Dấu xưa mười tám
Tháng Năm in dấu màu hoa đỏ
Nôn nao mùa đi, mưa bóng mây
Mong sao năm tháng đừng trôi nữa
Sâu lắng đêm dài, đêm chia tay.
Tháng Năm rực rỡ sân trường cũ
Ngày Lễ ra trường vui ngất ngây!
Ước chi năm tháng không cần nhớ
Lặng lẽ thời gian, mãi thế này.
Bâng khuâng tôi gặp tôi hồi đó
Buồn lắm khi mình bỗng lớn lên
Bỏ lại bên đường con sáo nhỏ
Khi nào tìm lại dấu chân chim(?)
Bao niềm hy vọng, bao trăn trở
Tôi gặp tôi xưa trong sáng nay
Lưu bút ngày xanh, trang sổ mở
Gương soi mười tám, tuổi trăng đầy.






























