Dâng hương, thắp nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2025), ngày 24.7.2025, đoàn công tác Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam đã đến thăm và tri ân gia đình Anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm tại Hà Nội.
Tham gia đoàn có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình, cùng đại diện Văn phòng Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Đặng Thùy Trâm
Tại đây, đoàn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Bộ trưởng Đào Hồng Lan xúc động chia sẻ: thế hệ trẻ hôm nay luôn tự hào và vô cùng biết ơn đối với sự hi sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh đi trước, trong đó có liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Chị là hình ảnh của một chiến sĩ, bác sĩ quyên mình xông pha nơi chiến trường khói lửa, là tấm gương sáng để các thầy thuốc trẻ học tập và noi theo.
Để ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, Bộ Y tế và các đơn vị trong ngành Y luôn đặc biệt quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho những người có công, các gia đình thương binh, liệt sĩ, nhất là trong ngành Y.
Trò chuyện cùng gia đình Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi thân tình và bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình đã sinh ra và nuôi dưỡng cho đất nước người anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đại diện gia đình liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm xúc động cảm ơn sự quan tâm của ngành Y tế, đồng thời chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp và lý tưởng sống đầy nhân văn, cao đẹp của chị Trâm – tấm gương sáng về y đức và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ noi theo.
Phường Tùng Thiện thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo và nhân dân phường Tùng Thiện tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Tối 25.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Mỹ, phường Tùng Thiện đã long trọng tổ chức lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2025). Tham dự buổi lễ có Bí thư Đảng ủy phường Đỗ Thị Lan Hương, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Viết Đạt, cùng đại diện các đơn vị trực thuộc, trường học trên địa bàn cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ và đông đảo nhân dân.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân phường Tùng Thiện đã kính cẩn dâng nén hương thơm trước Đài tưởng niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương Tùng Thiện đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Tùng Thiện nguyện phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh; xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Đỗ Thị Lan Hương kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị quân đội và từng người dân cần đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, có nhiều việc làm thật cụ thể, thiết thực, ý nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, các gia đình chính sách, người có công với Tổ quốc.
Bà cũng mong muốn các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các gia đình có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát huy truyền thống gia đình, nỗ lực học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo, làm rạng rỡ truyền thống gia đình và quê hương Tùng Thiện.
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, nhân dân, đoàn viên thanh niên đã cùng nhau dâng những nén tâm hương, thắp lên những ngọn nến tri ân tại từng phần mộ các liệt sĩ.
Cùng thời điểm tối ngày 25.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Trung Sơn Trầm (thuộc phường Tùng Thiện) cũng đã diễn ra lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc mà còn để lại nhiều cảm xúc lắng đọng trong lòng các tầng lớp nhân dân tham dự, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Xã Đoài Phương nhiều hoạt động tri ân dịp 27.7

Lãnh đạo xã Đoài Phương đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thân nhân và gia đình người có công.
Xã Đoài Phương đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thân nhân và gia đình người có công. Trong đó, đi thăm, tặng quà 10 gia đình người có công là thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng.
UBND xã Đoài Phương cấp 325 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng, gửi tới người có công, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn cũng tổ chức thăm, tặng quà 56 gia đình người có công, thân nhân liệt sỹ trên địa bàn xã, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
Học viện Phòng không – Không quân tổ chức bàn giao 80 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Bao, sinh năm 1952, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thường trú tại thôn Nhà Thờ. Đoàn thanh niên xã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại 3 nghĩa trang (Kim Sơn, Sơn Đông và Cổ Đông cũ)...
Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” – truyền thống tốt đẹp của dân tộc, được Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Đoài Phương và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tích cực thực hiện.
Qua đó, tiếp thêm niềm tin, động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời, giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ, cán bộ, chiến sĩ, trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội và gắn kết thêm tình quân dân tại địa phương.