Đằng sau chiến thắng vất vả của tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam đã rút ra nhiều bài học chất lượng khi suýt bị Campuchia cầm hòa ở trận giao hữu tối 19/3.

Dù thắng không đậm nhưng tuyển Việt Nam đã có khởi đầu tích cực. Ảnh: Duy Hiệu.
Gần 3 tháng kể từ sau ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam mới tập trung và có trận đấu đầu tiên vào tối qua. Trước đối thủ Campuchia, bộ khung vô địch Đông Nam Á của HLV Kim Sang-sik có trận đấu vất vả, chỉ thắng đối thủ cách biệt 1 bàn (2-1).
Vẫn những con người ấy, tuyển Việt Nam sau thời gian dài không thi đấu, chút chuệch choạc là điều không thể tránh khỏi. Đội vẫn kiểm soát bóng tốt, làm chủ thế trận, nhưng chưa có những tình huống gây nguy hiểm thực sự lên đối thủ và đôi khi còn nơi lỏng hàng thủ đến mức suýt bị trả giá.
Dù vậy, mục tiêu "nóng máy" để khởi động cho hành trình mới của thầy trò HLV Kim Sang-sik đã hoàn thành.
Khi không có Xuân Son, người hâm mộ đều nhận thấy tuyển Việt Nam không còn dễ dàng ghi bàn như ở giải vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, "Những chiến binh sao vàng" vẫn chứng minh họ hoàn toàn có thể làm rung lưới đối thủ nhờ sự tỏa sáng của yếu tố cá nhân.
Trong hiệp một, đội chủ nhà ghi 2 bàn chỉ cách nhau 10 phút (26, 36) nhờ công của Hai Long, Văn Vĩ. Hai Long ghi bàn từ quả đá phạt xa và đẹp mắt, sau hàng loạt nỗ lực hãm thành bế tắc của tuyển Việt Nam.
Có thể nói phải nhờ bàn thắng xuất thần này mà những đôi chân cầu thủ chủ nhà như được tháo chì, qua đó chơi tự tin hơn trong thời gian tiếp theo. Khi Campuchia mạo hiểm vùng lên tìm bàn gỡ, họ lập tức hở ra những khoảng trống và không lường được việc cầu thủ vào sân thay người Văn Vĩ nâng tỷ số lên 2-0.
Hai Long, Văn Vĩ, một là tiền vệ, một là hậu vệ cánh. Họ đã cho thấy khi không có Son, tuyển Việt Nam vẫn có thể ghi bàn từ nhiều vị trí đa dạng.
Nhìn vào mặt tích cực, tuyển Việt Nam có thể chơi không hay nhưng vẫn hiệu quả, đúng phong cách thực dụng của HLV Kim. Trên đà tâm lý đang lên, nếu Văn Vĩ, Thanh Bình hay Tiến Anh tận dụng tốt hơn các cơ hội ở cuối trận, tuyển Việt Nam có thể thắng đậm hơn.

Thầy trò HLV Kim đã phối hợp tự tin hơn. Ảnh: Duy Hiệu.
Nhiều lý do khách quan khiến tuyển Việt Nam chưa thể chơi mãn nhãn trước Campuchia. Mật độ thi đấu dày đặc của các giải chuyên nghiệp đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể trạng và phong độ của các cầu thủ. Tuấn Hải, Văn Thanh khi mới nhập cuộc còn đỡ bóng lỗi. Hai Long cũng chuyền và rê hỏng. Hoàng Đức thì bị đau phải rời sân phút 64 chỉ từ một tình huống tự tiếp đất sai tư thế.
Đối thủ Campuchia lần này cũng là một đội bóng mới, không còn là "chiếc rổ hứng bóng" như những lần trước. Họ được bổ sung những cầu thủ gốc nước ngoài, từ các châu lục và nền bóng đá khác nhau. Họ có thể không hay như ngoại binh V.League, như lời Bùi Tiến Dũng nhận xét, nhưng có yếu tố lạ đủ để các cầu thủ chúng ta phải dè dặt. Đừng quên Campuchia đã hòa Malaysia và chỉ thua sát nút Thái Lan ở ASEAN Cup vừa rồi.
Ông Kim Sang-sik đã đúng khi nhận thức được trình độ của đối thủ và chọn cách nhập cuộc với đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam. Nếu ông tung hàng loạt gương mặt dự bị vào đá trận này, chưa biết điều tồi tệ nào có thể xảy ra. Ông Kim đặt niềm tin vào những học trò cũ và niềm tin ấy đã được đền đáp bằng bản lĩnh thi đấu của nhà vô địch.
Tuyển Việt Nam đã chiến thắng nhờ cả yếu tố ngôi sao lẫn tập thể. Trận thắng Campuchia sẽ là tiền đề để các cầu thủ nóng máy, qua đó có thể chơi thanh thoát hơn ở trận chính thức gặp Lào tại vòng loại Asian Cup sau đây 1 tuần.
Chiến thắng này đánh dấu trận thứ 10 liên tiếp tuyển Việt Nam không thua trong các trận chính thức. Nhưng HLV Kim vẫn còn nhiều việc phải làm cho hành trình sắp tới.