Đánh bom liều chết tại nhà thờ ở Syria làm ít nhất 22 người tử vong
Syria vừa trải qua vụ tấn công đẫm máu chưa từng có kể từ sau khi chính quyền của ông Bashar al-Assad bị lật đổ cuối năm ngoái.
Vụ đánh bom xảy ra tại Nhà thờ Mar Elias ở khu phố Dweila thuộc Thủ đô Damascus của Syria. Theo Bộ Nội vụ Syria, kẻ đánh bom liều chết là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS). Tên khủng bố đã vào nhà thờ, nổ súng và sau đó kích nổ áo vest chứa thuốc nổ.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: AP)
Một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết, có 2 người đàn ông tham gia vào vụ tấn công, bao gồm kẻ đã tự kích nổ bom. Trong khi một nguồn tin an ninh khác cho biết, đây là vụ đánh bom tự sát đầu tiên của ISIS tại Syria kể từ khi chế độ của cựu Tổng thống Bashar Al-Assad sụp đổ, nhưng đã có nhiều âm mưu tấn công vào các nhà thờ ở Syria trước đó.
Bộ Ngoại giao Syria lên án vụ tấn công, gọi đây là nỗ lực phá hoại sự chung sống hòa bình ở quốc gia đa tôn giáo, đa sắc tộc này.
Vụ tấn công này cho thấy khả năng tiếp tục khai thác lỗ hổng an ninh của ISIS, mặc dù quyền kiểm soát lãnh thổ của chúng tại Syria đã sụp đổ và chịu thiệt hại đáng kể sau nhiều năm nỗ lực chống khủng bố.