Dấu ấn bộ đội Trường Sơn

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, để chi viện sức người, sức của cho miền Nam, ngày 19/5/1959 Trung ương Đảng và Bác Hồ đã quyết định thành lập 'Đoàn công tác quân sự đặc biệt' – Đoàn 559 do Thượng tá Võ Bẩm làm Trưởng đoàn có nhiệm vụ mở tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Đây là một quyết định chiến lược đầy sáng tạo và độc đáo, thể hiện ý chí sắt đá, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Với tinh thần "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi thời bấy giờ náo nức lên đường làm nhiệm vụ tham gia mở tuyến đường quân sự đặc biệt, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trong mưa bom bão đạn, sự khốc liệt của chiến trường, song với mục tiêu mở đường thắng lợi, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước các cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Với mục tiêu "Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến", bộ đội Trường Sơn cùng các lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi thủ đoạn chiến tranh tàn bạo của kẻ thù làm nên tuyến giao liên, giao thông huyết mạch đặc biệt quan trọng để chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Tuyến đường Trường Sơn chính thức trở thành một chiến trường quan trọng và rộng lớn trải dài trên địa bàn 11 tỉnh Việt Nam, 7 tỉnh Nam Lào và 4 tỉnh Đông Bắc Campuchia.

Trò chuyện về quãng đời từng làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, cựu chiến binh Lê Sĩ Thành, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Hà Nam cho biết: Trong khó khăn gian khổ, ác liệt và hy sinh, cán bộ chiến sỹ Trường Sơn đã lập nên những chiến công huyền thoại, làm nên hệ thống giao thông vĩ đại vận chuyển cung cấp cho chiến trường hàng triệu tấn vũ khí, đạn dược, lương thực, xăng dầu; chỉ huy tổ chức hành quân hơn 2 triệu lượt bộ đội, cán bộ dân, chính, đảng vào ra chiến trường. Vận chuyển cơ động 10 lượt sư đoàn, 3 quân đoàn, 25 đoàn binh khí kỹ thuật vào chiến trường và cùng với các binh chủng, chiến đấu với không quân Mỹ, bắn rơi 2.455 máy bay các loại, đánh bộ binh 2.500 trận, tiêu diệt trên 17 nghìn tên địch, đào đắp san lấp khoảng 29 triệu m3 đất đá, 78 ngàn hố bom, phá 12.600 quả bom từ trường, 8 nghìn bom nổ chậm, 85.100 quả mìn các loại để giữ vững tuyến chi viện cho tiền tuyến…

Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cán bộ chiến sỹ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa đảm nhận nhiệm vụ chi viện chiến lược của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn, vừa là lực lượng chiến đấu tại chỗ để bảo vệ hành lang chiến lược và trực tiếp tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Để có được những chiến công huyền thoại trên tuyến đường Trường Sơn, trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chiến sĩ Trường Sơn đối mặt với sự khốc liệt của đạn bom, chịu đựng 733 nghìn trận không kích, kể cả B52, hứng chịu hơn 7,5 triệu quả bom với hơn 4 triệu tấn bom đạn, trong đó có chất độc da cam/dioxin. Bộ đội Trường Sơn đã dâng hiến cho Tổ quốc trên 2 vạn liệt sỹ, trong đó có gần 1 vạn chiến sỹ chưa tìm thấy hài cốt, mãi mãi nằm lại với núi rừng đại ngàn. Có trên 3 vạn thương bệnh binh, hàng vạn người nhiễm chất độc da cam trở về.

Với những chiến công, sự hy sinh anh dũng đó, Bộ đội Trường Sơn đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng cao quý. 82 đơn vị và 47 cá nhân được tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ tran nhân dân"...

Nhớ về những năm tháng chiến đấu trên các chiến trường, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Chỉ, phường Châu Cầu, thành phố Phủ Lý chia sẻ: Tháng 2/1964, khi ấy ông mới 18 tuổi, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng trai trẻ rời ghế nhà trường, rời xa quê hương lên đường nhập ngũ. Ông được biên chế vào Đại đội 2, Tiểu đoàn 16 Thông tin, Sư đoàn 324 đóng quân tại Đô Lương, Nghệ An. Sau thời gian huấn luyện, ông được điều về Đại đội 2, Tiểu đoàn 16 Thông tin thuộc Sư đoàn 325B. Lúc này, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc xã hội chủ nghĩa bằng không quân và tàu chiến của Mỹ diễn ra ác liệt. Chúng ra sức đánh phá, ngăn chặn con đường chi viện chiến lược của ta. Chúng rải chất độc hóa học nhằm tiêu diệt sự sống trên đường Trường Sơn. Ông cùng đồng đội lao vào cuộc chiến với tinh thần quyết tâm cao nhất. Làm nhiệm vụ mở rộng hành lang đường dây thông tin trên tuyến đường 559, dưới làn mưa bom bão đạn, nhiều chiến sĩ thông tin đã anh dũng hy sinh, nhiều người bị thương nhưng bước chân người lính vẫn luôn tiến về phía trước quyết tâm giữ vững huyết mạch thông tin liên lạc, anh dũng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường, tham gia các chiến dịch lớn và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Với những chiến công trong quá trình chiến đấu, ông Nguyễn Xuân Chỉ được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”.

Hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhiều đơn vị của Bộ đội Trường Sơn đã chuyển sang làm nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Vinh dự, tự hào được kế thừa truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn, trên mặt trận mới, những cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn đã luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, các địa bàn chiến lược, rừng núi xa xôi, khí hậu khắc nghiệt để xây dựng hàng trăm công trình quan trọng có ý nghĩa lớn về kinh tế - quốc phòng, chính trị - xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ngày nay trở về cuộc sống đời thường, mỗi hội viên Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, cống hiến sức lực, trí tuệ trong xây dựng quê hương. Bà Trần Thị Bòng, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn thành phố Phủ Lý chia sẻ: Chúng tôi luôn nghĩ còn sức lực là còn cống hiến. Chính vì vậy, nay dù tuổi cũng đã cao, nhưng những người lính Trường Sơn vẫn luôn nỗ lực cố gắng. Vừa tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, góp sức xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân vừa làm tốt việc tập hợp, đoàn kết hội viên, quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường. Đến nay các cấp hội truyền thống Trường Sơn trong tỉnh đã thu hút gần 3.500 hội viên tham gia. Trong những năm qua, cùng với giúp nhau phát triển kinh tế, hội đã vận động kinh phí ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 112 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống. Các cấp hội thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình chính sách nhân các dịp lễ, Tết.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua, nhiều hội viên Hội truyền thống Trường Sơn đã gặp mặt, ôn lại truyền thống đường Trường Sơn huyền thoại. Nhiều cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa để thăm lại những địa danh, những dấu ấn nơi từng trải qua trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, để rồi thêm tự hào về những cống hiến, hy sinh anh dũng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc, thu non sông về một mối.

Phương Dung

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/xa-hoi/dau-an-bo-doi-truong-son-165038.html
Zalo