Đánh bại người Mỹ, Tebogo trở thành VĐV châu Phi đầu tiên vô địch 200 m

Chân chạy người Botswana, Letsile Tebogo trở thành VĐV châu Phi đầu tiên vô địch 200 m nam sau khi đánh bại bộ đôi người Mỹ và đoạt HCV Olympic.

 Tebogo cán đích trước bộ đôi người Mỹ Kenny Bednarek và Noah Lyles. Ảnh: REUTERS

Tebogo cán đích trước bộ đôi người Mỹ Kenny Bednarek và Noah Lyles. Ảnh: REUTERS

Tebogo cũng đã lập kỷ lục quốc gia 9,86 giây khi anh về đích thứ 6 ở chung kết 100 m. Anh đã thể hiện xuất sắc ở 50 mét cuối và cán đích với thời gian 19,46 giây, vỗ ngực đầy tự hào khi trở thành VĐV nam chạy nhanh thứ 5 trong lịch sử ở cự ly 200 m.

Kenny Bednarek đã bám đuổi Tebogo suốt hành trình để giành HCB thứ 2 liên tiếp với thành tích 19,62 giây. Còn Noah Lyles (HCV 100 m) – chân chạy được kỳ vọng trở thành người Mỹ đầu tiên hoàn thành cú đúp nước rút kể từ Carl Lewis 40 năm trước - chỉ đoạt HCĐ với thành tích 19,67 giây.

Đây cũng là thất bại đầu tiên của VĐV từng 3 lần vô địch thế giới cự ly 200 m Lyles sau ba năm. Chỉ hai ngày sau khi giành HCV 100 m, Lyles phải điều trị y tế khi về đích do dương tính với Covid.

Trước đó, chân chạy nổi tiếng người Mỹ - Lyles đã nhận một thẻ vàng cảnh cáo vi phạm do làm hỏng hộp xuất phát trước khi cuộc đua bắt đầu.

Tại chung kết cự ly 200 m, Noah Lyles vẫn là VĐV thu hút sự chú ý nhưng trên đường đua, lại là đêm tỏa sáng của Tebogo và Châu Phi. Thông thường, có rất nhiều VĐV người Châu Phi dự tranh các cự ly trung bình và dài lớn, nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, có đến 4 VĐV châu Phi xuất hiện trong trận chung kết chạy nước rút.

Mặc dù 3 VĐV còn lại cán đích các vị trí cuối cùng nhưng chiếc HCV của Tebogo đã đánh đấu một bước tiến vượt bậc khi lập kỷ lục cho điền kinh châu Phi.

 Tebogo tự hào trở thành VĐV châu Phi đầu tiên vô địch 200 m tại Olympic. Ảnh: REUTERS

Tebogo tự hào trở thành VĐV châu Phi đầu tiên vô địch 200 m tại Olympic. Ảnh: REUTERS

VĐV châu Phi đầu tiên vô địch 200 m, Tebogo tự hào chia sẻ: “Tôi là nhà vô địch Olympic, điều tôi chưa từng mơ tới trong đời. Nó là khoảnh khắc tuyệt vời. Tôi đến đây với chút ít sức lực còn lại, vì hôm qua sau khi vào chung kết, HLV đã nói với tôi 'bây giờ là cuộc đua của em'.

Tôi biết Kenny sẽ bứt lên, nên cố gắng bám sát anh ta. Tôi có tốc độ bứt phá tốt mà không bị mệt. Và đó là những gì tôi đã làm. Khi tôi thấy Kenny yếu dần, Noah đã bị bỏ, điều đó có nghĩa tôi là nhà vô địch Olympic. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với mọi người, với đất nước, với lục địa và cả gia đình tôi”.

Tại khúc cua quyết định, “chuyên gia về nhì” Bednarek đã tăng tốc mạnh mẽ trên đường chạy thứ 8 nhưng vẫn chưa đủ nhanh để đánh bại Tebogo.

“Tôi không nghĩ mình đã chạy hết sức mình, đoạn bứt tốc thực sự rất căng thẳng. Năm sau cũng có giải vô địch thế giới. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Tôi mong đợi những điều lớn lao hơn ở bốn năm tới”, HCB Olympic Paris - Bednarek giãi bày.

MINH HOÀNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/danh-bai-nguoi-my-tebogo-tro-thanh-vdv-chau-phi-dau-tien-vo-dich-200-m-post804453.html
Zalo