Đảng đã cho ta một mùa xuân

1. Hằng năm, cứ mỗi độ tết đến xuân về, lời bài hát 'Đảng đã cho ta một mùa xuân' cứ vang lên trong mỗi chúng ta. Năm nay, mừng Xuân Ất Tỵ cũng mừng Đảng ta tròn 95 tuổi, nghe lại bài hát, chúng ta vẫn thấy hay, ý nghĩa và chắc chắn sẽ không bao giờ xưa cũ dù nó ra đời đã 65 năm.

Đường Hoàng Sa bên sông Tiền của TP. Mỹ Tho. Ảnh: DUY NHỰT

Đường Hoàng Sa bên sông Tiền của TP. Mỹ Tho. Ảnh: DUY NHỰT

Năm 1960, kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong hào khí cả nước thi đua lao động sản xuất và chiến đấu chống giặc ngoại xâm, chào mừng mùa xuân mới, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác ca khúc “Đảng đã cho ta một mùa xuân” chỉ sau 3 ngày để hưởng ứng đợt sáng tác ca khúc mới mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý - 1960 của Sở Văn hóa Hà Nội (nay là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội).

Chia sẻ về thời gian sáng tác và cảm xúc để ra đời ca khúc, nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết, ông không mất quá nhiều thời gian để tìm ca từ cho ca khúc này, mà ông chỉ nói lại cảm xúc và niềm tự hào của người dân Việt Nam vui mừng trong Ngày thành lập Đảng.

Bởi theo nhạc sĩ, “Người dân Việt Nam ai cũng biết Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc thoát khỏi ách tù đày nô dịch của chủ nghĩa thực dân nửa phong kiến, đem lại cơm áo, hòa bình cho dân tộc. Nên khi ca khúc ra đời, nó như luồng gió mới thổi bùng chí khí cách mạng và niềm tin vào cách mạng, vào Đảng trong lòng triệu triệu người dân”.

Một mùa xuân nữa lại về, Đảng thêm một tuổi. Trong lòng mỗi chúng ta lại vang lên giai điệu quen thuộc: “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi/ Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non/ Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời…”.

Lời bài hát thể hiện sức trẻ, tuổi xuân của đất nước, ước vọng của dân tộc và niềm tin của mỗi người dân Việt vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai của đất nước.

2. 95 mùa xuân qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đi qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương. Qua bao thăng trầm, khó khăn, vất vả, cơ đồ đất nước ta hôm nay đã rất khác; xuân 2025, khép lại 80 năm của kỷ nguyên độc lập với gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Năm nay, chúng ta mừng sinh nhật Đảng ta với tâm thế bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vị thế đất nước đã có nhiều thay đổi, chúng ta có thể tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường để bước ra thế giới.

Từ một nước thuộc địa đói ăn, lầm than cơ cực, Đảng đã lãnh đạo, lèo lái con tàu Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh cập bến vinh quang, tạo dựng vị thế hiện nay của đất nước trên bản đồ quốc tế. Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong những “con hổ kinh tế” mới của Đông Nam Á, 1 trong 20 nền kinh tế năng động nhất thế giới, 1 trong 15 nền kinh tế có mức tăng trưởng bền vững trên 5% (không tính thời kỳ đại dịch Covid-19). Từ một trong những quốc gia nghèo nhất, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 35 và trong 10 năm tới sẽ nằm trong tốp 25 quốc gia duy trì được tốc độ phát triển ổn định.

Rõ ràng, với thế và lực đã tích lũy sau gần 40 năm đổi mới, sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Việt Nam đã hội tụ đủ những điều kiện cần thiết, đề ra định hướng chiến lược, đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thời gian qua, những thông điệp và định hướng về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đã tạo nên sức lan tỏa rộng khắp, như những đợt triều dâng trong tư tưởng, là tiếng trống lệnh vang vang thúc giục hành động.

Kỷ nguyên mới sẽ mở ra nội hàm rộng lớn, bao quát với những mục tiêu lớn lao lại vừa gợi lên từ sâu thẳm mỗi người dân nước Việt cảm xúc gần gũi, thiêng liêng, nhất quán, đó là lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Như những cánh én cùng góp phần dệt nên mùa xuân của đất nước, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang luôn đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, kế thừa những thành quả đã có, chắt chiu từng cơ hội, tận dụng mọi thời cơ, biến tiềm năng thành lợi thế để xây dựng và phát triển quê hương ngày càng đẹp hơn, Để hôm nay, Tiền Giang cũng đang hội đủ thế và lực, tự tin hòa mình vào bản giao hưởng mùa xuân, cùng cả đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Một góc phố của TP. Mỹ Tho trang hoàng mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025.

Một góc phố của TP. Mỹ Tho trang hoàng mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025.

3. Mừng xuân mới, tự hào về Đảng ta với lịch sử 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, một Đảng được tôi luyện và trưởng thành trong muôn vàn thử thách gian lao và ngày nay vẫn tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và tự chỉnh đốn mình để luôn là một Đảng của trí tuệ, Đảng của đạo đức, văn minh và gắn bó máu thịt với nhân dân, để luôn xứng đáng với sứ mệnh lãnh đạo nhân dân ta xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh, một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, càng tự hào về Đảng ta, chúng ta càng quyết tâm, nỗ lực cao hơn. Với khí thế mới, động lực mới, niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu làm cho ý Đảng - lòng dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành động lực to lớn thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Năm 2025 cũng là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, với quyết tâm cao, ý chí mạnh mẽ, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển đất nước nhanh, bền vững, đạt mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra: Đến năm 2030: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

VI THẢO

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202502/ky-niem-95-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-3-2-1930-3-2-2025-dang-da-cho-ta-mot-mua-xuan-1033396/
Zalo