Để biển đảo gần hơn với thiếu nhi

Cuốn sách 'Trái tim của đảo' của nhà thơ Hồ Huy Sơn vừa ra mắt, không chỉ dành cho các em thiếu nhi mà còn là món quà ý nghĩa cho tất cả những ai yêu mến biển đảo Việt Nam.

Cuốn sách này là kết quả của chuyến thăm quần đảo Trường Sa của tác giả. Với những trải nghiệm chân thực và xúc động từ chuyến đi, Hồ Huy Sơn đã sáng tác 26 bài thơ ngập tràn cảm xúc, mang đến một cái nhìn mới mẻ và gần gũi về quần đảo Trường Sa - vùng biển xa xôi, thiêng liêng của Tổ quốc.

“Trái tim của đảo” không chỉ đơn thuần là một tập thơ về biển đảo mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về tình yêu quê hương đất nước. Với những vần thơ hồn nhiên, trong trẻo và dễ hiểu, tác giả đã khắc họa một cách sống động những hình ảnh rất đỗi bình dị nhưng đầy sức sống của Trường Sa. Những chú hải quân, những gia đình, lớp học, ngôi chùa trên đảo, hay những cây bàng vuông vươn mình giữa biển khơi, tất cả đều được thể hiện qua ngòi bút đầy yêu thương của tác giả.

Cuốn sách “Trái tim của đảo” do NXB Kim Đồng ấn hành tháng 3/2025. Ảnh: P.H

Cuốn sách “Trái tim của đảo” do NXB Kim Đồng ấn hành tháng 3/2025. Ảnh: P.H

Cảm hứng từ chuyến đi thực tế đến Trường Sa đã giúp Hồ Huy Sơn mang đến cho độc giả, đặc biệt là các em thiếu nhi, những câu chuyện giản dị nhưng đậm đà tình cảm. Những bài thơ như “Những chú chó trên đảo Cô Lin”, “Bãi cát biết chạy”, “Quê em” hay “Đi học” đều chứa đựng những hình ảnh sinh động về cuộc sống của các chiến sĩ và người dân nơi đây. Những chú chó vui mừng khi đón khách, những bãi cát di chuyển theo mùa gió, những đứa trẻ lớn lên cùng biển khơi và tình yêu Tổ quốc, tất cả đều được tái hiện qua ngôn từ giản dị mà chân thành.

Nhà thơ Hồ Huy Sơn chia sẻ: “Ngay từ khi có ý tưởng về tập thơ, tôi muốn “Trái tim của đảo” sẽ là món quà gửi đến các em nhỏ ở Trường Sa nói riêng và các em nhỏ khắp mọi miền đất nước nói chung. Tôi muốn kể cho các em nghe về những điều mà mình đã có cơ hội trải nghiệm khi được đến với quần đảo Trường Sa. Và quan trọng hơn, tôi muốn gửi đến các em nhỏ thông điệp giản dị: Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc mình!”

Cuốn sách này nằm trong bộ sách “Tủ sách biển đảo” - một dự án dài hơi của NXB Kim Đồng, với mục tiêu truyền tải những giá trị vô giá về biển đảo Việt Nam đến với thế hệ trẻ. Tủ sách này quy tụ những tác phẩm nổi bật về biển đảo, những câu chuyện sinh động và đầy cảm hứng từ các nhà văn, nhà thơ, cùng với các ấn phẩm nghiên cứu, giáo dục giúp các em nhỏ hiểu hơn về tình yêu và trách nhiệm đối với biển đảo Tổ quốc.

Có thể kể tới những tác phẩm nổi bật trong bộ sách này như “Đảo Chìm” của nhà thơ Trần Đăng Khoa, “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa” của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, hay “Trường Sa kì vĩ và gian lao” của nhà văn Sương Nguyệt Minh… Những tác phẩm này không chỉ mang đến những câu chuyện sinh động về cuộc sống trên biển đảo mà còn giúp độc giả hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những hy sinh thầm lặng của những người lính đang ngày đêm canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hà Thư

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/de-bien-dao-gan-hon-voi-thieu-nhi-10301547.html
Zalo