Đang là trụ cột gia đình, chàng trai trẻ bất ngờ bị áp xe não nằm liệt giường
Vốn là lao động chính trong nhà, anh Lê Thành Lộc bất ngờ bị áp xe não, nằm viện kéo dài khiến người thân điêu đứng.
Trong phòng bệnh, chị Lê Phụng Tiên (32 tuổi, ở An Giang) không cầm nổi những giọt nước mắt khi nhìn thấy cơ thể em trai ngày càng gầy guộc. Từ một thanh niên 26 tuổi khỏe mạnh, là trụ cột kinh tế gia đình, nay anh Lê Thành Lộc phải nằm liệt giường.
Trước đó, khoảng tháng 3, anh Lộc cảm thấy đau đầu liên miên. Đến nhiều bệnh viện kiểm tra, bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân. Đầu tháng 4, anh lên cơn đau dữ dội, cơ hàm đau nhức, nửa người tê cứng. Người thân vội vã đưa anh lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, rồi "chết lặng" khi nghe bác sĩ nói anh bị bệnh về não và cổ, chưa thể tiên lượng.

Từ một thanh niên khỏe mạnh, là trụ cột kinh tế gia đình, nay anh Lê Thành Lộc phải nằm liệt giường. (Ảnh: Khánh Hòa)
Bác sĩ Phạm Kiều Nguyệt Oanh - Phó trưởng Khoa Nhiễm Việt - Anh cho biết, sau khi chụp CT ghi nhận nhiều ổ áp xe rải rác ở cột sống cổ trái và não. Đối với số lượng áp xe nằm rải rác như vậy, bệnh nhân sẽ phải sử dụng thuốc lâu dài, tối thiểu 6 tuần.
Hiện tại, bệnh nhân không phải thở máy nhưng dùng đến 3 loại kháng sinh phối hợp, thêm nữa, bệnh nhân không có bảo hiểm tế nên chi phí rất cao. Mỗi ngày điều trị hết khoảng 2,5 triệu đồng. Gia đình vay mượn khắp nơi để đóng tạm ứng được 17 triệu đồng viện phí. Họ chẳng còn cách nào khác.
Chị Tiên nhìn em trai rồi không cầm được nước mắt: “Giờ Lộc cứ nửa tỉnh nửa mê, ăn uống không được bao nhiêu. Thuốc kháng sinh một ngày dùng 3-4 lần. Cứ hễ vào thuốc xong nhìn em đau đớn, nằm co ro mà lòng tôi như bóp nghẹt. Ba mẹ già ở quê lo lắng cũng gọi vào hỏi thăm nhưng ông bà bị lãng tai, có nói gì cũng không nghe, tôi chỉ quay hình ảnh Lộc cho ông bà xem, ai cũng giàn dụa nước mắt".

Dù ở nơi "lạ nước lạ cái", chị Lê Phụng Tiên vẫn đi theo người nhà các bệnh nhân trong viện xin cơm từ thiện, dành dụm tiền cứu chữa cho em trai. (Ảnh: Khánh Hòa)
Gần 2 tuần ròng rã nằm viện, tiền bạc vay mượn mấy ngày trời đã “đội nón ra đi”. Chị Tiên vừa chạy đôn chạy đáo chăm sóc anh Lộc, vừa gọi hết người này đến người kia mong có thể vay mượn thêm vài đồng, gom góp viện phí cho em.
Hai con nhỏ của chị đang ở độ tuổi ăn học rất cần mẹ gần gũi, quan tâm nhưng giờ chị không thể ở bên. Cha mẹ dưới quê già yếu lại thêm chứng tai biến, tay chân run rẩy vẫn cố gắng chăm nhau để không làm gánh nặng cho các con.
Trước đây, để có điều kiện chăm sóc và thuốc thang cho cha mẹ già, anh Lộc làm thợ sơn từ sáng sớm tới chiều muộn. Tiền công chỉ khoảng 260.000 đồng/ngày. Công việc nặng nhọc cứ ráo mồ hôi là hết tiền, nhưng chàng trai trẻ luôn nỗ lực. Anh từng chia sẻ dự định với chị gái, rằng cố gắng vất vả thêm mấy năm, rồi tự mở xưởng nhỏ cho riêng mình. Ấp ủ còn chưa kịp thực hiện thì tai họa bất ngờ giáng xuống.


Chính quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Lộc.
Gia đình dưới quê cũng thuộc diện khó khăn nên giờ có bán nhà cũng không thu được là bao.
Căn bệnh của anh Lộc đến nay vẫn chưa được đẩy lùi triệt để khiến chị Tiên luôn sống trong thấp thỏm, lo sợ đủ điều. "Con gái lớn 12 tuổi ngày nào cũng hỏi tôi khi nào mẹ với cậu về, con nhớ mẹ lắm. Tôi nghe mà thắt ruột gan", chị bật khóc.
Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM xác nhận tình trạng bệnh nguy cấp của anh Lộc, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Phụng Tiên; Địa chỉ: Tổ 12, khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang. SĐT: 0376818367.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.095 (anh Lê Thành Lộc)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank;
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank;
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081.