'Đảng trong mùa Xuân đại thắng': Đêm nghệ thuật thiêng liêng nối dài hào khí Việt Nam

Giữa biển cờ đỏ thắm và những tiếng hát ngân vang, 'Đảng trong mùa xuân đại thắng' đã trở thành khúc tráng ca bất tử, nối dài hào khí Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại, thắp sáng trong lòng mỗi người niềm tin vào ngày mai rạng rỡ.

Tiết mục “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng”, do NSND Quang Thọ và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời biểu diễn. Ảnh: Hồ Hạ.

Tiết mục “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng”, do NSND Quang Thọ và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời biểu diễn. Ảnh: Hồ Hạ.

Khúc tráng ca lịch sử âm vang

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đảng trong mùa xuân đại thắng", diễn ra tối 28/4/2025, tại Nhà hát Hồ Gươm do Bộ Công An chủ trì tổ chức và Tập đoàn Sun Group tài trợ.

Đây là sự kiện nghệ thuật mang ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 80 năm thành lập lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025).

Tối 28/4/2025, không gian rực sáng của Nhà hát Hồ Gươm – trái tim nghệ thuật của Thủ đô vinh dự đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo cựu chiến binh – những nhân chứng sống của những mùa xuân vĩ đại đã đi qua… tới dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đảng trong mùa xuân đại thắng".

Ngay từ những bước chân đầu tiên vào khán phòng, ai nấy đều cảm nhận rõ sự thiêng liêng lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay giữa những vị khách quý. Không gian trang trọng nhưng cũng ấm cúng lạ kỳ - nơi mỗi người dường như lắng lại, nhường chỗ cho những dòng cảm xúc tự hào, xúc động trào dâng.

Đó là một đêm nghệ thuật đặc biệt để tri ân quá khứ, để nhắc nhớ những hy sinh không bao giờ quên và để tiếp thêm niềm tin yêu vào hành trình hôm nay và mai sau của đất nước.

Ánh đèn khán phòng dần tắt, sân khấu bừng sáng trong tiếng nhạc hào hùng. Mở màn chương trình "Đảng trong mùa xuân đại thắng" là những giai điệu rộn rã của "Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi", như khơi dậy sức sống mãnh liệt.

Tiết mục mở màn “Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi” do các nghệ sĩ Viết Danh, Bảo Yến và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời biểu diễn. Ảnh: Hồ Hạ.

Tiết mục mở màn “Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi” do các nghệ sĩ Viết Danh, Bảo Yến và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời biểu diễn. Ảnh: Hồ Hạ.

Chương trình được chia thành hai chương: "Mãi niềm tin theo Đảng" và "Mùa xuân đại thắng", dẫn dắt người xem qua hành trình hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Những ca khúc bất hủ như "Dâng người tiếng hát mùa xuân", "Đảng là cuộc sống của tôi", "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người", "Bài ca hy vọng", lần lượt vang lên, tràn ngập khán phòng trong không khí linh thiêng.

Bản phối khí tinh tế của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và phần thể hiện đầy nội lực của NSND Quang Thọ, NSƯT Lan Anh, Viết Danh đã đem đến cho khán giả cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ - như những bản anh hùng ca được thổi luồng gió tươi mới từ tâm hồn hôm nay.

Tiết mục "Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam" khép lại trong niềm tự hào dâng trào, khiến khán giả đứng lên cùng những tràng vỗ tay tán thưởng.

Nếu chương đầu tiên là sự ca ngợi lý tưởng cách mạng, thì chương thứ hai là khúc tráng ca vĩ đại của chiến thắng.

"Câu hò bên bờ Hiền Lương" do NSND Thu Hiền thể hiện đã làm cả Nhà hát lặng đi. Giọng ca của bà, ngọt ngào mà da diết, như đưa chúng tôi trở lại những ngày hai miền chia cắt, khi dòng sông Bến Hải oằn mình gánh chịu bom đạn.

Khí thế bừng lên với liên khúc "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát - Chiếc gậy Trường Sơn - Chào em cô gái Lam Hồng", "Đất nước trọn niềm vui"… khiến mỗi khán giả như được hóa thân thành những đoàn quân ra trận, hòa vào mùa xuân đại thắng lịch sử.

Đặc biệt, những hoạt cảnh gợi nhắc về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi, hay những đoạn phóng sự lịch sử xúc động, càng khiến cảm xúc trào dâng.

Tiết mục “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, do NSƯT Đăng Dương và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời biểu diễn. Ảnh: Hồ Hạ.

Tiết mục “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, do NSƯT Đăng Dương và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời biểu diễn. Ảnh: Hồ Hạ.

Niềm tự hào, niềm tin và khát vọng từ đêm nhạc thiêng liêng

Sự xuất hiện của NSND Thu Hiền, NSND Quang Thọ, NSND Trung Đức là khoảnh khắc xúc động bậc nhất. "Những giai điệu ấy đã theo tôi vào chiến trường, hát dưới lòng địa đạo, ngân lên bên bờ Hiền Lương… Hôm nay, hát lại khúc ca ký ức ấy tại Hà Nội, trong ngày hội lớn của đất nước, là niềm hạnh phúc khôn nguôi", NSND Thu Hiền chia sẻ.

Giọng ca trầm ấm của NSND Quang Thọ, khí thế sục sôi của NSND Trung Đức đã tái hiện trọn vẹn khí thế kháng chiến một thời.

NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Tùng Dương, Lê Anh Dũng, Đông Hùng, Bảo Yến... đã tiếp nối xứng đáng, mang đến một diện mạo tươi mới, đầy sức sống cho dòng nhạc cách mạng.

Đặc biệt, Tùng Dương với "Màu hoa đỏ" đã gây ấn tượng mạnh mẽ – vừa dữ dội, vừa day dứt, khiến cả khán phòng như nín thở.

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO) đã nâng tầm cảm xúc của từng ca khúc, với sự chỉ huy tài hoa của nhạc trưởng Olivier Ochanine.

"Sự cộng hưởng giữa tiếng hát truyền thống Việt Nam và diễn giải âm nhạc giao hưởng không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật, mà còn là biểu tượng cho sự hòa quyện giữa bản sắc dân tộc và tinh thần giao lưu văn hóa", Nhạc trưởng Olivier Ochanine bày tỏ. Có lẽ, chính sự kết hợp ấy đã tạo nên một cảm xúc sâu sắc, chạm đến trái tim người nghe theo một cách rất đặc biệt.

Tiết mục “Câu hò bên bờ Hiền Lương”, do NSND Thu Hiền, ban nhạc Thanh Phương, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và Nhà hát Đương đại Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Hồ Hạ.

Tiết mục “Câu hò bên bờ Hiền Lương”, do NSND Thu Hiền, ban nhạc Thanh Phương, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và Nhà hát Đương đại Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Hồ Hạ.

Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, khán phòng Nhà hát Hồ Gươm như vỡ òa trong cảm xúc. Biển cờ đỏ sao vàng vẫn bay phấp phới trong tiếng vỗ tay rộn ràng, trong những ánh mắt rưng rưng, trong tiếng lòng không lời mà mãnh liệt.

Trong số hàng ngàn khán giả có mặt tại Nhà hát Hồ Gươm, có rất nhiều cựu chiến binh, những người đã trực tiếp đi qua những năm tháng lửa đạn. Dù không có điều kiện ghi lại trực tiếp chia sẻ của một bác cựu chiến binh cụ thể tại sự kiện Hà Nội lần này, nhưng nhìn những ánh mắt rưng rưng, những bàn tay nắm chặt khi giai điệu quen thuộc vang lên, có thể cảm nhận rõ sự xúc động và niềm tự hào khôn xiết của họ. Những ca khúc bất hủ đã gợi lại một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, những đồng đội đã ngã xuống, và niềm hạnh phúc vô bờ khi đất nước trọn niềm vui.

"Đảng trong mùa xuân đại thắng" không chỉ là một chương trình nghệ thuật đặc biệt, mà còn là một cột mốc cảm xúc sâu đậm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc lòng yêu nước, và thắp sáng khát vọng dựng xây đất nước hùng cường trong mỗi người Việt Nam hôm nay.

Rời Nhà hát Hồ Gươm, trong lòng mỗi khán giả vẫn ngân vang mãi khúc ca bất tử: "Đất nước trọn niềm vui...". Và, mùa xuân ấy, mùa xuân đại thắng vẫn còn mãi trong trái tim mỗi người.

Hồ Hạ

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/dang-trong-mua-xuan-dai-thang-dem-nghe-thuat-thieng-lieng-noi-dai-hao-khi-viet-nam-d274784.html
Zalo