Dang dở giấc mơ đổi đời, người cha đơn thân thoi thóp sau tai nạn
Chưa kịp xuất khẩu lao động thì tai họa ập đến khiến ông bố đơn thân - Phạm Phan Quyền nằm bất tỉnh.
Anh Quyền nằm điều trị Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Chiều muộn 5/5, chuông điện thoại bất ngờ đổ dồn trong căn nhà cấp bốn ở khu Bến Đình, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tin dữ từ bệnh viện báo về "anh Phạm Phan Quyền, 39 tuổi, gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, đang nguy kịch".
Người thân bàng hoàng, hàng xóm lặng người. Mới chỉ vài ngày trước, anh vẫn còn tất bật chạy vạy lo thủ tục xuất khẩu lao động sang Nhật – mang theo hy vọng đổi đời, trả bớt khoản nợ gần 600 triệu đồng mà gia đình vừa thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng.
Anh Quyền là con trai cả trong gia đình. Mười năm trước, bố anh bị tai biến mạch máu não nặng, liệt toàn thân và mất khả năng nói, phải nằm một chỗ suốt chín năm ròng. Từ đó, gánh nặng mưu sinh và chăm sóc đổ dồn lên vai Quyền.
Hơn chục năm qua, anh vừa đi làm thuê kiếm sống, vừa thay mẹ chăm sóc bố từng bữa ăn, giấc ngủ, từ việc giặt giũ đến vệ sinh cá nhân. Dù nắng hay mưa, sáng sớm mỗi ngày người ta luôn thấy anh dắt chiếc xe cũ, xỏ đôi ủng rách để đi làm phụ hồ. Chiều tối, anh lại trở về nhà, lặng lẽ tiếp tục nghĩa vụ với cha.

Bác sĩ đánh giá khả năng sống của anh Quyền rất mong manh.
Một năm trước, vợ đệ đơn ly hôn, để lại ba đứa con nhỏ cho anh Quyền một mình nuôi dưỡng. Từ đó, người đàn ông ấy lại gồng gánh cả hai vai – vừa làm cha, vừa làm mẹ. Mỗi sáng, anh dậy từ tinh mơ nấu cơm, gọi các con thức dậy, chuẩn bị sách vở rồi gửi gắm chúng cho bà nội già yếu trước khi tất tả đi làm thuê.
Cuối năm ngoái, anh quyết định xuất khẩu lao động, lựa chọn duy nhất mà anh tin có thể giúp trả hết nợ cũ, nuôi con và gánh vác gia đình. Để đủ chi phí, anh thế chấp sổ đỏ, vay ngân hàng 600 triệu đồng, đồng thời ngược xuôi vay mượn thêm từ người thân, bạn bè.
Đầu tháng 5, trên đường từ huyện về nhà sau khi hoàn tất hồ sơ đi lao động nước ngoài, anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cú va chạm khiến anh ngã văng ra xa, đầu đập mạnh xuống nền bê tông, dẫn đến chấn thương sọ não. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh, gia đình buộc phải chuyển anh xuống Hà Nội vì tình trạng quá nặng.
“Khi đưa vào viện, bác sĩ nói khả năng sống rất mong manh. Nếu qua khỏi, anh cũng sẽ phải điều trị lâu dài và rất tốn kém,” chị Phạm Thị Lan – em gái anh Quyền, nghẹn ngào chia sẻ.
Không có bảo hiểm y tế, toàn bộ chi phí điều trị đều phải tự chi trả. Mỗi ngày, viện phí dao động từ 10 đến 15 triệu đồng, chưa kể thuốc men mua ngoài.
“Chỉ sau một tuần nằm viện, chi phí vượt quá 75 triệu đồng. Gia đình cạn kiệt, không còn khả năng chi trả, đành xin bác sĩ cho anh về nhà, phó mặc cho số phận”, chị Lan nói trong nước mắt.

Chị Lan túc trực chăm sóc anh trai.
Ba đứa con của anh Quyền được bà nội chăm sóc. Khi người lớn hỏi thăm về bố, cả ba đứa trẻ đều lặng im, không nói được lời nào rõ ràng. Đứa nào cũng chỉ biết rúc vào lòng bà, thỉnh thoảng lại sụt sùi khóc.
Giữa lúc cùng đường, gia đình mong mỏi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng. Dù chỉ là những món quà nhỏ, chút chia sẻ về tài chính hay một lời động viên, cũng là nguồn động lực lớn để níu giữ sự sống của người cha khốn khổ.
Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền, Trưởng khu Bến Đình xác nhận, anh Quyền là công dân địa phương, cách đây không lâu vợ chồng anh ly hôn, 3 đứa con ở với anh. 6 tháng trước, bố anh Quyền qua đời vì bệnh tật. Gần đây, khi đang chuẩn bị đi xuất khẩu lao động thì anh bất ngờ gặp nạn. Chấn thương nặng nhưng kinh phí eo hẹp, gia đình đã xin đưa anh về nhà.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình anh Phạm Phan Quyền xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25022
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.