Đảng cho ta mùa xuân khát vọng

Đảng ta ra đời báo hiệu mùa xuân đang về. Xuân của đất trời vạn vật sinh sôi, đâm chồi nảy lộc. Xuân của lòng người cũng rộn ràng, náo nức niềm vui. Xuân Ất Tỵ 2025 - Đảng ta tròn 95 tuổi.

Mùa Xuân 1930, mùa xuân Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Ngay sau khi Đảng thành lập, chỉ có hơn 5.000 đảng viên hoạt động chủ yếu là bí mật, song đã lãnh đạo toàn dân giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, một nửa nước được giải phóng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, hơn 20 năm toàn dân tộc kiên cường “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” với Đại thắng mùa Xuân 1975 non sông thân yêu thu về một mối, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

95 năm qua, hoạt động của Đảng ta đã làm cho đất nước, con người Việt Nam đấu tranh kiên cường bất khuất, không ngừng vì lợi ích của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; đó là đạo đức cao cả của Đảng và cũng là ước mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm sao cho Nhân dân ta ai ai cũng có cơm ăn, áo mặc, có nhà để ở, được học hành...

Trong 40 năm đổi mới, đất nước ta đã, đang chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ, mang lại thành quả kỳ diệu, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã mang lại biết bao ý nghĩa, ân tình. Vì đến bất cứ nơi nào trên mọi miền đất nước cũng thấy những tuyến đường rộng mở, đoàn xe hối hả, khu công nghiệp cùng các khu đô thị nối dài, vươn xa; không chỉ ở đô thị mà còn tới tận vùng nông thôn, rừng núi xa xôi. Đó là tình Ðảng, lòng dân. Ðảng gần gũi tận trong lòng của mỗi người dân yêu nước.

Đảng có mạnh, đất nước mới ổn định, phồn vinh, mùa xuân mới ấm áp, thanh bình. Một năm mới đã đến, chặng đường mới đang bắt đầu. Để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Vì mỗi quyết sách của Đảng đều gắn chặt với vận mệnh của dân tộc; mỗi đường lối, chủ trương của Đảng sẽ được thể chế hóa thành chính sách, pháp luật của Nhà nước để cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện.

Lòng tin của nhân dân vào Đảng ngày càng tăng, Nhân dân luôn luôn tin và mong muốn Đảng ta được xây dựng thật sự trong sạch và vững mạnh, ngoài lợi ích vì Tổ quốc, vì nhân dân, không có lợi ích nào khác.

95 mùa xuân, Đảng trong lòng dân. Đón Xuân Ất Tỵ, trăm hoa đua nở khoe sắc, sự trỗi dậy đầy sức sống, ngọt ngào sắc hương. Sức xuân lan tỏa, thổi luồng sinh khí trên khắp mọi miền đất nước. Hơn bao giờ hết nhân dân ta, đất nước ta đang tràn đầy hy vọng Đảng ta vững bước đi lên, mở ra trang sử mới vẻ vang cho dân tộc Việt Nam, vươn tới khát vọng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

"Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh nắng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời…" Bài hát ấy mãi ngân vang bất tận.

Thanh Hoàng

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dang-cho-ta-mua-xuan-khat-vong-post396881.html
Zalo