Dậy sóng với Công Phượng
Công Phượng đã khiến cho mạng xã hội dậy dóng vào tối qua, khi anh lập hai siêu phẩm đá phạt.
Nguyễn Công Phượng tưởng chừng đã đi vào miền ký ức với những thăng trầm, nay lại khiến mạng xã hội dậy sóng vào tối qua bằng một đêm thi đấu không thể nào quên. Không phải cú solo lắt léo trong vòng cấm mà là hai cú đá phạt thần sầu của Công Phượng khiến người hâm mộ bùng nổ.

Công Phượng ăn mừng đầy cảm xúc. Ảnh: CLB Bình Phước
Hai bàn thắng, hai siêu phẩm đá phạt trong một trận đấu là điều điên rồ, nhưng Công Phượng đã làm được. Một cú sút hiểm hóc khoảng 30m đưa bóng bay xuyên qua hàng rào, găm thẳng vào góc chết khung thành ở phút 28. Bàn còn lại là cú sút phạt ở cự ly khoảng 26m ở phút bù giờ thứ hai.
Trang chủ CLB Bình Phước không giấu nổi cảm xúc: “Một ngày thi đấu bùng nổ của Nguyễn Công Phượng! Anh đã khiến ‘Cứ Địa Cuồng Phong Xanh’ như nổ tung với màn trình diễn chói sáng, đặc biệt là hai siêu phẩm đá phạt đẳng cấp, góp phần quan trọng mang về chiến thắng ngược dòng cho đội nhà”.
Những gì diễn ra như thể một hồi sinh. Một lần nữa, Công Phượng trở lại tâm điểm, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong trái tim người hâm mộ, nơi anh từng là biểu tượng, rồi cũng chính nơi từng đặt ra vô vàn hoài nghi.
Trên mạng xã hội, tài khoản Edison Phạm đã bình luận: “Rice gọi, CP70 trả lời”. Một lời khen thú vị, gợi nhớ đến màn trình diễn ngoạn mục của Declan Rice khi lập hai siêu phẩm đá phạt giúp Arsenal đánh bại Real Madrid 3-0 ở tứ kết Champions League năm nay. Và giờ, Công Phượng không còn là số 10 hoa mỹ năm nào, mà là “CP70” đầy thực dụng, đĩnh đạc và lạnh lùng, cũng đã có cho mình một đêm diễn khiến cả sân cỏ phải ngước nhìn.

Công Phượng đã khiến cho mạng xã hội dậy dóng vào tối qua, khi anh lập hai siêu phẩm đá phạt. Ảnh: CLB Bình Phước
Công Phượng không cần nói gì. Anh chỉ đứng đó, nhìn bóng bay vào lưới, dang tay đón tiếng gào thét của khán đài. Và với hai cú đá phạt ấy, đêm qua, Phượng đã dậy sóng. Một loạt bình luận khác của người hâm mộ dành cho Công Phượng như sau:
2 phát đá phạt của Công Phượng quá đẳng cấp. Thủ môn ngoại hạng Anh cũng bó tay.
Ronaldo cũng chỉ đá phạt được đến vậy mà thôi.
Hè đến rồi thì phượng nở là điều dĩ nhiên. Chúc mừng.
Quá khủng khiếp, không còn mỹ từ gì để miêu tả về hai bàn này.
Đẳng cấp của Công Phượng thì khỏi phải bàn, quá đã.
Công Phượng đỉnh quá, chúc mừng chiến thắng của Bình Phước.
Bóng đá của nhà vua, anh Phượng mãi đỉnh.
Chúc mừng Nguyễn Công Phượng, tuyệt vời.