Du khách tìm về 'địa chỉ đỏ' dịp Quốc khánh 2/9
Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều du khách trong và ngoài nước tìm về các “địa chỉ đỏ” như Địa đạo Kỳ Anh và quần thể Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Đây là dịp để du khách trải nghiệm thực tế, tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đấu tranh kiên cường và sự hy sinh lớn lao của thế hệ đi trước.

Du khách Kiều Tấn Khang (bên phải) đang nghe hướng dẫn viên thuyết minh về Địa đạo Kỳ Anh. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Trong hành trình xuyên Việt lần này, Kiều Tấn Khang chọn Địa đạo Kỳ Anh làm điểm dừng chân dịp nghỉ lễ 2/9. Với Khang, nơi đây mang lại trải nghiệm đặc biệt khi anh được trực tiếp bước vào không gian từng gắn liền với cuộc sống và cuộc chiến đấu gian khổ của quân dân ta trong những năm tháng chiến tranh.
Theo Khang, điểm độc đáo của Địa đạo Kỳ Anh là sự gắn kết chặt chẽ với đời sống sinh hoạt và chiến đấu của người dân địa phương. Nhiều đoạn hầm nằm ngay dưới vườn nhà, đình làng, giếng nước... tạo nên nét đặc trưng của một “địa đạo trong lòng dân”.
Bước xuống lòng đất, không gian chật hẹp của đường hầm cùng những câu chuyện thuyết minh về cuộc sống xưa kia giúp Khang cảm nhận chân thực hơn nhiều so với việc xem qua màn ảnh. Trải nghiệm thực tế này giúp chàng trai trẻ hình dung rõ nét những gian khổ mà thế hệ đi trước đã trải qua để bảo vệ nền độc lập dân tộc.
Khang chia sẻ, sự bí mật và an toàn tuyệt đối của địa đạo Kỳ Anh trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước khiến anh vô cùng khâm phục ý chí kiên cường, một lòng theo cách mạng của nhân dân địa phương.
“Thật khó tin rằng trước những cuộc càn quét, tra tấn dã man hay chiêu bài dụ dỗ của kẻ thù, quân và dân ta vẫn kiên cường bám trụ, chiến đấu vì độc lập, thống nhất Tổ quốc. Thế hệ trẻ chúng tôi vô cùng khâm phục và biết ơn những hy sinh lớn lao của thế hệ cha anh”, anh Khang bày tỏ.

Du khách tham quan giếng nước đình làng Thạch Tân. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Ông Huỳnh Kim Hạnh, hướng dẫn viên tại Địa đạo Kỳ Anh, cho biết trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, mỗi ngày di tích đón khoảng 10 đoàn khách đến tham quan.
Những năm gần đây, Địa đạo Kỳ Anh trở thành điểm du lịch về nguồn ý nghĩa, giúp du khách tìm hiểu sâu sắc hơn về tinh thần đấu tranh kiên cường của quân dân địa phương trong kháng chiến chống Mỹ.
Các hoạt động văn hóa - du lịch tại đây được tổ chức nhằm phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, đồng thời mang đến nhiều trải nghiệm phong phú hơn cho du khách.
[VIDEO] - Du khách tham quan Địa đạo Kỳ Anh dịp Quốc khánh 2/9:
Đặc biệt, Địa đạo Kỳ Anh ngày càng thu hút nhiều du khách quốc tế. Trong chuyến du lịch Việt Nam đúng dịp Tết Độc lập, ông Jagdeep Bhatia (du khách Australia) hào hứng tìm đến địa đạo để khám phá.
Với những du khách quốc tế như ông Jagdeep Bhatia, các di tích lịch sử như Địa đạo Kỳ Anh không chỉ có giá trị tư liệu mà còn là cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa làng quê và tính cách kiên cường của con người Việt Nam.
“Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam để tìm hiểu về văn hóa của đất nước các bạn. Người dân Việt Nam rất tốt bụng, hiếu khách và luôn sẵn lòng giúp đỡ khi du khách cần”, ông Jagdeep Bhatia chia sẻ.

Đông đảo du khách đến quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trong dịp Tết Độc lập. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Trong những ngày lễ, quần thể Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú) luôn tấp nập du khách ghé thăm. Nhiều du khách phương xa chia sẻ, trong hành trình khám phá Đà Nẵng, việc tìm đến các di tích lịch sử và danh thắng ở phía nam thành phố luôn là ưu tiên hàng đầu.
Không gian uy nghiêm, rộng lớn của quần thể cùng hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng và những câu chuyện lịch sử được lưu giữ tại đây mang lại cho du khách những cảm xúc đặc biệt, khác hẳn với các điểm vui chơi giải trí thông thường.

Nhiều phụ huynh đưa con tham quan các "địa chỉ đỏ" để bồi đắp tình yêu nước cho thế hệ trẻ. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
“Đây là không gian quý giá để thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh, lòng yêu nước và giá trị của hòa bình. Chuyến đi này thực sự ý nghĩa khi các con tôi hiểu được sự vĩ đại của các mẹ, sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ. Tôi tin các cháu sẽ bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước và biết trân trọng, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc”, chị Nguyễn Thị Kiều (Quảng Trị) chia sẻ.
