Đau ngực dữ dội khi đang tập gym, người phụ nữ 45 tuổi 'suýt ngất' khi nghe thông báo của bác sĩ
Đang tập gym, người phụ nữ thấy ngực 'như bị xé rách'. Sau 2 ngày, cô choáng váng khi được thông báo chỉ còn 24 tiếng để sống.
Marie-Anne August, một phụ nữ 45 tuổi sống tại Anh, duy trì lối sống năng động trong nhiều năm. Được biết, cô thường xuyên tập luyện tại phòng gym và tham gia nhiều môn thể thao khác nhau. Tuy nhiên, ngày 24/4/2024, một sự cố bất ngờ trong lúc tập luyện đã khiến cô đối mặt với lằn ranh sinh tử, làm thay đổi cách cô nhìn nhận về sức khỏe và cuộc sống.
Vào một ngày như thường lệ, trong một lớp CrossFit tại phòng gym, Marie-Anne đang tập máy chèo thuyền với cường độ cao. Đột nhiên, cô cảm nhận được một cơn đau dữ dội ở vùng ngực.

"Khi ấy, tôi cảm thấy ngực mình như bị tách làm đôi vậy", Marie-Anne kể lại. Cơn đau dữ dội khiến cô không thể tiếp tục. Nhận thấy tình trạng bất thường, cô lập tức đến bệnh viện và được thăm khám, xét nghiệm máu, điện tâm đồ.
Kết quả cho thấy mọi thứ dường như bình thường và cô được về nhà với chẩn đoán không có vấn đề nghiêm trọng.
Tuy nhiên, hai ngày sau, tình trạng của Marie-Anne trở nên tồi tệ hơn. Gia đình nhận thấy cô "trông bất thường" và thúc giục quay lại bệnh viện. "Tôi không thể thở nổi và cơn đau thì thật sự kinh khủng", cô mô tả.
Các bác sĩ tiến hành chụp CT và phát hiện cô bị phình tách động mạch chủ (aortic dissection), tức thành động mạch chủ bị rách.
"Tôi không nhận ra tình hình nghiêm trọng đến khi nhập viện và được thông báo chỉ còn sống được chưa đầy 24 giờ, phải lập tức phẫu thuật. Họ cũng liệt kê tất cả biến chứng có thể xảy ra - đột quỵ, mất chân tay, liệt và nhiều rủi ro khác", Marie-Anne bộc bạch.

Theo Marie-Anne, sức khỏe và thể lực tốt của cô, nhờ vào thói quen tập luyện lâu năm, được cho là yếu tố then chốt giúp cô cầm cự trong hai ngày sau lần thăm khám đầu tiên. "Tôi tin rằng việc khỏe mạnh và năng động là lý do tôi sống sót qua hai ngày đó", cô khẳng định.
Sau đó, Marie-Anne được chuyển khẩn cấp đến phòng phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Derriford ở Plymouth. Ca phẫu thuật đã thành công.
Chia sẻ về căn bệnh của mình, Marie-Anne cho biết: "Chứng phình tách động mạch chủ rất khó phát hiện trừ khi chụp CT".
Tuy nhiên, cô kêu gọi nâng cao nhận thức và đào tạo trong các phòng cấp cứu để tránh trường hợp đáng tiếc. "Không phải lỗi của họ, nhưng cần có thêm nhận thức về căn bệnh nguy hiểm này vì có thể nhiều người không may mắn như tôi", cô nhận định.
Hồi phục sau phẫu thuật là một hành trình đầy thử thách. Marie-Anne phải học cách chấp nhận giới hạn mới của cơ thể, dù trước đó cô luôn tự hào về sức mạnh và sự bền bỉ của mình. Một năm nay, cô đã không thể chơi một số môn thể thao như chạy nhanh, trượt tuyết, lướt ván, tập thể dục cường độ cao... Cô phải theo dõi huyết áp thường xuyên vì động mạch chủ vẫn còn tổn thương.
Phình tách động mạch chủ - dù phổ biến hơn ở người trên 65 tuổi với tỷ lệ 35 ca trên 100.000 người mỗi năm - có thể xảy ra với bất kỳ ai.
Câu chuyện của Marie-Anne là lời nhắc nhở rằng ngay cả những người khỏe mạnh nhất cũng có thể đối mặt với nguy cơ bất ngờ. Cô hy vọng chia sẻ của mình sẽ giúp người khác lắng nghe cơ thể và hành động kịp thời khi có dấu hiệu bất thường, bởi đôi khi, chỉ một quyết định nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.
Minh Hoa (t/h)