Dàn diễn viên gốc của Chúa tể những chiếc nhẫn sẵn sàng trở lại

Dàn diễn viên gốc của Chúa tể những chiếc nhẫn bày tỏ sự hào hứng và sẵn sàng trở lại Trung Địa, giữa lúc dự án The Hunt for Gollum đang được triển khai.

Khi Peter Jackson một lần nữa quay lại với thế giới Trung Địa để sản xuất The Hunt For Gollum, một phần phim phụ mới trong loạt Chúa tể những chiếc nhẫn, dàn diễn viên gốc của bộ ba phim huyền thoại cũng lên tiếng chia sẻ cảm xúc và khả năng tái xuất. Trong khuôn khổ sự kiện AwesomeCon 2025, Liv Tyler, Orlando Bloom, Sean Astin và John Rhys-Davies đã có những phát biểu chân thành về việc liệu họ có sẵn sàng một lần nữa hóa thân vào những nhân vật đã làm nên tên tuổi của mình gần 25 năm trước.

Dàn diễn viên gốc khẳng định sẵn sàng quay trở lại

Tại buổi hội thảo do ScreenRant tổ chức, Liv Tyler (Arwen) không ngần ngại thể hiện sự phấn khích khi được hỏi về khả năng trở lại:

“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi luôn viết thư cho Fran và Philippa. Tôi tự hỏi: ‘Này, liệu chúng ta có cần Arwen quay lại không?’ Đó thực sự là một món quà trong cuộc sống của chúng ta. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cảm nhận lại điều đó.”

Orlando Bloom (Legolas), người từng quay lại với vai diễn yêu tinh bất tử trong The Hobbit, cũng tỏ rõ lòng trung thành với đạo diễn Peter Jackson:

“Tôi luôn nghĩ rằng nếu Pete nói ‘Nhảy’, tôi sẽ nói ‘Cao bao nhiêu?’ … Ý tưởng được trở lại với vai Legolas thật tuyệt. Đó là một trải nghiệm mang tính thiền định – tập trung, sáng suốt và kỳ diệu.”

Trong khi đó, Sean Astin (Samwise Gamgee) lại thận trọng hơn. Anh chia sẻ rằng gánh nặng từ sự kỳ vọng của người hâm mộ có thể là một áp lực lớn:

“Sau 25 năm, hàng triệu người đã nói với tôi về cách bộ phim giúp họ vượt qua khó khăn… Tôi không biết cảm giác sẽ ra sao khi cố gắng tái hiện nhân vật đó với áp lực như vậy.”

John Rhys-Davies (Gimli) – với sự hài hước quen thuộc – sẵn sàng trở lại, nhưng với một điều kiện: “Miễn là tôi không phải đeo lại mấy món bộ phận giả trên cơ thể!”

Những thách thức của việc tái xuất sau gần ba thập kỷ

Dù sự háo hức từ các diễn viên là không thể phủ nhận, một thực tế không thể tránh khỏi là thời gian đã trôi qua. Các nhân vật như Arwen và Legolas – vốn được miêu tả là không già đi – sẽ khó có thể được thể hiện một cách liền mạch bởi những diễn viên đã trưởng thành theo năm tháng. Dù công nghệ làm trẻ hóa kỹ thuật số đã có những bước tiến, nó vẫn chưa hoàn hảo và có thể không phù hợp cho những phân đoạn dài hoặc đầy cảm xúc.

Tuy nhiên, các nhân vật như Gimli hay Gandalf – vốn gắn liền với phục trang nặng nề và lớp hóa trang dày – lại có khả năng “giấu tuổi” tốt hơn. Điều này mở ra cơ hội cho sự trở lại của những gương mặt gạo cội như John Rhys-Davies hay Ian McKellen, nếu họ đồng ý tiếp tục hành trình ở Trung Địa.

"The hunt for Gollum" – Cánh cửa mở ra một kỷ nguyên mới?

Bộ phim The Hunt for Gollum, do Andy Serkis đạo diễn và Peter Jackson đồng sản xuất, được kỳ vọng sẽ khai thác một khoảng thời gian chưa từng được đưa lên màn ảnh: hành trình của Aragorn và Gandalf săn tìm Gollum để bảo vệ bí mật về Chiếc Nhẫn từ tay Sauron. Đây là phần truyện được nhắc đến trong The Fellowship of the Ring nhưng chưa từng được khai thác đầy đủ trên phim.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Viggo Mortensen (Aragorn) hay Ian McKellen (Gandalf) có trở lại với vai diễn của mình hay không. Mortensen trước đây từng chia sẻ rằng anh sẽ cân nhắc nếu kịch bản “đủ hay”. Tuy nhiên, cả tuổi tác lẫn tính cách của hai nhân vật này đều có thể cho phép đạo diễn sử dụng kỹ thuật hóa trang hoặc thay thế hợp lý nếu cần.

Tình yêu với Trung Địa không bao giờ kết thúc

Hơn hai thập kỷ sau ngày The Fellowship of the Ring ra rạp, tình cảm của khán giả dành cho loạt phim Chúa tể những chiếc nhẫn vẫn bền chặt như thuở ban đầu. Và rõ ràng, chính các diễn viên cũng mang trong mình một sự gắn bó sâu sắc không kém.

Dù việc tái hiện lại “phép thuật của khoảnh khắc” năm nào là điều không thể, nhưng nếu được kể bằng sự trân trọng và sáng tạo, bất kỳ phần phim phụ nào – dù có sự tham gia của dàn diễn viên gốc hay không – đều có tiềm năng đưa Trung Địa trở lại vị trí huyền thoại của nó trong lòng người hâm mộ toàn cầu.

Bạn có mong chờ sự trở lại của Arwen, Legolas, Sam và Gimli không? Trung Địa vẫn đang chờ bước chân của họ – và của chính bạn – để viết tiếp câu chuyện bất tận.

Duy Tuấn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/dan-dien-vien-goc-cua-chua-te-nhung-chiec-nhan-san-sang-tro-lai-202504170059422588.html
Zalo