Đang ngồi xem tivi trong nhà, cụ bà 78 tuổi tá hỏa vì sự xuất hiện một 'vị khách không mời'
Sự xuất hiện của nhân vật này khiến cụ bà vô cùng hoảng sợ.
Ngày 8 tháng 2, các phóng viên Thái Lan đã có mặt tại khu vực ven biển Bang Khun Thian, Bangkok, để tìm hiểu về vụ việc kỳ lạ xảy ra trong một căn nhà đơn sơ lợp mái kẽm. Chủ nhân ngôi nhà là bà Phayao (78 tuổi), vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với "vị khách không mời" - một con thằn lằn có kích thước đáng kể.
Bà kể rằng khi đang xem tivi, một con thằn lằn bất ngờ trèo qua cửa sổ, vòng quanh bà rồi nhanh chóng thoát ra bằng một cửa sổ khác. Dù đã sống trong ngôi nhà này nhiều năm, cụ bà chưa từng gặp tình huống nào đáng sợ như vậy.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_10_329_51436777/e77d1d562618cf469609.jpg)
Con gái bà, Kannika (49 tuổi), cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 6 tháng 2. Con thằn lằn bò vào nhà qua cửa sổ, hạ cánh ngay gần mẹ bà. Ngay khi cháu gái của bà Phayao chạy đến kiểm tra, con bò sát hoảng sợ và phóng ra ngoài qua cửa sổ. Theo Kannika, có thể con vật đã bị một con chó ở chuồng vịt gần đó rượt đuổi vào nhà. Trước đó, gia đình bà phát hiện trứng vịt bị mất tích một cách bí ẩn, làm dấy lên nghi vấn con thằn lằn có thể đã lẻn vào tìm thức ăn.
Khoảnh khắc bất ngờ này đã được camera an ninh trong nhà ghi lại. Đoạn phim nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Đây không phải là lần đầu tiên người dân Thái Lan chứng kiến cảnh thằn lằn màn hình lớn xâm nhập vào nhà dân. Trước đó, vào ngày 16 tháng 2 năm ngoái, một vụ việc tương tự đã xảy ra tại tỉnh Chachoengsao.
Vào khoảng 4h30 chiều, một con thằn lằn dài hơn 2 mét bất ngờ bò vào phòng tắm của một cặp đôi sống tại một khu trọ trong chợ Bang Khla, xã Bang Samak, huyện Bang Pakong. Chủ nhà, anh Prasitthichok, 33 tuổi, ngay lập tức báo cáo sự việc. Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, họ phát hiện con bò sát trú ẩn trong phòng tắm, liên tục phát ra những tiếng rít đầy đe dọa khi có người tiếp cận.
Những sự cố như thế này đang trở thành một hiện tượng khá phổ biến tại Thái Lan, nơi môi trường sống của loài thằn lằn màn hình lớn ngày càng bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa. Điều này khiến chúng thường xuyên "ghé thăm" nhà dân trong hành trình tìm kiếm thức ăn.