Dâng quà Tết Ðộc lập

Mùa thu này, Cà Mau không chỉ rợp sắc cờ hoa từ đô thị đến nông thôn, mà còn rạng rỡ hơn bởi nụ cười an cư của những gia đình gian khó. Những mái ấm thắm tình đồng bào chính là những bông hoa ý nghĩa nhất mà Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cà Mau dâng lên mừng Tết Ðộc lập, minh chứng cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Ði giữa những làng quê đang từng ngày đổi mới, lòng người xao xuyến bởi sắc đỏ của những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên mái hiên của các căn nhà Ðại đoàn kết còn thơm mùi sơn mới. Ðó không chỉ là màu của niềm tự hào dân tộc, mà còn phản chiếu hơi ấm của nghĩa Ðảng, tình dân.

Hiện thực hoá giấc mơ an cư

Chúng tôi tìm về ấp Sơn Trắng, xã Vĩnh Lộc khi cơn mưa chiều vừa ngớt. Trong căn nhà Ðại đoàn kết mới, vợ chồng ông Trần Văn Me và bà Trần Kim Bút tỉ mỉ sắp xếp lại đồ đạc. Gia đình ông Me là 1 trong 31 trường hợp con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được hỗ trợ nhà ở đợt này tại xã Vĩnh Lộc.

 Cả hai người cha đều từng cống hiến nơi chiến trường, để lại di chứng chất độc da cam cho thế hệ sau. Không đất sản xuất, cuộc sống của vợ chồng ông Me phụ thuộc vào những buổi làm thuê bấp bênh. Người con duy nhất làm công nhân may tại Thành phố Hồ Chí Minh chắt chiu gửi tiền về nhưng cũng không đủ trang trải khi đứa cháu nội 3 tuổi mang bệnh bại não.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời (bìa phải) kiểm tra tiến độ thi công và động viên hộ dân khó khăn trên địa bàn phường An Xuyên cố gắng vươn lên, ổn định cuộc sống trong mái ấm mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời (bìa phải) kiểm tra tiến độ thi công và động viên hộ dân khó khăn trên địa bàn phường An Xuyên cố gắng vươn lên, ổn định cuộc sống trong mái ấm mới.

Nhiều năm sống trong căn nhà xập xệ, mỗi mùa mưa lại thêm một nỗi lo, trong khi gánh nặng bệnh tật của đứa cháu nhỏ luôn đè nặng lên gia đình. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Nhà nước kịp thời hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng sự chung tay của họ hàng, giúp gia đình dựng nên căn nhà kiên cố trị giá hơn 150 triệu đồng.

Ðưa tay xoa nhẹ bờ tường mới, ông Me nghẹn ngào: "Lo tiền thuốc cho cháu còn không xong, làm sao dám mơ nhà đàng hoàng. Mấy đêm nay nằm trong nhà mới, nghe mưa rơi trên mái tôn mà lòng bình yên lạ lắm. Gia đình tôi biết ơn Ðảng, Nhà nước và xóm giềng nhiều lắm!".

Niềm vui ấy cũng hiện hữu trong căn nhà Ðại đoàn kết của bà Thạch Thị Huệ, ấp Rạch Rắn, xã Long Ðiền. Ngôi nhà trị giá 80 triệu đồng vừa hoàn thành từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và ngày công của đoàn viên, thanh niên địa phương.

Lãnh đạo xã Vĩnh Lộc cùng các lực lượng chức năng bàn giao nhà Ðại đoàn kết cho gia đình ông Trần Văn Me (ấp Sơn Trắng), đối tượng con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Lãnh đạo xã Vĩnh Lộc cùng các lực lượng chức năng bàn giao nhà Ðại đoàn kết cho gia đình ông Trần Văn Me (ấp Sơn Trắng), đối tượng con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Ðứng trong căn nhà mới, bà Huệ xúc động nhớ lại những đêm mưa phải thức trắng hứng nước dột trong căn nhà lá trước đây. Giờ đây, giấc mơ an cư đã thành hiện thực. Có mái nhà vững chãi làm điểm tựa, bà bắt tay cải tạo khoảng đất sau nhà, tính chuyện nuôi thêm đàn gà, trồng rau để cải thiện cuộc sống.

Mệnh lệnh từ trái tim

Chuyện của ông Me, bà Huệ không phải là những trường hợp duy nhất. Trên mảnh đất Cà Mau, phong trào hỗ trợ nhà ở đang lan đến từng  xóm ấp. Ðằng sau mỗi căn nhà hoàn thành là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ rà soát đối tượng, tháo gỡ khó khăn đến vận chuyển vật liệu trên những tuyến kênh rạch chằng chịt. Ðó còn là hàng ngàn ngày công của thanh niên, chiến sĩ và tình làng nghĩa xóm được gửi gắm qua từng bao xi măng, viên gạch.

Về xã An Trạch những ngày này mới cảm nhận trọn vẹn niềm vui trong từng mái ấm. Toàn xã có 61 căn nhà được hỗ trợ xây mới và sửa chữa. Trong đó, có 41 căn cho hộ nghèo, cận nghèo và 20 căn dành cho gia đình người có công. Cấp uỷ, chính quyền địa phương bám sát từng công trình, đôn đốc, hướng dẫn bà con bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Lực lượng dân quân tự vệ tích cực hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Lộc.

Lực lượng dân quân tự vệ tích cực hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Lộc.

 Ông Ðặng Minh Pháp, Chủ tịch UBND xã An Trạch, chia sẻ: "Bà con mình cực lắm, mùa mưa bão tới rồi, bằng mọi giá phải làm xong nhà trước ngày lễ để dân có chỗ ở an toàn. Mặc dù giá vật liệu tăng, thời tiết thất thường nhưng từ cán bộ đến thợ xây đều cố gắng hết sức. Thấy nhà hoàn thành tới đâu, lòng mình nhẹ nhõm tới đó".

Ông Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, khẳng định việc hỗ trợ nhà ở không đơn thuần là nhiệm vụ hành chính, mà là "mệnh lệnh từ trái tim" mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi căn nhà trao đi là món quà kết tinh tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Ðể những mái ấm thực sự trở thành điểm tựa lâu dài, các địa phương trong tỉnh đang gắn hỗ trợ nhà ở với sinh kế, giúp hộ nghèo, cận nghèo và gia đình người có công  có điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ðây là lần thứ hai Cà Mau phát động phong trào hỗ trợ nhà ở quy mô lớn. Trước đó, tháng 7/2025, tỉnh đã hoàn thành Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ hơn 9.600 hộ với tổng kinh phí hơn 471 tỷ đồng. Tiếp nối hành trình ấy, năm nay tỉnh huy động các nguồn lực để xây mới, sửa chữa 1.069 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng.

Trong những ngày cuối tháng Tám hướng về Tết Ðộc lập, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên mái hiên căn nhà Ðại đoàn kết mới. Mỗi mái ấm hoàn thành không chỉ mang đến nơi ở an toàn mà còn trao thêm niềm tin, hy vọng và động lực để người dân vững bước trên hành trình “an cư lạc nghiệp”. Ðó chính là những món quà giản dị mà ý nghĩa dâng lên mừng Tết Ðộc lập. Món quà được làm nên từ nghĩa Ðảng, tình dân và sức mạnh đại đoàn kết trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

 Mộng Thường

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/dang-qua-tet-doc-lap-a132094.html