Dấu ấn dân vũ 'Em chọn nơi này' trong chuyến thiện nguyện của CLB Áo dài thiện nguyện Đà Nẵng

Dưới cái nắng đầu hạ chan chát của miền Trung xứ Quảng, Câu lạc bộ Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng đã cùng CLB Di sản Áo dài Quảng Nam tổ chức một hành trình kết nối yêu thương đến Làng Hòa Bình (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) và Trung tâm chăm sóc người cao tuổi TP. Tam Kỳ.

Điều khiến chuyến đi không chỉ là một ngày thiện nguyện thông thường, mà trở thành một kỷ niệm sâu sắc, chính là giao lưu văn nghệ, trong đó tiết mục dân vũ “Em chọn nơi này” - một điểm nhấn đầy xúc cảm giữa buổi giao lưu chan chứa tình người.

Nhóm dân vũ của CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng biểu diễn tiết mục dân vũ: "Em chọn nơi này"

Nhóm dân vũ của CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng biểu diễn tiết mục dân vũ: "Em chọn nơi này"

Đó là lời của bài hát: “Em chọn lối này” của nhạc sĩ An Thuyên sáng tác vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước, khi anh còn là chiến sĩ lên giúp đồng bào huyện Tương Dương (Nghệ An) mở đường.

Trong ánh nhìn chờ đợi của các em nhỏ khuyết tật và những cụ già neo đơn, tám thành viên nữ của CLB trong trang phục truyền thống vùng cao bước ra sân khấu, nhẹ nhàng như những cánh hoa rừng giữa đại ngàn. Khi tiếng nhạc cất lên, từng bước chân, từng động tác uyển chuyển hòa quyện vào không gian, mang theo hồn cốt của núi rừng Tây Bắc, mang theo cả tinh thần lạc quan, niềm tin và khát vọng vươn lên.

“Chân em đi rừng nhiều đường lắm lối
Này người ơi nhưng em chọn lối này…”

Lời ca giản dị, mộc mạc như chính cuộc sống của những con người nơi vùng cao thấm đẫm vào từng động tác. Ánh mắt của các em thơ bừng sáng, tiếng cười khúc khích vang lên. Những cụ già lặng người, có cụ khẽ rơi nước mắt khi giai điệu vút lên câu:

“Lối ấy mồ hôi anh đã rơi
Mở con đường ấm no lên bản em…”

Đây không chỉ là một lời ca, mà là lời tri ân lặng thầm dành cho biết bao người chiến sĩ, cán bộ, thanh niên xung phong ngày ấy đã “rơi mồ hôi”, thậm chí là máu, để mở ra con đường ấm no cho các bản làng xa xôi. Một thời máu xương và lý tưởng đã hòa làm một, để ánh sáng văn minh có thể vươn đến từng sườn núi, con suối, ngọn đèo. Trong từng bước chân múa, người xem không chỉ thấy vẻ đẹp nghệ thuật mà còn cảm nhận được cả chiều sâu lịch sử của một thời khai phá.

“Đưa núi rừng tiến kịp cùng miền xuôi.
Đường của Đảng xóa nghèo nàn tăm tối.”

Câu hát như một lời khẳng định thiêng liêng: chính Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh - là người đã dẫn đường, đưa ánh sáng đến từng bản làng xa xôi, làm nên cuộc đổi thay kỳ diệu ở những vùng đất mà trước kia chỉ toàn lau lách và bóng tối nghèo nàn. Không có Đảng, không thể có những con đường xuyên núi, những mái trường, bệnh viện, ánh điện sáng giữa đại ngàn. Đường của Đảng không chỉ là những con đường vật lý, mà là con đường của ánh sáng, của hy vọng, của tương lai.

“Lối em đi… chân em đi… em đã chọn… rồi…”

Câu hát kết như một lời tuyên ngôn vững vàng về lý tưởng sống. Người con gái vùng cao, hay chính là nhân dân của những vùng đất khó khăn, đã chọn con đường đi theo Đảng, đi theo lý tưởng cách mạng. Đó là lựa chọn của niềm tin, của tự nguyện, của một tình yêu lớn dành cho đất nước, cho tương lai tươi sáng đang mở ra từng ngày.

Nhóm dân vũ của CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm sau khi biểu diễn

Nhóm dân vũ của CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm sau khi biểu diễn

Tiết mục không chỉ là một màn biểu diễn “cây nhà lá vườn”, mà là một bản tuyên ngôn lặng thầm về tình yêu quê hương, lòng biết ơn với Đảng, với người mở đường đưa núi rừng đến gần hơn với miền xuôi. Tám thành viên của CLB đã khoác lên sắc màu vùng cao - váy thổ cẩm, khăn piêu, họa tiết rực rỡ - hòa trong điệu nhạc khiến cả hội trường như bừng lên sinh khí, đánh thức cảm xúc và gieo vào lòng người những hạt giống thiện lành.

Khán giả không ngớt những tràng pháo tay khi tiết mục kết thúc. Những bàn tay gầy guộc vỗ theo nhịp, những ánh mắt lấp lánh xúc động như muốn níu giữ lại giây phút ấy lâu hơn. Một cụ ông xúc động nói nhỏ: “Cảm ơn các "cô gái Đà Thành" đã cho tôi thấy lại tuổi trẻ, thấy lại một Việt Nam đẹp rạng ngời và đầy hy vọng…”

Những cái tên như chị Đào, chị Liên, chị Tuyến, chị Mai cùng các thành viên trong đội múa được mọi người nhắc đến đầy trìu mến. Không chỉ bởi sự duyên dáng, tươi tắn mà còn vì cái tâm thiện lành, cái tình lan tỏa trong từng bước chân, từng nụ cười họ mang đến. Họ không thiên về biểu diễn - họ đang sống, đang sẻ chia và thắp sáng những ngày tưởng như lặng lẽ.

Trong hành trình ấy, có quà, có cơm, có nắm tay ấm, nhưng hơn tất cả - có nghệ thuật chạm vào trái tim. Tiết mục “Em chọn nơi này” chính là minh chứng rằng, yêu thương không chỉ nằm trong những món quà vật chất, mà còn đến từ từng câu hát, điệu múa, mà còn tấm lòng và ánh mắt chân thành.

Khi rời Trung tâm, qua ô cửa kính lấm bụi, những bàn tay vẫy chào trong nắng chiều như níu giữ bước chân người thiện nguyện. Trong tim mỗi thành viên, giai điệu của bài hát vẫn còn vang vọng - nhẹ nhàng mà dai dẳng: “Lối em đi, chân em đi em đã chọn rồi…”./.

Văn Kỳ Lê

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dau-an-dan-vu-em-chon-noi-nay-trong-chuyen-thien-nguyen-cua-clb-ao-dai-thien-nguyen-da-nang-a28810.html
Zalo