De la Fuente: 'Bảo vệ cầu thủ là trách nhiệm của CLB'

HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente cho biết trách nhiệm nên thuộc về các CLB để cầu thủ nghỉ ngơi, chứ không phải đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh chấn thương gia tăng trên khắp bóng đá châu Âu.

HLV Luis de la Fuente tin rằng CLB cần quản lý thời gian thi đấu của cầu thủ chứ không phải đội tuyển quốc gia.

HLV Luis de la Fuente tin rằng CLB cần quản lý thời gian thi đấu của cầu thủ chứ không phải đội tuyển quốc gia.

Tuyển Tây Ban Nha không có 6 cầu thủ từng bắt đầu trận chung kết Euro 2024 khi họ chơi các trận đấu UEFA Nations League tuần này, với Đan Mạch và Serbia, do những chấn thương khác nhau. Điều này đã dẫn đến câu hỏi liệu thời gian thi đấu của ngôi sao trẻ Lamine Yamal có được quản lý thận trọng hơn ở đội tuyển quốc gia, sau khi anh đã thi đấu hầu hết mọi phút ở Barcelona trong mùa giải này. Nhưng HLV của La Roja, De la Fuente đã nêu thẳng quan điểm, bác bỏ ý tưởng cho cầu thủ tuổi teen nghỉ ngơi trong tuần này.

“Tôi đã nói chuyện với Lamine, cậu ấy còn trẻ. Chúng ta phải quản lý thời gian của mọi người, nhưng điều đó rất khó khăn với đội tuyển quốc gia”, nhà cầm quân của tuyển Tây Ban Nha cho biết trước trận đấu với Đan Mạch tại Murcia vào thứ Bảy. “Sẽ dễ hơn nếu tôi phải huấn luyện 70 trận một năm, nhưng tôi chỉ có 2 trận một tháng. Có một nghiên cứu của FIFA cho biết chỉ 3,5% số trận đấu là các cầu thủ chơi cho đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng trách nhiệm quản lý số phút thi đấu hay không thuộc về đội tuyển quốc gia. Nó phải thuộc về những người dành nhiều thời gian hơn cho các cầu thủ”.

Yamal, người đã bắt đầu 12 trong 13 trận đấu cho CLB và đội tuyển quốc gia trong mùa giải này, vừa được trao chiếc áo số 10 của La Roja trong tuần này. Nhưng cầu thủ 17 tuổi này giờ sẽ dẫn dắt một đội hình thiếu hầu hết cầu thủ giỏi nhất. Tiền vệ Rodri của Man.City và hậu vệ Dani Carvajal của Real Madrid đều đã bị loại khỏi phần còn lại của mùa giải, trong khi thủ thành Unai Simon, hậu vệ Robin Le Normand, tiền vệ Dani Olmo và cầu thủ chạy cánh Nico Williams đều vắng mặt. Chưa kể Ferran Torres, Bryan Gil và Yeremy Pino đều đã rời khỏi đội tuyển Tây Ban Nha vào tuần trước do chấn thương, trong khi Gavi vẫn vắng mặt dài hạn do bị rách dây chằng chéo trước từ tháng 11 năm ngoái.

 Lamine Yamal là trụ cột của đội tuyển Tây Ban Nha nên cần phải ra sân.

Lamine Yamal là trụ cột của đội tuyển Tây Ban Nha nên cần phải ra sân.

“Đó là phần xấu xí của bóng đá, nhưng đó là cơ hội cho những cầu thủ khác”, HLV De la Fuente nói thêm về những cầu thủ bị thương. “Bây giờ những cầu thủ khác có cơ hội chứng tỏ bản thân. Họ đều là những cầu thủ giỏi. Chúng tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ ai. Chúng tôi làm những gì chúng tôi phải làm: xây dựng một đội bóng cạnh tranh để đại diện cho một quốc gia. Chúng tôi chịu trách nhiệm về quyết định của mình và quan tâm đến sức khỏe của các cầu thủ. Bạn có thể suy đoán tại sao lại có nhiều chấn thương như vậy, nhưng đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Số lượng trận đấu, sự chuẩn bị về thể lực... Tất cả các bên nên ngồi lại với nhau và nói chuyện và tìm giải pháp”.

Vị trí của Rodri trong đội sẽ do Martin Zubimendi của Real Sociedad đảm nhiệm. HLV De la Fuente cho biết ông hoàn toàn tin tưởng vào tiền vệ suýt gia nhập Liverpool vào mùa hè, và hiện cũng là mục tiêu Man.City muốn chiêu mộ thay thế Rodri ngay trong tháng Giêng. “Martin đã chơi những trận đấu tầm cỡ này trong một thời gian dài”, ông nói. “Cậu ấy là cầu thủ hạng nhất. Nếu Rodri là cầu thủ giỏi nhất thế giới ở vị trí của mình, thì Martin là người thứ 2. Chúng tôi không nghi ngờ gì về Zubi, cậu ấy rất đáng tin cậy. Đây là thời điểm để các cầu thủ tận dụng cơ hội và chứng minh tiềm năng của mình. Và cậu ấy không bao giờ thất bại”.

Tây Ban Nha có 4 điểm sau 2 trận đầu tiên tại Nations League A Bảng 4, trong khi đối thủ vào thứ Bảy là Đan Mạch đứng đầu bảng với 6 điểm. Serbia, đối thủ của Tây Ban Nha vào thứ Ba tới, đứng thứ 3 với 1 điểm, trước Thụy Sĩ - đội vẫn chưa có khởi đầu tốt.

THANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/de-la-fuente-bao-ve-cau-thu-la-trach-nhiem-cua-clb-post763291.html
Zalo