm soát an ninh trật tự trên toàn địa bàn.

Với đặc thù hoạt động trong đêm khuya, lực lượng CSCĐ thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại đối tượng phức tạp. Không ít trong số đó có nhận thức pháp luật hạn chế, hành vi liều lĩnh và manh động. Nhiều trường hợp không chỉ không chấp hành hiệu lệnh mà còn có hành vi chống đối, gây nguy hiểm cho cán bộ chiến sĩ khi thi hành nhiệm vụ.

Dù đối mặt với nhiều nguy hiểm nhưng các cán bộ chiến sĩ CSCĐ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dù đối mặt với nhiều nguy hiểm nhưng các cán bộ chiến sĩ CSCĐ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Phan Duy Tâm chia sẻ, nhiệm vụ tuần tra đêm không ít lần đặt lực lượng Cảnh sát Cơ động vào tình huống nguy hiểm.

Anh nhớ lại vụ việc xảy ra vào đêm 21/4/2020 — một trong những ca trực đầy căng thẳng. Khoảng 21h45, khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hoàng Sa (xã Diên Phú, Tp.Pleiku), tổ công tác phát hiện ba thanh niên độ tuổi từ 17 đến 20, mang theo hung khí, di chuyển trên xe máy.

Ngay khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra, hai đối tượng ngồi sau đã bất ngờ rút dao tấn công tổ CSCĐ rồi bỏ chạy. Lực lượng lập tức triển khai đội hình truy đuổi.

Khi xe bán tải chuyên dụng áp sát để ra hiệu lệnh dừng lại, các đối tượng tiếp tục manh động dùng dao chém vào lực lượng thi hành nhiệm vụ, khiến Thiếu úy Vũ Duy Khánh bị thương ở cánh tay và Thiếu úy Nguyễn Trung Tuyến bị thương ở vai.

Sau đó, cả 3 đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú, trong đó một người được xác định có sử dụng ma túy đá trước thời điểm gây án.

Thượng tá Vũ Văn Tiệp, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã triển khai 237 ca tuần tra, huy động hơn 2.800 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua đó, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, bao gồm ba vụ việc giao thông, ba đối tượng và phương tiện liên quan được bàn giao cho Công an địa phương xử lý theo quy định.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng ứng phó linh hoạt và tinh thần dũng cảm khi thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, mong các gia đình tích cực giáo dục, quản lý con em mình, không để các em sa vào hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ khi đó, những chuyến tuần tra đêm của chúng tôi mới thực sự là hành trình của sự bình yên", Thượng tá Tiệp chia sẻ.

Hồ Hải Nam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dem-trang-cua-nhung-nguoi-linh-canh-sat-co-dong-gia-lai-204250507081217106.htm
Zalo