Dân quân hết mình giúp dân nơi lũ quét

Trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên những ngày qua, lực lượng dân quân đóng vai trò hết sức quan trọng. Đã 2 tuần họ lăn lộn làm việc gần như không nghỉ, vượt mọi hiểm nguy, gian khó để giúp dân...

Trận lũ dữ đã qua 2 tuần, nhưng mỗi khi nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy, bà Lò Thị Ọi ở bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn vẫn không khỏi rùng mình. Đôi mắt đượm buồn của bà dõi về vị trí ngôi nhà của gia đình, giờ chỉ còn là bãi đất trống, ngổn ngang cây que, rác rưởi.

- Nhà mình vẫn còn may mắn hơn nhiều gia đình khác khi được các chiến sĩ dân quân đến cứu kịp thời. Còn người là còn của, chú ạ! - Bà Ọi nói với tôi cũng là tự an ủi bản thân.

- Lúc lũ về, gia đình bà có biết không? - Tôi hỏi người phụ nữ có gương mặt khắc khổ.

- Ôi, không biết được đâu! Nghe tiếng la hét của hàng xóm, cả nhà tôi choàng dậy thì đã thấy nước vào nhà, ập đến giường ngủ rồi...

 Dân quân xã Mường Pồn giúp người dân bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn thu dọn bùn đất sau trận lũ.

Dân quân xã Mường Pồn giúp người dân bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn thu dọn bùn đất sau trận lũ.

Theo lời kể của bà Lò Thị Ọi, lúc ấy gần nửa đêm, vợ chồng bà cố gắng cùng các con chui qua khe cửa để trèo lên mái, nhưng trong phút chốc nước đã ngập đến cổ. Đúng lúc ấy ánh đèn pin rọi vào, rồi mấy chiến sĩ dân quân kịp thời hỗ trợ, vừa bơi vừa dìu từng người đưa lên đồi an toàn. Toàn bộ thóc gạo, gia súc, gia cầm của gia đình bà Ọi bị cuốn trôi theo dòng lũ. Sau đó 2 ngày, khi nước rút, ngôi nhà của gia đình bà được bộ đội, dân quân hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển đến nơi ở mới, tránh nguy cơ sạt lở đất.

Nhắc đến các chiến sĩ dân quân, chị Lò Thị Dung ở bản Mường Pồn 1 cũng hết lời khen ngợi. Chồng chị Dung mất sớm, hai con còn nhỏ dại. Đêm 24-7, khi lũ tràn về, chị Dung hoảng hồn khi chị cùng 2 đứa con và 1 đứa cháu chưa kịp thoát ra thì nước đã ngập đến ngang lưng. Chị dùng hết sức bình sinh vừa giữ đứa cháu nhỏ ngồi trên vai, vừa đưa hai con cố gắng di chuyển khỏi chỗ ngập sâu, nhưng nước dâng rất nhanh. Đúng lúc này, chị Dung cùng con, cháu được đồng chí Quàng Văn Thành là Thôn đội trưởng của bản Mường Pồn 1 cùng một người hàng xóm kịp thời hỗ trợ đưa lên đồi cao.

Dân quân xã Mường Pồn giúp người dân bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn thu dọn bùn đất sau trận lũ.

Dân quân xã Mường Pồn giúp người dân bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn thu dọn bùn đất sau trận lũ.

Được biết, ngoài 2 trường hợp nêu trên, suốt đêm xảy ra lũ quét, cán bộ, chiến sĩ Trung đội dân quân cơ động xã Mường Pồn cùng với lực lượng tại chỗ còn khẩn trương đến ứng cứu nhiều gia đình, tích cực hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn; trực tiếp đào bới, tìm được 2 nạn nhân tử vong do sạt lở đất.

Đồng chí Lò Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mường Pồn, nhớ lại: “Đêm hôm đó lũ về rất nhanh, nhiều gia đình bị ngập đến tận nóc nhà. Trong tình thế nguy nan, để cứu được nhân dân, cán bộ, chiến sĩ dân quân phải khẩn trương bơi theo dòng nước lũ trong đêm tối và mưa lớn, hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên, anh em dân quân rất nỗ lực, cố gắng cao nhất để ứng cứu nhân dân”.

Chiến sĩ dân quân cơ động xã Mường Pồn gùi lương thực, thực phẩm tới cứu trợ người dân ở điểm dân cư Huổi Ké, bản Lĩnh, xã Mường Pồn.

Chiến sĩ dân quân cơ động xã Mường Pồn gùi lương thực, thực phẩm tới cứu trợ người dân ở điểm dân cư Huổi Ké, bản Lĩnh, xã Mường Pồn.

Hỏi thăm bà con xã Mường Pồn, chúng tôi còn được biết, trong lực lượng dân quân của xã, có một số đồng chí nhà cũng bị ngập, thiệt hại nặng khi lũ ập đến bất ngờ, nhưng anh em đã tạm gác việc riêng, tích cực cùng đồng đội làm nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng. Đó là các đồng chí: Quàng Văn Thành, Thôn đội trưởng, bản Mường Pồn 1; Lò Văn Thịnh, Thôn đội trưởng, bản Tin Tốc; Lò Văn Diện, chiến sĩ Trung đội dân quân cơ động... Khi tôi bày tỏ sự khâm phục, chiến sĩ dân quân Lò Văn Diện bộc bạch: “Trong tình huống hết sức khẩn cấp đó, anh em trong trung đội dân quân xác định việc cứu dân phải ưu tiên trên hết”.

Những ngày sau trận lũ quét, các chiến sĩ "sao vuông" của xã Mường Pồn vừa cùng bộ đội, công an, thanh niên tình nguyện... tích cực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, di chuyển các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, vừa trực tiếp gùi lương thực, thực phẩm đến cứu trợ các bản, các gia đình bị cô lập, trong đó có những điểm dân cư cách trung tâm xã hàng chục cây số đường đèo dốc, trơn trượt. Do công tác tìm kiếm cứu nạn, di chuyển nhà dân đến nơi an toàn và cứu trợ, làm nhà tạm cho bà con... diễn ra khẩn trương, liên tục nên không ít chiến sĩ dân quân đã thức trắng mấy ngày liền.

Chiến sĩ dân quân cơ động xã Mường Pồn gùi lương thực, thực phẩm tới cứu trợ người dân ở điểm dân cư Huổi Ké, bản Lĩnh, xã Mường Pồn.

Chiến sĩ dân quân cơ động xã Mường Pồn gùi lương thực, thực phẩm tới cứu trợ người dân ở điểm dân cư Huổi Ké, bản Lĩnh, xã Mường Pồn.

Vào nơi bị lũ dữ tàn phá, chúng tôi nhớ mãi những chia sẻ đầy trân trọng của đồng chí Lò Văn Liến, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Pồn về các chiến sĩ dân quân: “Trận lũ đã qua 2 tuần rồi, nhưng anh em dân quân chưa lúc nào được nghỉ ngơi, vì khối lượng công việc sau lũ rất lớn. Họ là những người đầu tiên đến với nhân dân khi thiên tai xảy ra và cũng là người ở lại cùng nhân dân, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ người dân, trực tiếp lao động, cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai đến lúc cuộc sống trở lại bình thường”.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/dan-quan-het-minh-giup-dan-noi-lu-quet-788764
Zalo