Đang mải mê tận hưởng con mồi, linh cẩu bất ngờ bị sư tử giáng đòn trừng phạt khủng khiếp

Sư tử và linh cẩu không chỉ là những đối thủ cạnh tranh về thức ăn mà còn là những kẻ thù truyền kiếp trong thế giới động vật hoang dã. Mối thù này có nguồn gốc sâu xa và được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Nguyên nhân chủ yếu của sự thù địch này xuất phát từ việc cạnh tranh thức ăn.

Đàn linh cẩu tưởng chừng như đã gặp may mắn khi tìm thấy một con hà mã chết. Tuy nhiên, trong lúc chúng quá tập trung vào miếng ăn, một con sư tử đực lớn đã bắt đầu phục kích chúng. Jordan Nell, một hướng dẫn viên du lịch, đang lái xe ở phía Bắc Sabi Sands thì bắt gặp cảnh tượng không thể tin nổi này giữa sư tử, linh cẩu và hà mã.

"Những con sư tử đực này được biết đến với tên gọi Mantimahle, hậu duệ của những con Mapogos hùng mạnh. Chúng tôi thấy chúng đang băng qua từ khu bảo tồn Manyeleti ở phía Bắc Sabi Sands (Buffelshoek)", Jordan kể lại. "Sau khi mất dấu, chúng tôi đã theo dõi chúng và cố gắng đi vòng để đón đầu. Đó là khi chúng tôi tình cờ bắt gặp những con linh cẩu đang ăn hà mã, thật là một sự tình cờ".

Linh cẩu thường không hạ gục hà mã và có xu hướng tìm kiếm thức ăn bằng cách ăn xác thối. Có khả năng con hà mã này đã chết hoặc bị giết bởi một kẻ săn mồi khác. Tuy nhiên, một bầy linh cẩu đủ lớn có thể tấn công một con hà mã yếu. Nhưng, Jordan và các khách du lịch của anh không phải là những người duy nhất tìm thấy những con linh cẩu…

Mùi hôi có lẽ đã thu hút hai con sư tử lớn, và linh cẩu đã quá tập trung vào việc ăn mà không nhận ra cho đến khi quá muộn! "Sư tử không do dự trước khi lao vào và bắt hai con linh cẩu. Đó là một màn trình diễn sức mạnh tuyệt đối". Linh cẩu và sư tử là những đối thủ tự nhiên, vì vậy sư tử sẽ tận dụng bất kỳ cơ hội nào để loại bỏ đối thủ của chúng. Sư tử đực mạnh hơn linh cẩu rất nhiều và có thể dễ dàng hạ gục một con linh cẩu. Sau khi xử lý xong những con linh cẩu, sư tử tận hưởng bữa tiệc hà mã mà chúng đã chiếm được.

Sư tử và linh cẩu không chỉ là những đối thủ cạnh tranh về thức ăn mà còn là những kẻ thù truyền kiếp trong thế giới động vật hoang dã. Mối thù này có nguồn gốc sâu xa và được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Nguyên nhân chủ yếu của sự thù địch này xuất phát từ việc cạnh tranh thức ăn. Cả sư tử và linh cẩu đều săn mồi và ăn xác chết. Khi nguồn thức ăn khan hiếm, sự cạnh tranh giữa chúng trở nên khốc liệt. Sư tử thường chiếm đoạt con mồi của linh cẩu và ngược lại. Điều này dẫn đến các cuộc xung đột thường xuyên và mối thù ngày càng sâu đậm.

Bên cạnh đó, cả hai loài đều bảo vệ lãnh thổ của mình rất nghiêm ngặt. Việc xâm phạm lãnh thổ của nhau thường dẫn đến các cuộc đụng độ. Sư tử, với sức mạnh vượt trội, thường là bên chiến thắng, nhưng linh cẩu, với số lượng đông đảo, không dễ bị khuất phục. Ngoài ra, linh cẩu và sư tử thường tấn công con non của nhau để giảm số lượng đối thủ trong tương lai. Điều này làm tăng thêm sự căm ghét và thù địch giữa hai loài.

Sư tử được biết đến với khả năng săn mồi rình rập và chờ đợi cơ hội. Chúng thường hoạt động vào ban đêm hoặc sáng sớm khi con mồi ít cảnh giác nhất. Sư tử sử dụng các kỹ thuật săn mồi tinh vi như ẩn nấp trong cỏ cao hoặc bụi rậm để tiếp cận con mồi một cách kín đáo. Chúng di chuyển nhẹ nhàng và chỉ tấn công khi khoảng cách đủ gần để đảm bảo một cú vồ chính xác. Sư tử cái thường săn mồi theo nhóm, sử dụng chiến thuật hợp tác để dồn con mồi vào bẫy. Một số con sẽ làm nhiệm vụ rình rập trong khi những con khác chờ đợi ở các vị trí chiến lược để tấn công. Sư tử cũng thường nhắm vào những con mồi yếu hoặc bị thương, vì chúng dễ hạ gục hơn. Điều này giúp tiết kiệm năng lượng và tăng khả năng thành công trong cuộc săn.

Qui Ánh

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/dang-mai-me-tan-huong-con-moi-linh-cau-bat-ngo-bi-su-tu-giang-don-trung-phat-khung-khiep-post350999.html
Zalo