Đào móng nhà, người đàn ông phát hiện 2 thùng đạn có từ thời chiến tranh

Người dân Đà Nẵng liên tiếp tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, súng đạn nổ còn sót lại từ thời chiến tranh.

Ngày 8-5, Công an xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết đã tiếp nhận hơn 400 viên đạn do người dân phát hiện và tự nguyện giao nộp.

Bàn giao hai hộp đạn cho Công an xã Hòa Nhơn

Bàn giao hai hộp đạn cho Công an xã Hòa Nhơn

Trước đó, vào sáng 7-5, trong quá trình đào móng xây nhà tại thôn Phú Hòa 2 (xã Hòa Nhơn), anh Đỗ Hữu Minh bất ngờ phát hiện hai thùng sắt nghi vấn là thùng đạn còn sót lại sau chiến tranh. Anh Minh đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định bên trong hai thùng sắt có bốn dây đạn, mỗi dây dài gần 1m, tổng cộng hơn 400 viên đạn chưa xác định rõ chủng loại.

Bên trong 2 thùng sắt có khoảng 400 viên đạn

Bên trong 2 thùng sắt có khoảng 400 viên đạn

Công an xã Hòa Nhơn đã lập biên bản tiếp nhận, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý số đạn nói trên theo quy định pháp luật.

Chính quyền địa phương cũng đề xuất khen thưởng hành động kịp thời, có trách nhiệm của anh Minh, đồng thời kêu gọi người dân không tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; chung tay xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, không có tội phạm.

Trước đó, ngày 3-4, Công an phường Thanh Bình (quận Hải Châu) cũng đã tiếp nhận một khẩu súng AK do anh Nguyễn Duy Ái (54 tuổi, trú tại địa phương) tự nguyện giao nộp.

Ngày 2-4, ông Trần Minh Phước (63 tuổi, trú phường An Hải Nam, quận Sơn Trà) cũng đến trình báo và bàn giao 1 súng đài, 2 súng ngắn, 103 viên đạn và 4 hộp tiếp đạn.

HẢI ĐỊNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dao-mong-nha-nguoi-dan-ong-phat-hien-2-thung-dan-co-tu-thoi-chien-tranh-196250508091911037.htm
Zalo