Để phụ huynh yên tâm với bữa ăn bán trú của con

Con vào lớp 1, học bán trú ở trường nên điều tôi lo lắng nhất là việc con ăn, ngủ vào buổi trưa ở trường như thế nào. Chất lượng bữa ăn có đảm bảo không. Bởi không như mầm non, con có thể đi muộn về sớm, rồi một ngày ngoài bữa ăn chính có nhiều cữ ăn phụ nên không lo con đói... Lên tiểu học, con phải xác định việc học là chính, nên muốn học tốt thì con phải ăn no, ngủ đủ giấc. Có lẽ đây cũng là lo lắng chung của phần lớn phụ huynh chứ không riêng gì bản thân tôi.

Những bữa cơm đảm bảo chất lượng được giáo viên chia sẻ giúp phụ huynh yên tâm

Những bữa cơm đảm bảo chất lượng được giáo viên chia sẻ giúp phụ huynh yên tâm

Nhưng những điều tôi lo lắng đều đã được giải quyết, khi ngày học đầu tiên đúng giờ ăn trưa, cô giáo đã cập nhật tình hình các con cho phụ huynh biết. Những bữa cơm đảm bảo cả chất và lượng được chụp gửi công khai ở nhóm lớp. Không những thế cô giáo còn quay, chụp ảnh các con ăn uống ngon miệng, vui vẻ. Và đều đặn như thế, bữa trưa nào cô giáo cũng cập nhật tình hình ăn uống, ngủ nghỉ ở lớp của các con cho phụ huynh biết.

Điều đó không chỉ giúp phụ huynh yên tâm mà còn làm tăng sự tương tác, kết nối, hợp tác giữa phụ huynh và giáo viên để việc giáo dục và học tập của các con đạt chất lượng cao hơn. Con trai tôi thuộc dạng kén ăn, nhưng chiều nào đi học về con cũng khen đồ ăn ở trường ngon, nhiều, trái cây tráng miệng ngon... khiến tôi càng thêm yên tâm.

Cũng một lần lướt facebook, tôi vô tình bắt gặp một phụ huynh có con đang học tiểu học đăng ảnh một bữa cơm bán trú của con mình tại trường. Tôi phải dừng lại trước bài đăng đó vì thấy khay cơm rất ấn tượng và chất lượng món ăn rất tốt. Thật vui mừng, khi lướt xuống các bình luận, không chỉ là những lời khen, sự an tâm của phụ huynh đối với bữa cơm bán trú, mà rất nhiều phụ huynh khác cũng khoe bữa ăn bán trú của trường con mình bên dưới bài đăng.

Trào lưu khoe cơm bán trú của trường con mình cũng đang được phụ huynh khắp nơi hưởng ứng nhiệt tình. Và chắc chắn đây là một trào lưu tích cực, góp phần khẳng định chất lượng của nền giáo dục trên địa bàn tỉnh. Những khay cơm ấn tượng nhất bởi đồ ăn "ngập tràn", các món đa dạng, đảm bảo chất dinh dưỡng, cùng những lời bình luận vui vẻ như :“Cơm này phụ huynh ăn cũng no huống gì trẻ”, “Nhìn khay cơm mà mê quá”, “10 điểm cho nhà trường”, “Chất lượng thế này thì sợ gì mà không khoe”...

Khi bước vào năm học, chất lượng bữa ăn bán trú luôn là điều được phụ huynh, cộng đồng quan tâm, và những “con sâu, làm rầu nồi canh” với những bữa ăn lèo tèo, thiếu chất dinh dưỡng đã phần nào làm xấu đi, gieo những ác cảm và suy nghĩ tiêu cực về vấn đề bữa ăn bán trú ở nhà trường đối với mọi người.

Có những phụ huynh phải chạy ngược chạy xuôi đưa đón con vào buổi trưa chỉ vì không tin tưởng, an tâm đối với bữa ăn bán trú ở trường. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, nên dù không tin tưởng cũng đành gửi con ở trường vào buổi trưa với những mối lo lắng chính đáng, như: Lượng thức ăn quá ít ỏi, món ăn không làm đúng so với thực đơn, thực phẩm hư hỏng...

Do đó, ngoài việc đảm bảo chất lượng bữa ăn thì việc tăng sự tương tác kết nối của nhà trường, cô giáo và phụ huynh là điều hết sức cần thiết. Những bữa ăn bán trú sẵn sàng được đăng tải công khai, không chỉ chụp những khay cơm đầy ú nụ để “làm màu” mà việc cô giáo quay, chụp hình ảnh học sinh đang trực tiếp ăn những khay cơm đó là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng bữa ăn bán trú.

Hơn nữa, như ở trường con tôi đang học, việc phụ huynh có thể “mục sợ thị” bếp ăn của nhà trường bất cứ lúc nào cũng là một điểm cộng khẳng định chất lượng bữa ăn cũng như các khâu vệ sinh, an toàn thực phẩm luôn được đảm bảo.

Những chia sẻ của phụ huynh dựa trên trải nghiệm của họ và những bữa ăn thực chất của con mình hằng ngày chính là minh chứng quý báu cho các trường về chất lượng thực chất của bữa ăn bán trú, đồng thời, truyền cảm hứng, tạo lòng tin đến các phụ huynh khác đối với nhà trường. Và hơn hết, nhà trường cần công khai rộng rãi về thực đơn, chất lượng bữa ăn hàng ngày của học sinh và tăng sự tương tác đối với phụ huynh... Một trường làm được, thì chắc chắn nhiều trường làm được... Và khi tất cả các trường đều làm được thì chắc chắn chất lượng bữa ăn bán trú xứng với “đồng tiền bát gạo” và lòng tin mà phụ huynh gửi gắm cho nhà trường.

Bài, ảnh: Vy Vy

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/giao-duc/de-phu-huynh-yen-tam-voi-bua-an-ban-tru-cua-con-147444.html
Zalo