Dế Mèn phiêu lưu ký – Trưởng thành từ tuổi trẻ ngông cuồng

Tối 30/6, Trung tâm Công tác xã hội – GD dạy nghề Thiếu niên TPHCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Chương trình 'Chuyến phiêu lưu của Dế Mèn'.

 Chương trình có sự tham gia của 150 trẻ em, trong đó có 70 là trẻ của Trung tâm, 30 trẻ trên địa bàn phường 4 (quận Gò Vấp) và 20 trẻ thuộc Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Chương trình có sự tham gia của 150 trẻ em, trong đó có 70 là trẻ của Trung tâm, 30 trẻ trên địa bàn phường 4 (quận Gò Vấp) và 20 trẻ thuộc Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

 Khu trưng bày những bức ảnh được chụp lại ở buổi sinh hoạt kỹ năng, những bức thư gửi đến Dế Mèn.

Khu trưng bày những bức ảnh được chụp lại ở buổi sinh hoạt kỹ năng, những bức thư gửi đến Dế Mèn.

 Những sản phẩm do chính nhóm trẻ thực hiện trưng bày.

Những sản phẩm do chính nhóm trẻ thực hiện trưng bày.

 Tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký của tác giả Tô Hoài đã mượn hình ảnh chú Dế Mèn để phác họa hành trình đầy ngông cuồng và ngạo mạn của tuổi trẻ, nhưng nhìn lại, đó mới chính là khoảng thời gian quý giá vì ta được trưởng thành qua mỗi bước chân.

Tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký của tác giả Tô Hoài đã mượn hình ảnh chú Dế Mèn để phác họa hành trình đầy ngông cuồng và ngạo mạn của tuổi trẻ, nhưng nhìn lại, đó mới chính là khoảng thời gian quý giá vì ta được trưởng thành qua mỗi bước chân.

 Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP cho rằng, trên hành trình trưởng thành, bất cứ ai cũng có những lúc mắc sai lầm và phải đánh đổi bằng nhiều mất mát, có những sai lầm sẽ khiến chúng ta day dứt và ghi nhớ suốt cuộc đời.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP cho rằng, trên hành trình trưởng thành, bất cứ ai cũng có những lúc mắc sai lầm và phải đánh đổi bằng nhiều mất mát, có những sai lầm sẽ khiến chúng ta day dứt và ghi nhớ suốt cuộc đời.

 “Mặc dù vậy, điều quan trọng nhất là chúng ta nhận thức được sai lầm của mình, từ đó từng bước sửa sai và tích lũy kinh nghiệm để trở nên vững vàng hơn”, bà Dương nhấn mạnh..

“Mặc dù vậy, điều quan trọng nhất là chúng ta nhận thức được sai lầm của mình, từ đó từng bước sửa sai và tích lũy kinh nghiệm để trở nên vững vàng hơn”, bà Dương nhấn mạnh..

 Chương trình lần này hướng sự phát triển toàn diện của các em về thể chất và tinh thần. Ngoài giáo dục dạy nghề, việc hướng dẫn các em có thêm kỹ năng sống là điều cần thiết.

Chương trình lần này hướng sự phát triển toàn diện của các em về thể chất và tinh thần. Ngoài giáo dục dạy nghề, việc hướng dẫn các em có thêm kỹ năng sống là điều cần thiết.

 L.T.H. (13 tuổi) xúc động chia sẻ: “Tụi con là những đứa trẻ có hoàn cảnh riêng, những đứa trẻ bán vé số, lang thang trên đường để kiếm tiền phụ cha mẹ, lo từng bữa ăn giấc ngủ. Ở đây, chúng con được yêu thương, chăm sóc, học văn hóa, học nghề và tham gia các chương trình phát triển bản thân. Chúng con sẽ cố gắng trở thành người có ích cho xã hội”.

L.T.H. (13 tuổi) xúc động chia sẻ: “Tụi con là những đứa trẻ có hoàn cảnh riêng, những đứa trẻ bán vé số, lang thang trên đường để kiếm tiền phụ cha mẹ, lo từng bữa ăn giấc ngủ. Ở đây, chúng con được yêu thương, chăm sóc, học văn hóa, học nghề và tham gia các chương trình phát triển bản thân. Chúng con sẽ cố gắng trở thành người có ích cho xã hội”.

 N.T.Q.N. (15 tuổi) vừa khoe những sản phẩm mình thực hiện, vừa kể: "Bố mẹ em đều có gia đình mới nên em vô đây ở. Em thích ở đây, sau này có điều kiện em sẽ học thiết kế, nếu không em sẽ mở một tiệm may nhỏ để có tiền phụ giúp cha mẹ”.

N.T.Q.N. (15 tuổi) vừa khoe những sản phẩm mình thực hiện, vừa kể: "Bố mẹ em đều có gia đình mới nên em vô đây ở. Em thích ở đây, sau này có điều kiện em sẽ học thiết kế, nếu không em sẽ mở một tiệm may nhỏ để có tiền phụ giúp cha mẹ”.

 Ước mơ làm người dẫn chương trình, L.D.P. (16 tuổi) đã bật khóc khi được hỏi về ước mơ của mình. Phước mong muốn được làm người dẫn chương trình, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên ước mơ đó dần bị dập tắt.

Ước mơ làm người dẫn chương trình, L.D.P. (16 tuổi) đã bật khóc khi được hỏi về ước mơ của mình. Phước mong muốn được làm người dẫn chương trình, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên ước mơ đó dần bị dập tắt.

 “Hôm nay, em được làm người dẫn chương trình. Em run lắm, nhưng cũng rất hạnh phúc. Em hứa sẽ cố gắng học tập, nghe lời thầy cô để đạt được ước mơ của mình. Cảm ơn mọi người đã thương những đứa trẻ chưa ngoan như chúng con và tạo điều kiện tốt nhất để chúng con có thể trở thành những đứa trẻ ngoan”, Phước nói.

“Hôm nay, em được làm người dẫn chương trình. Em run lắm, nhưng cũng rất hạnh phúc. Em hứa sẽ cố gắng học tập, nghe lời thầy cô để đạt được ước mơ của mình. Cảm ơn mọi người đã thương những đứa trẻ chưa ngoan như chúng con và tạo điều kiện tốt nhất để chúng con có thể trở thành những đứa trẻ ngoan”, Phước nói.

 Vượt qua những biến cố cuộc đời và cạm bẫy từ xã hội, tại Trung tâm CTXH - GDDN Thiếu niên TP, các em được nuôi dưỡng, chăm lo, chỉ bảo mỗi ngày.

Vượt qua những biến cố cuộc đời và cạm bẫy từ xã hội, tại Trung tâm CTXH - GDDN Thiếu niên TP, các em được nuôi dưỡng, chăm lo, chỉ bảo mỗi ngày.

 Thông qua các tiết mục văn nghệ, trẻ em tại trung tâm có cơ hội thể hiện khả năng ca hát, múa, nhảy hiện đại.

Thông qua các tiết mục văn nghệ, trẻ em tại trung tâm có cơ hội thể hiện khả năng ca hát, múa, nhảy hiện đại.

 Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai" - là chìa khóa mở cánh cửa cho tương lai tươi sáng.

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai" - là chìa khóa mở cánh cửa cho tương lai tươi sáng.

 Tất cả trẻ em đều quyền được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục.

Tất cả trẻ em đều quyền được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục.

 Hãy để "Chuyến phiêu lưu của Dế mèn" không chỉ là một câu chuyện, mà là sự thật sống động về sự kiên cường và lạc quan.

Hãy để "Chuyến phiêu lưu của Dế mèn" không chỉ là một câu chuyện, mà là sự thật sống động về sự kiên cường và lạc quan.

 Hy vọng tất cả trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều có một cuộc sống hạnh phúc, một tương lai tươi sáng và đạt được ước mơ của mình.

Hy vọng tất cả trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều có một cuộc sống hạnh phúc, một tương lai tươi sáng và đạt được ước mơ của mình.

Lâm Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/de-men-phieu-luu-ky-truong-thanh-tu-tuoi-tre-ngong-cuong-post689926.html
Zalo