Đêm muộn phía sau những dòng tin
Đằng sau những dòng tin nóng hổi về các sự kiện trọng đại là những đêm muộn, áp lực tác nghiệp từng phút và trách nhiệm của người làm báo. Nhưng với phóng viên mảng thời sự - chính trị, được trực tiếp chứng kiến và ghi lại những thời khắc lớn lao của đất nước cũng là niềm vinh dự đặc biệt trong hành trình cầm bút.
Tự hào tác nghiệp trong những sự kiện đáng nhớ
Với những người làm báo theo dõi mảng thời sự - chính trị, được đồng hành cùng các sự kiện trọng đại của đất nước không chỉ là trải nghiệm nghề nghiệp đáng nhớ mà còn là niềm tự hào lớn lao của đời làm báo. Đó là những đêm muộn sau màn hình máy tính, những bữa cơm ăn vội để chạy theo dòng thông tin nóng, những bước chân vội vã giữa biển người trong ngày hội lớn của dân tộc. Nhưng hơn tất cả, đó là cảm giác tự hào khi được trực tiếp chứng kiến, ghi lại những thời khắc đáng nhớ của dân tộc.
Nhà báo Nguyễn Văn Toản - Báo Nhân Dân cho biết, với vai trò phóng viên theo dõi mảng chính trị, anh có cơ hội trực tiếp tác nghiệp tại nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 hay Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI.

Nhà báo Nguyễn Văn Toản - Báo Nhân Dân tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng..
Theo anh, mỗi lần tham gia đưa tin đều để lại những cảm xúc rất riêng. Đó vừa là niềm tự hào nghề nghiệp, vừa là áp lực trách nhiệm trước từng thông tin chuyển tải tới bạn đọc. Tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng hồi tháng 1/2026 vừa qua, nhà báo Nguyễn Văn Toản cảm nhận rõ bầu không khí trang trọng, thiêng liêng và đầy kỳ vọng của một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của đất nước.
Hòa cùng nhịp làm việc khẩn trương của đội ngũ báo chí cả nước, anh và các đồng nghiệp liên tục cập nhật thông tin nhanh nhất, chính xác nhất nhằm phản ánh kịp thời tinh thần đổi mới của Đại hội cũng như những quyết sách lớn được định hình cho chặng đường phát triển tiếp theo của dân tộc. "Có những ngày chúng tôi làm việc ở Trung tâm Báo chí từ sáng sớm đến đêm muộn. Áp lực rất lớn nhưng không ai thấy mệt, bởi ai cũng hiểu mình đang góp phần chuyển tải hơi thở của một sự kiện trọng đại tới hàng triệu bạn đọc", anh Toản chia sẻ.
Không chỉ tham gia đưa tin về Đại hội XIV của Đảng, nhà báo Nguyễn Văn Toản còn trực tiếp tác nghiệp tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng như các kỳ họp Quốc hội. Từ không khí náo nức trong ngày hội non sông với hàng chục triệu cử tri đi bỏ phiếu trên khắp cả nước đến những phiên thảo luận sôi nổi tại nghị trường, anh cảm nhận rõ niềm tin và kỳ vọng mà cử tri gửi gắm qua từng lá phiếu.

Các nhà báo, phóng viên chụp ảnh kỷ niệm sau khi hoàn tất đưa tin tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo nhà báo Nguyễn Văn Toản, được tham gia tác nghiệp tại những sự kiện lớn của Đảng và Nhà nước không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là niềm vinh dự đặc biệt đối với người làm báo. "Trong quá trình tác nghiệp, tôi luôn tự nhắc mình phải viết bằng sự trung thực, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp để chuyển tải chân thực nhất không khí của các sự kiện trọng đại tới bạn đọc", anh Toản nói.
Cùng chung cảm xúc ấy, nhà báo Lê Bảo - Báo Sức khỏe và Đời sống cho rằng, tác nghiệp tại các sự kiện chính trị lớn luôn đòi hỏi phóng viên phải giữ sự cẩn trọng ở mức cao nhất. "Mỗi thông tin đưa lên mặt báo đều không được phép sai sót, bởi phía sau mỗi dòng tin là uy tín của cơ quan báo chí và trách nhiệm của người cầm bút trước bạn đọc. Phóng viên theo dõi mảng chính trị phải có kiến thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc vấn đề để phản ánh đúng bản chất sự kiện", anh chia sẻ.

Nhà báo Lê Bảo - Báo Sức khỏe và Đời sống tác nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIVcủa Đảng.
Theo nhà báo Lê Bảo, những ngày tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng luôn là guồng quay căng thẳng. Đội ngũ phóng viên thường có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ khoảng 5 giờ sáng và tới 20 giờ mới trở về nhà. Anh nhớ nhất khoảnh khắc công bố danh sách 200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Sau nhiều giờ làm việc liên tục, các phóng viên tranh thủ ăn tối thì thông tin thông cáo danh sách được phát đi.
"Mọi người vừa lấy suất cơm, mới ăn được vài miếng thì nghe tin thông cáo đã phát hành. Không ai bảo ai, tất cả lập tức đứng dậy, bỏ dở bữa tối để chạy lên Trung tâm Báo chí cùng khẩn trương làm việc và chia nhau bóc danh sách, xử lý thông tin và đẩy bài lên báo nhanh nhất phục vụ bạn đọc", anh kể. Khoảnh khắc ấy, theo anh, chính là hình ảnh rõ nhất về nhịp sống của những phóng viên chính trị - luôn chạy đua với thời gian để chuyển tải thông tin tới bạn đọc sớm nhất, chính xác nhất.
Hiểu hơn giá trị, trách nhiệm nghề báo
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) năm 2025 là một sự kiện để lại ký ức đặc biệt với nhiều phóng viên. Nhà báo Nguyễn Thu Sâm - Trưởng ban Phóng viên Báo Văn Hóa cho biết, sau nhiều năm cầm bút, ký ức về các kỳ Đại hội Đảng, các kỳ họp Quốc hội và đặc biệt là lễ kỷ niệm A80 vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời làm báo của chị.
Nhắc lại những ngày tác nghiệp tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, chị vẫn vẹn nguyên xúc động. Ngay từ 1 giờ đêm, chị và các đồng nghiệp đã rời nhà để có mặt trên các tuyến đường dẫn về quảng trường, chuẩn bị cho buổi tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức kéo dài tới tận chiều hôm sau. "Dù là đêm khuya nhưng Hà Nội hôm đó không ngủ. Không khí rạo rực lan khắp các con phố", chị kể.

Nhà báo Thu Sâm - Báo Văn Hóa tác nghiệp tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Điều khiến nữ nhà báo xúc động nhất là hình ảnh hàng nghìn người dân đứng xuyên đêm dưới cái nóng oi bức và những cơn mưa bất chợt chỉ để chờ được hòa mình vào khoảnh khắc thiêng liêng của đất nước. "Nhìn những lá cờ đỏ sao vàng rực sáng trong đêm, những khuôn mặt dán hình Tổ quốc, tôi thực sự nghẹn ngào. Tình yêu đất nước hiện rõ trên từng gương mặt", chị chia sẻ.
Trong không khí ấy, những người làm báo gần như quên đi mọi mệt mỏi sau nhiều giờ xuyên đêm tác nghiệp. Theo chị, niềm vui và niềm tự hào của đất nước đã trở thành nguồn năng lượng đặc biệt để các phóng viên tiếp tục ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ của dân tộc.
Đầu năm 2026, khi được trực tiếp tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng, nhà báo Nguyễn Thu Sâm tiếp tục cảm nhận sâu sắc bầu không khí trang nghiêm và đầy kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trước thời khắc đất nước bước vào kỷ nguyên mới. "Được sống và tác nghiệp trong những giờ phút thiêng liêng của dân tộc là điều không phải người làm báo nào cũng có cơ hội trải qua. Với tôi, đó không chỉ là nhiệm vụ nghề nghiệp mà còn là niềm hạnh phúc rất lớn", chị bày tỏ.
Với nhà báo Lê Bảo, A80 cũng là ký ức đặc biệt nhất trong hành trình tác nghiệp của anh. Suốt 5 ngày liên tục bám hiện trường, thức đêm, thức hôm để cập nhật thông tin và hình ảnh, anh sụt khoảng 3kg sau sự kiện. "Mệt là có thật, nhưng cảm giác tự hào khi được trực tiếp chứng kiến không khí thiêng liêng của đất nước thì rất khó diễn tả bằng lời", anh nói.

Nhà báo Hoàng Bích - Tạp chí Đời sống và Pháp luật phỏng vấn đại biểu bên hành lang quốc hội.
Trong khi đó, nhà báo Hoàng Bích - Tạp chí Đời sống và Pháp luật cho rằng, điều đọng lại sâu sắc nhất trong những lần tác nghiệp tại các sự kiện lớn chính là tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc hiện hữu trên gương mặt người dân. "Có những khoảnh khắc tôi gần như lặng đi khi thấy những cụ già, các em nhỏ, những gia đình nhiều thế hệ cùng cầm lá cờ đỏ sao vàng đứng chờ từ rất sớm để hòa chung không khí ngày hội lớn của dân tộc", chị chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với báo chí về cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3/2026.
Theo nhà báo Hoàng Bích, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội của toàn dân mà còn giúp chị cảm nhận rõ tinh thần dân chủ, sự đồng lòng và niềm tin của nhân dân gửi gắm vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Còn tại các kỳ họp Quốc hội, điều để lại nhiều ấn tượng với chị là không khí làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cùng những phiên thảo luận sôi nổi về các vấn đề dân sinh, kinh tế - xã hội được cử tri đặc biệt quan tâm.
"Làm báo ở những sự kiện lớn, áp lực rất cao bởi mỗi thông tin đưa ra đều đòi hỏi sự chính xác, nhanh chóng và khách quan. Nhưng chính từ áp lực ấy, tôi càng hiểu hơn giá trị và trách nhiệm của nghề báo", chị nói.





























