Đàn khỉ hoang quậy phá khiến người dân Quảng Ngãi mất ăn mất ngủ

Hàng trăm con khỉ hoang bất ngờ xuất hiện dày đặc tại nhiều khu vực ở xã Bình Tân Phú (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), phá nát hoa màu của người dân. Nhiều hộ rơi vào cảnh trắng tay, lo mất kế sinh nhai.

Thời gian qua, người dân nhiều khu vực ở xã Bình Tân Phú (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) như “ngồi trên lửa”, khi xuất hiện đàn khỉ hoang gần trăm con từ rừng kéo xuống, liên tục cắn phá mùa màng. Hết nhổ mì, ăn bắp, hái dưa… chúng để lại những ruộng trống hoác, cây cối xác xơ.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên người dân xã Bình Tân Phú gặp phải tình trạng khỉ hoang dã xâm lấn, phá hoại các khu vực sản xuất nông nghiệp. Vào cuối năm 2024 đàn khỉ này cũng từng xuống cắn phá hoa màu của người dân.

Bên rẫy mì (sắn) trơ trụi, chị Phan Thị Yến (trú thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú) vẫn chưa hết xót xa. Gia đình chị dành dụm đầu tư trồng hơn 2 sào mì, suốt 7 tháng trời đổ công chăm bón, nay chỉ còn những thân cây khô xác nằm vạ vật trên đất.

Đàn khỉ hoang gần trăm con từ rừng kéo xuống, liên tục cắn phá mùa màng của người dân.

Đàn khỉ hoang gần trăm con từ rừng kéo xuống, liên tục cắn phá mùa màng của người dân.

“Khỉ kéo xuống đông, chúng nhổ bật cả cây, bới tung đất lên tìm củ. Đến lúc phát hiện thì đã muộn, không còn lại gì. Mình không biết trông vào đâu nữa. Bao nhiêu vốn liếng giờ coi như mất trắng”, chị Yến nghẹn ngào.

Không riêng gì chị Yến, nhiều hộ dân khác tại xã Bình Tân Phú cũng đang sống trong tình cảnh tương tự. Những vườn dưa lưới đang kỳ thu hoạch bị đàn khỉ hái quả, cắn phá nham nhở. Một số hộ dân buộc phải dựng lều túc trực ngày đêm để canh giữ ruộng dưa. Tuy nhiên, các biện pháp này gần như không có hiệu quả.

Nhiều diện tích rau màu của người dân bị khỉ hoang cắn phá.

Nhiều diện tích rau màu của người dân bị khỉ hoang cắn phá.

Chị Huỳnh Thị Sỹ (trú xã Bình Tân Phú) cho hay, "chúng đi theo đàn vài chục con, đuổi đi hôm nay thì vài hôm sau lại quay về. Chúng hái dưa, gặm từng trái rồi vứt vương vãi đầy đất. Bà con rất mong chính quyền có biện pháp xua đuổi khỉ đi nơi khác, để chúng tôi yên tâm sản xuất."

Theo phản ánh của người dân, đàn khỉ có gần trăm con, thường xuất hiện vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối, tập trung chủ yếu ở các khu vực giáp ranh rừng và ruộng. Các loại hoa màu như mì, đậu, bắp… bị thiệt hại nặng nề. Tình trạng khỉ “quấy phá” đã diễn ra nhiều tháng nay và ngày càng nghiêm trọng hơn.

Ông Trần Hải (trú xã Bình Tân Phú) chia sẻ, mỗi lần nghe người làng báo có khỉ, tôi lại bỏ việc đồng áng để về canh vườn. Mình không canh là coi như mất hết. Mặc dù người dân đã áp dụng nhiều biện pháp xua đuổi như đánh trống, đốt lửa, rải bả mùi… nhưng chỉ dọa được khỉ trong thời gian ngắn, sau đó chúng lại quay về đông hơn, lì lợm hơn.

Người dân đã sử dụng nhiều biện pháp nhưng cũng chỉ dọa được khỉ trong thời gian ngắn.

Người dân đã sử dụng nhiều biện pháp nhưng cũng chỉ dọa được khỉ trong thời gian ngắn.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Tân Phú (huyện Bình Sơn) cho hay, chính quyền xã đã tiếp nhận nhiều phản ánh từ người dân về tình trạng khỉ hoang phá hoại mùa màng. Địa phương đã gửi văn bản báo cáo Phòng NN&TNMT huyện, cũng như Hạt Kiểm lâm đề nghị sớm có biện pháp hỗ trợ người dân, đồng thời quản lý và di dời đàn khỉ ra khỏi khu vực dân cư.

“Hiện chúng tôi đã phối hợp tuyên truyền người dân không sử dụng biện pháp mạnh hay các hình thức bạo lực để xử lý đàn khỉ. Mong muốn sớm có phương án di dời đàn khỉ trở lại rừng, hạn chế thiệt hại cho người dân,” ông Phúc nói.

Trong lúc chờ đợi biện pháp từ cơ quan chức năng, người dân Bình Tân Phú vẫn tiếp tục sống trong cảnh bất an. Mùa vụ bấp bênh, hoa màu mất trắng, kế sinh nhai bị đe dọa, người dân chỉ mong những “vị khách không mời” sớm rời đi, trả lại bình yên.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dan-khi-hoang-quay-pha-khien-nguoi-dan-quang-ngai-mat-an-mat-ngu-post1741433.tpo
Zalo